Hành trình không mỏi của Yến Nhung

0:00 / 0:00
0:00
TP - Luôn tâm niệm “cứ làm việc gì đó dù nhỏ thôi nhưng đủ mang đến niềm vui cho những người xung quanh, nhất là những người cần sự quan tâm, thiếu tình thương”, Nguyễn Thị Yến Nhung đã giúp nhiều bệnh nhân COVID thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Suốt những tháng qua, cô gái 9x hiện diện khắp các tỉnh, thành để san sẻ tình thương với người yếu thế.

“Cứu tinh” của hẻm phố

Đầu đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Nguyễn Thị Yến Nhung (26 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, làm việc tại TPHCM) chỉ dám ở nhà để giữ an toàn trước làn sóng lây lan khó lường của dịch bệnh. Nhưng khi thấy “bà con gồng hết nổi” trước tác động của đại dịch, từ giữa tháng 7, cô gái trẻ bắt đầu tham gia chuỗi hoạt động thiện nguyện không ngơi nghỉ. Ban đầu, nhờ có người quen ở Mỹ gửi thuốc về, Yến Nhung tiến hành phát thuốc điều trị cho F0 thông qua những địa chỉ kêu cứu trên mạng và cả bệnh viện dã chiến. Nhớ lại thời gian này, Nhung cho biết may mắn đã kết nối và được các mục sư, các xơ cùng hỗ trợ mang thuốc đến tận nhà người bệnh. Những con người giàu lòng nhân ái, quả cảm đó đã tạo động lực để cô xông pha vào tận những ổ dịch khi chẳng mấy ai dám bước chân tới thời điểm đó. “Lúc đầu dịch, thuốc men điều trị là thứ cực kỳ quan trọng. Tiếc là lúc đó dịch bùng phát dữ quá mà lại thiếu thuốc nên nhiều người đã không qua khỏi”, Nhung bày tỏ.

Hành trình không mỏi của Yến Nhung ảnh 1
Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Yến Nhung mang nhu yếu phẩm gửi tặng bà con. Ảnh: NVCC

Cô gái trẻ vẫn còn nhớ như in câu chuyện mình trực tiếp “chi viện” các bệnh nhân COVID. Lúc đó, một nữ bệnh nhân F0 nặng ở quận 8 gọi điện cho Nhung với giọng yếu ớt “Em làm ơn giúp chị, chị chịu hết nổi rồi”. Gọi lại để hỏi thêm tình hình thì không nghe gì nữa vì người bệnh này đã quá mệt. Biết tình thế nguy cấp, Nhung liền đem thuốc cho nữ bệnh nhân, uống thuốc sang ngày hôm sau là chị tỉnh táo, khỏe lên trông thấy. “Chị ấy gọi điện cho mình báo tin mừng và xin thêm một số thuốc cho hơn 20 người khác trong hẻm cùng dùng. Cả hẻm như được cứu nhờ những phần thuốc kịp thời”, Nhung chia sẻ. Trước đó, nhiều người ở con hẻm này đã chết do thiếu thuốc điều trị.

Hành trình không mỏi của Yến Nhung ảnh 2
Đợt lũ năm 2020, Nhung và nhóm bạn tham gia chuyến cứu trợ tại các tỉnh miền Trung

Tính đến nay, từ nhiều nguồn chung tay tương trợ, Yến Nhung trực tiếp và gián tiếp chia sẻ khoảng 30.000 phần thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 đến khắp các tỉnh, thành.

Cũng trong thời gian đó, cứ rảnh rỗi là Nhung lại tham gia phụ việc tại các bếp ăn ở Sài Gòn để gửi tặng những suất ăn dinh dưỡng cho các y bác sỹ và người dân ở bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa. 9x còn vận động những người quen biết, bạn bè thực hiện nhiều chuyến tặng nhu yếu phẩm cho bà con ở các vùng ven thành phố, những địa bàn tập trung đông công nhân.

Đau đáu với sự sống – cái chết mong manh của những bệnh nhân F0, Yến Nhung năng nổ tham gia điều phối trạm Oxy 0 đồng hỗ trợ những trường hợp nguy cấp. “Có những ngày rất cực nhọc, áp lực khi túc trực tiếp tế oxy đến nửa đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường gửi tặng nhu yếu phẩm cho bà con. Nhưng cũng chính nhờ đồng cam cộng khổ mà anh em, đồng đội thêm đoàn kết, thương yêu nhau hơn”, Nhung bộc bạch.

“Làm từ thiện trước hết phải đảm bảo đúng và đủ. Mặt khác cũng phải giữ mình được an toàn, chứ không phải cứ lăn xả rồi vô tình sẽ làm hại mình và nhiều người khác. Như đợt địch vừa rồi nếu không biết tự trang bị những điều cần thiết mà cứ lao đầu vào vùng dịch thì mình sẽ mang bệnh và là “thủ phạm” lây bệnh cho mọi người”

Nguyễn Thị Yến Nhung

Hành trình không mỏi của Yến Nhung ảnh 3
Nhung trong một lần phát thuốc điều trị cho F0 ở Long An

Cảm hứng sống đẹp từ làn ranh sinh tử

Những ngày đầu, Nhung bỏ tiền cá nhân để lo liệu hoạt động, nhưng rồi cũng “cạn túi” nên cô kêu gọi các Mạnh thường quân, bạn bè quen biết chung tay để chăm lo những người cùng cực giữa đại dịch.

Nhung cho biết, có một số bạn trẻ nhận được sự giúp đỡ từ nhóm, khi hết bệnh đã xin đi theo để cùng giúp người bệnh. Giữa lúc cận kề cái chết, người bệnh cần nhất là tình thương và cô gái ấy đã truyền cho họ tình thương. Chính điều đó, những người bạn ở nước ngoài thấy Nhung hết lòng làm thiện nguyện, lại thực tế và minh bạch nên đã tin tưởng gửi tiền nhờ cô san sẻ đến những người cần.

Nhung xem đây là động lực thúc đẩy bản thân cố gắng nối tiếp hành trình nhân ái. “Làm từ thiện không phải điều gì to tát, mà thực sự xuất phát từ những điều nho nhỏ làm cho người khác vui, nhất là những người cần sự quan tâm, tình thương. Mình cứ làm thôi, miễn sao bà con thấy vui thì mình tiếp tục làm chứ chẳng nghĩ gì xa xôi, lớn lao. Cũng nhờ suy nghĩ đó mà mình đã đi được một chặng đường dài”, cô trải lòng. Nhung thổ lộ, giờ đây khi nhiều nhóm thiện nguyện đã trở lại cuộc sống bình thường mới, nhưng cô vẫn nối tiếp hành trình cho đến khi hết khả năng.

MỚI - NÓNG