Hành trình 120km/ngày gieo chữ

Hành trình 120km/ngày gieo chữ
TPO - Để truyền dạy con chữ kiến thức cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó, cô Đỗ Thị Thanh Hoa mỗi ngày đi về 120km trên con đường sình lầy ngày mưa, bụi mù ngày nắng...

Cô Đỗ Thi Thanh Hoa (Trường Tiểu học Đa Kia C, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) là một trong số 63 giáo viên được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2019 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Gắn bó từ những ngày đầu trường thành lập, đến nay cô đã có 7 năm đứng lớp ở Đa Kia C.

Hành trình 120km/ngày gieo chữ ảnh 1 Cô Đỗ Thị Thanh Hoa đã có 7 năm gắn bó với Trường Tiểu học Đa Kia C. Ảnh: NVCC

Trường nằm trên địa bàn của hai thôn Bình Hà 1 và Bình Hà 2 của xã Đa Kia, thuộc diện vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn. Học sinh của trường là người dân tộc thiểu số, nhiều em học không đúng tuổi; có em bố mẹ li hôn...

Mỗi ngày đến trường, ngoài việc dạy chữ, truyền thụ kiến thức cho học sinh, cô Hoa còn đến nhà học sinh tìm hiểu hoàn cảnh để có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ, vận động phụ huynh và động viên các em đi học.

"Thời gian đầu, mỗi khi các em thấy tôi vào là chạy trốn còn phụ huynh thì mặc không quan tâm, không tiếp đón. Sau một thời gian dài kiên trì, phụ huynh đã cùng tôi vận động con em mình tiếp tục đi học. Suốt những năm qua học sinh do lớp tôi chủ nhiệm chưa có một em nào nghỉ học hay bỏ học giữa chừng", cô Hoa chia sẻ.

Hành trình 120km/ngày gieo chữ ảnh 2 Đường đi làm của cô Hoa và nhiều giáo viên lầy lội ngày mưa, bụi ngày nắng. Ảnh: NVCC

Hiện nhà trường vẫn chưa có nhà tập thể dành cho giáo viên, nên nhiều thầy cô thuê ở trọ. Vì hoàn cảnh gia đình, mỗi ngày cô Đỗ Thị Thanh Hoa vượt 120 km đi - về để dạy học. Cô chia sẻ, những hôm trời mưa con đường vào trường đất đỏ, sình lầy, trơn trượt khó đi đã gây không ít những khó khăn cho tôi và các đồng nghiệp mỗi khi đến trường, những ngày nắng con đường lại trở nên mịt mù vì gió bụi, có những hôm tôi đến trường với áo quần lấm lem vì bị té…

"Khó khăn là vậy nhưng trong tôi luôn thôi thúc một động lực phải đến trường với tất cả lòng nhiệt huyết và sự nỗ lực để đem cái chữ đến cho những mầm xanh nơi đây”, cô Hoa chia sẻ.

MỚI - NÓNG