Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người

SVVN - Mình là Nguyễn Thị Chung, sinh năm 2000 hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh K19CDAV1.

Những kỉ niệm không nhất thiết phải là những câu chuyện vui, những lời khen ngợi mà đôi khi nó còn là những câu chuyện buồn, những sự cố không may xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta cũng không mong muốn. Mình cũng có những kỉ niệm như vậy. Tuy là câu chuyện không vui nhưng nó đọng lại trong kí ức của mình rất nhiều ấn tượng, có lẽ mình sẽ không bao giờ quên.

Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 1
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 2
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 3

Cuộc sống không chỉ là những niềm vui, niềm hi vọng mà đôi khi những biến cố, những khó khăn sẽ bất ngờ ập đến mà chúng ta chẳng thể nào lường trước được. Sự cố mà mình gặp phải có lẽ chẳng có gì lớn lao nhưng nó làm cho mình thực sự sợ hãi, hoảng loạn khi nó xảy ra và mình đã từng muốn dừng lại việc học tập của mình.

Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 4
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 5

Trước đây, mình đã từng theo học tại một trường Đại học ở Đà Nẵng, nhưng sau một thời gian ngắn mình buộc phải tạm ngừng việc học vì những biến cố ập đến với cuộc đời mình. Mình đã từng nghĩ rằng sẽ không còn được cắp sách đến trường như bạn bè đồng trang lứa, bởi vì khi biến cố ập tới mình đã nghĩ mình là một người thất bại toàn tập và mình bị sốc. Mình đã tự nhốt bản thân trong một khuôn khổ mà bản thân tự đặt ra. Vốn là người nhút nhát, hiếm khi cởi mở nói chuyện với mọi người nên khi biến cố ập đến tinh thần mình như rơi xuống vực thẳm và dường như không thể thoát ra khỏi cái bóng đó.

Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 6
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 7
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 8

Tuy nhiên, sau một thời gian mình nhận ra rằng bản thân nên có suy nghĩ tích cực và thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ, mạnh dạn và xử lý mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống, bởi vì: Biết đâu đây sẽ là một ngã rẽ mới cho bản thân mình, mình sẽ khám phá ra chính mình một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh, bởi phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi suy nghĩ của chính bản thân chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh, hãy biến nghịch cảnh thành cơ hội giúp bản thân đạt được những điều tốt đẹp hơn.

Mình giữ một thái độ điềm tĩnh, ôn tồn để tự động viên mình, rằng ngoài kia có không ít doanh nhân nổi tiếng, các chủ doanh nghiệp và các nhân viên hạnh phúc cũng từng có những biến cố trong cuộc sống nhưng cuối cùng bằng sự nỗ lực học tập, họ tạo ra một cuộc sống trọn vẹn.

Và rồi mình bắt đầu ngã rẽ mới cho bản thân tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Mình thật sự rất hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình tại ngôi trường này, với ngành ngôn ngữ Anh. Ngay từ ngày đầu vào học mình đã được cố vấn học tập và các thầy cô bộ môn hướng dẫn rất cẩn thận và tỉ mỉ, tận tình. Chính sự nhiệt huyết của thầy cô đã truyền cảm hứng cho mình ngày càng cố gắng nỗ lực.

Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 9    Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 10

1 năm trôi qua kể từ lúc mình bắt đầu vào ngôi trường này. Những khó khăn ban đầu là không thể tránh khỏi, nhưng cũng nhờ nhà trường chú tâm trong việc đào tạo kiến thức và chuẩn bị tâm lí cho sinh viên nên giờ đây mình đã không còn bỡ ngỡ.

Ở lớp mình đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng. Mình luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp. Là một sinh viên, ngoài việc hoàn thành tốt việc học, mình còn làm thêm với thu nhập ổn định. Đấy chính là lý do làm mình cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân và sống tích cực hơn.

Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 11
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 12

Mình đã từng thử sức trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau để có trải nghiệm và kinh nghiệm làm việc như: Nhân viên telesales FPT school, cộng tác viên tại trung tâm tiếng Anh Việt Mỹ, PG Sampling, PG inline, cộng tác viên marketing. Tất cả những công việc đó đều cho mình những trải nghiệm vô cùng quý giá để mình hiểu bản thân hơn, biết mình hợp những môi trường làm việc nào và giỏi những công việc gì. Ngoài ra, việc đi làm thêm sẽ bắt buộc mình phải giao tiếp, bắt buộc mình mỉm cười với khách hàng, với boss, với đồng nghiệp…, điều này giúp mình càng ngày càng thấy tự tin hơn. Việc giao tiếp nhiều sẽ ép bản thân mình tự tiếp thu, điều này rất quan trọng để tạo ra cơ hội việc làm tốt cho mình trong tương lai.

Cho đến giờ phút này mình vẫn luôn cảm ơn cú ngã đó bởi qua những sự thay đổi đó giúp mình nhìn nhận hơn và trưởng thành hơn.

Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 13
Hạnh phúc hay bất hạnh là do suy nghĩ của mỗi người ảnh 14

Nếu không nỗ lực, mình không thể nào trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn được. Do vậy việc tự giải quyết những thử thách của bản thân và không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác là rất quan trọng.

Qua chia sẻ của bản thân, mình mong rằng câu chuyện của mình chia sẻ có thể truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho xã hội, cho các bạn sinh viên như mình, những bạn sắp vào đại học và tất cả mọi người rằng: Mỗi một câu chuyện chúng ta gặp phải trong đời đều mang tới cơ hội để chúng ta cải thiện hoàn cảnh của bản thân. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy  khám phá năng lực của bản thân. Bước chân ra ngoài xã hội, bạn sẽ phát hiện mình có khả năng làm tốt rất nhiều công việc khác. Bạn sẽ  trở nên chủ động, năng động, tự tin, vững vàng, và khẳng định bản thân với nhiều thành công mới. Mỗi công việc đều có ý nghĩa bên trong nó. Bất kể bạn làm công việc gì. Công việc không chỉ đem lại cho bạn thu nhập, mà nó còn  ảnh hưởng một cách tích cực đến những người khác hoặc thế giới mà chúng ta đang sống.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.