Hành trình Oscar: Emma Stone - đã đến lúc bay lên giữa trời sao

Hành trình Oscar: Emma Stone - đã đến lúc bay lên giữa trời sao
HHT - Trong phim "La La Land" (Những kẻ khờ mộng mơ), Emma Stone có một cảnh bay lên, chạm tới các vì sao lấp lánh. Còn hình ảnh nào chính xác hơn để miêu tả vị trí của nữ diễn viên 28 tuổi ở Hollywood hiện tại?

“Kế hoạch Hollywood”

Không quyến rũ kiểu Mỹ “truyền thống”, lại sở hữu chất giọng khàn và gương mặt khó gọi là xinh đẹp, Emma Stone là một trường hợp khá lạ ở Kinh đô ánh sáng. Chỉ trong vòng 5 năm, từ một kẻ vô danh dễ dàng xuất hiện rồi mất hút tại Los Angeles mỗi ngày, Emma đã nhanh chóng bứt phá trở thành ngôi sao nữ hàng đầu.

Hành trình Oscar: Emma Stone - đã đến lúc bay lên giữa trời sao ảnh 1

Với La La Land, bộ phim nhạc kịch được giới bình luận tán dương hết lời những ngày qua, Emma Stone đã có một một đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Oscar. Đây là lần thứ hai Emma Stone nhận vinh dự này, sau Birdman (Người chim, 2014). Ở tuổi 28, đó là thành tích cực kì đáng nể.

Điều ít người biết là Emma Stone có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Cô là một trong số ít những đứa trẻ mắc chứng hoảng loạn vô thức. Nghĩa là, cứ 30 giây một lần, cô bé phải hỏi mẹ để chắc chắn không có ai qua đời hay thế giới sụp đổ. Tuổi thơ của Emma là di chuyển qua lại giữa các nơi chữa trị. Diễn kịch nằm trong số đó. Và rất tự nhiên, niềm đam mê diễn xuất ăn vào tâm khảm cô. Khi căn bệnh được chữa khỏi, Emma nói với bố mẹ rằng cô muốn làm diễn viên.

Hành trình Oscar: Emma Stone - đã đến lúc bay lên giữa trời sao ảnh 2

Có hàng ngàn đứa trẻ sau khi diễn kịch về sẽ nói giống như Emma, rồi sau đó chúng chơi trò gì đó và quên mất. Nhưng Emma không như thế, và chắc chắn chẳng ai giống cô. Ở tuổi 14, cô bé làm hẳn một bài thuyết trình bằng Powerpoint với tựa đề “Kế hoạch Hollywood 2004”. Cô mời bố mẹ vào phòng, đưa cho họ bỏng ngô, rồi bắt đầu bài nói. Hai năm sau, 2004, cô rời khỏi nhà và dọn đến Los Angeles.

Mạnh mẽ, tự lập, thông minh

Đó là tinh thần giúp Emma khác biệt hẳn với phần còn lại. Mọi thứ đều được lên kế hoạch, và mọi yếu tố đều đã được tính đến. Emma đã dành vài năm để học diễn xuất lẫn đài từ, đảm bảo cho mình nguồn vốn về kĩ năng. Cô biết cách sắp xếp những kế hoạch cuộc đời. Nhưng để lên cao ở Hollywood, còn phải cần đến tài năng và rất nhiều may mắn. Emma có cả hai điều đó.

Hành trình Oscar: Emma Stone - đã đến lúc bay lên giữa trời sao ảnh 3

Như bao người khác, cô bắt đầu từ những vai phụ nhỏ lẻ. Đa phần người ta sẽ mong chờ sẽ có một vai phụ thật ổn để nổi bật. Emma ngược lại, cô tìm cách biến những vai “không có gì” thành nổi bật. Đó là trường hợp của Superbad (Siêu xấu xa, 2007). Emma vào vai một cô bạn gái được đánh giá là “rất nghèo nàn về kịch bản”, nhưng đã gây ấn tượng cực lớn bằng lối diễn đĩnh đạc, sự thú vị trong tính cách. Superbad thành công lớn về thương mại, và Emma Stone bắt đầu được chú ý.

Đến Zombieland (Vùng đất thây ma, 2009), cô đã biết cách tạo ra một hình mẫu riêng cho mình. Đó là kiểu con gái vừa mạnh mẽ, tự lập, thông minh, nhưng vẫn nữ tính theo cách riêng. Hình mẫu này được dịp phát huy trong The Easy A (Cô nàng lẳng lơ, 2010), Emma Stone vào vai một nữ sinh trung học vướng tin đồn sex. Đây chính là bước ngoặt sự nghiệp, đưa cô đến với giải BAFTA (giải thưởng điện ảnh Anh Quốc) và Quả cầu vàng. Một ngôi sao mới đã ra đời.

Hành trình Oscar: Emma Stone - đã đến lúc bay lên giữa trời sao ảnh 4

“Tôi không có bằng đại học, nhưng không có nghĩa tôi không thông minh”. Emma Stone từng nói trong cuộc phỏng vấn. Mỗi lựa chọn vai diễn sau đó, đều cho thấy sự tính toán cẩn thận của cô trong mỗi bước đường nghề nghiệp. Từ việc duy trì các phim nghệ thuật, cho đến tham gia phim thương mại như The Amazing Spiderman (Người Nhện siêu phàm, 2012) để được biết đến rộng rãi hơn. Đó là lý do cô đang ở vào vị thế đáng mơ ước tại Hollywood hiện tại. Bay rất cao giữa bầu trời sao, nhưng sẽ không lo sợ té ngã. Bởi Emma Stone luôn biết đâu là điểm dừng kế tiếp.

HOÀI NAM

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Queen of Tears tập 12: Baek Hyun Woo suýt bị hại, Hae In được ông nội gợi ý

Queen of Tears tập 12: Baek Hyun Woo suýt bị hại, Hae In được ông nội gợi ý

HHT - "Queen of Tears" tập 12 cho thấy Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã xảo trá cướp công cứu Hae In (Kim Ji Won) bị đuối nước ngày nhỏ của Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của Hae In dành cho Hyun Woo bị lung lay. Chủ tịch Hong qua đời tuy buồn nhưng cũng tạo cơ hội để Baek - Hong giành lại quyền kiểm soát.