Hành trình 60 ngày chuyên chở F0 của Đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone

0:00 / 0:00
0:00
Kể từ cuối tháng 7 đến nay, tròn 60 ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường Sài Gòn để chuyên chở F0, hành trình nghĩa tình của đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone tạm khép lại, để nhường chỗ cho các nghĩa cử yêu thương khác trong giai đoạn bình thường mới tiếp theo.

Sài Gòn trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội để ứng phó đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Từ ngày 1/10, sau nhiều kết quả khả quan, thành phố từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục kinh tế và thích ứng an toàn với Covid-19.

Cập nhật diễn biến của dịch và nhận chỉ đạo từ cơ quan y tế cấp trên, đội xe tình nguyện Apollo Silicone chính thức “rút quân” vào ngày 1/10, sau tròn 2 tháng gác lại mọi niềm riêng, rời xa gia đình, đi theo tiếng gọi nghĩa tình để tham gia hỗ trợ địa phương chống dịch.

Đội xe tình nguyện có tổng cộng 5 xe cứu thương, 10 tài xế - vốn là nhân viên văn phòng của Công ty cổ phần Apollo Silicone, được phân về các bệnh viện trực thuộc Thành phố Thủ Đức, gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh viện Lê Văn Việt, bệnh viện Thành phố Thủ Đức và Trung tâm Y tế Thủ Đức.

Hành trình 60 ngày chuyên chở F0 của Đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone ảnh 1

Đội tình nguyện xe cứu thương Apollo Silicone kiên cường trong tâm dịch.

Mỗi ngày, một chiếc xe cứu thương do các tài xế nghiệp dư cầm lái chở được từ 5 đến 7 chuyến, đưa từ 30 đến 40 ca F0 đi cách ly hoặc điều trị. Như vậy, sau 60 ngày công tác, đội xe đã cứu hàng ngàn ca F0 giữa tâm dịch. Ngoài ra, tùy vào sự phân công của bệnh viện trực thuộc mà các tài xế còn chở đội ngũ y tế đến các địa điểm tiêm phòng, lấy mẫu xét nghiệm hoặc vận chuyển vắc-xin.

Cách ly với gia đình, thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều khó khăn là thế, nhưng khi được hỏi cảm xúc trước giờ “rút quân”, hầu hết các tài xế đều có chung cảm nhận là vui buồn lẫn lộn.

Anh Nguyễn Thế Hoà - Đội trưởng Đội xe cứu thương tình nguyện bộc bạch: “Tôi buồn vì sau 2 tháng chạy xe, chúng tôi đã thân thuộc với đội ngũ bác sĩ, y tá, các anh em tài xế khác như người nhà. Giờ không còn được gặp nhau thường xuyên, buồn chứ! Còn vui là vì sắp được gặp lại vợ con. Từ giữa tháng 9, nghe ngóng đội xe sắp rút quân, ngày nào vợ tôi cũng hỏi chừng ‘khi nào anh về?’. Thương lắm!”.

Tài xế Hòa cũng cho biết thêm, đối với một nhân viên văn phòng bình thường như anh, việc tham gia đội xe tình nguyện là một trải nghiệm suốt đời khó quên. Nhờ có 2 tháng này, mà anh có thêm nhiều mối quan hệ ở những lĩnh vực mới, sở hữu những trải nghiệm khác biệt, hiểu thêm hoàn cảnh sống của nhiều mảnh đời, cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm, đùm bọc từ những người xa lạ. Ngoài ra, vì đã ở giữa tâm dịch khiến cho tâm lý sống chung với dịch của anh em đội xe khá vững vàng. “Ở giai đoạn thích ứng tiếp theo, tôi tin là bản thân và gia đình sẽ có sự bình tĩnh để đối mặt, vượt qua dịch bệnh” - Anh Hòa khẳng định.

Hành trình 60 ngày chuyên chở F0 của Đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone ảnh 2

Những chuyến xe chở F0 xuyên tâm dịch

Cùng chung suy nghĩ với đồng đội, tài xế Nguyễn Văn Thịnh tâm sự, bên cạnh việc tích lũy thêm vốn sống thông qua những trải nghiệm khi lái xe cứu thương, thì bản thân anh còn cảm thấy tự hào vì đã làm được việc có ý nghĩa cho cộng đồng, không phụ lòng bố mẹ ở quê mặc dù có lo lắng nhưng đã luôn tin tưởng và ủng hộ anh tham gia đội xe.

Là những người tham gia chống dịch trực tiếp, hiểu được sự vất vả của lực lượng tuyến đầu, các tài xế của đội xe mong rằng đội ngũ y bác sĩ luôn giữ sức khỏe, bảo vệ bản thân để không ai mắc phải Covid-19. “Dù không còn làm việc chung với nhau, nhưng đội tài xế và các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên vẫn giữ liên lạc, hứa rằng khi hết dịch sẽ hẹn nhau cafe, ăn uống” - tài xế Thịnh chia sẻ.

Trước những nghĩa cử cao đẹp và sự hy sinh của đội ngũ tài xế, chị Lê Quý Vĩnh Đan - Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Apollo Silicone, cũng là người phụ trách hotline của đội xe không khỏi xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua: “Các anh dám chấp nhận rủi ro, thay mặt công ty tham gia hỗ trợ cộng đồng là rất đáng quý. Công ty có thể tạo điều kiện, nhưng đáng quý nhất là sự tự nguyện, dấn thân của các anh. Tôi là người được giao trọng trách giữ số hotline của đội xe, thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các anh hoàn thành công việc. Dù ca cứu thương khẩn cấp đêm hôm thế nào, các anh cũng không nề hà. Rất trân trọng!”.

Hành trình 60 ngày chuyên chở F0 của Đội xe cứu thương tình nguyện Apollo Silicone ảnh 3

Những chuyến xe chở F0 trở nặng kịp thời đi cách ly, điều trị an toàn

Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, hàng doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động, báo lỗ, phá sản. Tồn tại ở giai đoạn này đã là rất khó khăn, nhưng Công ty Cổ phần Apollo Silicone với tôn chỉ hoạt động thiên về cái tâm của người làm kinh doanh, vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm và tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh, cố gắng cân đối các nguồn lực để có thể trọn vẹn cống hiến và làm tròn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Chị Đỗ Hoàng Mai - Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Apollo Silicone, chia sẻ: “Ai đó cho rằng đại dịch lần này là một phép thử, thử thách sức chịu đựng của mỗi con người, thử khả năng chống chịu của từng doanh nghiệp khi trải qua cơn bão lớn. Apollo Silicone chúng tôi rất tự hào với tuổi 18 vẫn vững bước tiên phong không chỉ trong kinh doanh mà còn trong các hoạt động vì cộng đồng như hiện nay”.

Sau khi đội xe cứu thương tình nguyện dừng hoạt động, các tài xế quay trở về với cuộc sống, công việc bình thường, Công ty Cổ phần Apollo Silicone sẽ tiến hành trao tặng những chiếc xe hiện tại cho các đơn vị bệnh viện, để tiếp tục nối dài những hoạt động nghĩa tình, góp phần hỗ trợ địa phương chống dịch ở giai đoạn thích ứng mới.

Thành phố luôn tràn đầy hy vọng và tin tưởng cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại! Sài Gòn ơi, kiên cường nhé!

MỚI - NÓNG