Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, sinh năm 2000, là sinh viên năm tư trường ĐH Y Dược Thái Nguyên, quê Vĩnh Phúc. Thời sinh viên, Thủy đã từng làm gia sư, ngoài ra cũng từng làm một số công việc part-time như phát tờ rơi, phục vụ quán ăn, bán quần áo, làm thời vụ tại một số công ty điện tử,… Thủy là Sinh viên 5 tốt, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 1

Trải qua 4 năm sinh viên, điều khiến Thanh Thủy tự hào nhất đó chính là quãng thời gian cô được cống hiến hết mình với công tác thanh niên tình nguyện.

Có lẽ khi nhìn lại hành trình 4 năm thanh xuân đã qua tại ngôi trường Đại học Y dược Thái Nguyên, điều tự hào nhất đối với mình đó là quãng thời gian mình cống hiến hết mình với công tác thanh niên tình nguyện. Môi trường phát triển mới, sự giúp đỡ từ nhà trường, thầy cô, bạn bè và mong muốn thực hiện nhiều điều ý nghĩa và tốt đẹp trong mình đã thôi thúc mình thực hiện nhiều kế hoạch, cũng như tham gia tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện.

Mình là một cô gái nhỏ có một tuổi thơ khá nhiều thử thách, nhưng mình luôn mong muốn nhìn nhận cuộc sống theo nhiều góc độ tích cực hơn. Nhớ về những năm tháng còn là em học sinh tiểu học hằng ngày đi bộ gần 10km để tới trường, hay những ngày tháng chăm chỉ phụ bố mẹ làm công việc đồng áng ngay từ khi còn nhỏ khá vất vả. Đó đều là những kỉ niệm đẹp và khiến cho mình trân quý cuộc sống hơn. Tại thời điểm đó mình đã luôn sẵn sàng đón nhận và coi những điều ấy rất nhỏ, giờ nhìn lại thì lại có chút tự hào về những gì mình đã đi qua. Hiện tại, gia đình mình có bốn chị em. Mình và em gái đang cùng là những cô sinh viên cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ. Em gái mình cũng rất đáng ngưỡng mộ nhé, là một sinh viên xuất sắc của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai em nhỏ còn lại đang cùng học cấp ba và ở nhà phụ bố mẹ thay cho hai chị khi các chị đi học xa nhà. Với một áp lực tài chính rất lớn, bố mẹ mình đã rất nỗ lực để chăm sóc và nuôi nấng cả 4 chị em. Đối với mình, gia đình luôn là hậu phương vững chắc để mình luôn cố gắng nhiều hơn.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 2

Tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo Thanh Thủy hiểu được nhiều hơn về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 3
Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 4

Ngay từ khi còn nhỏ mình vẫn luôn ước mơ có thể giúp đỡ thật nhiều người. Khi lên tới cấp ba, mình đã xác định sẽ chọn ngành y và thật may mắn khi mình đã trở thành sinh viên chuyên ngành y khoa như mong muốn. Ngay từ năm nhất, khi bước vào môi trường mới, mình đã lựa chọn tham gia các câu lạc bộ tình nguyện của trường để thoả sức với đam mê tình nguyện. Và Câu lạc bộ Thanh niên Tình Nguyện Vận Động Hiến Máu Nhân đạo là mái nhà đã giúp mình trưởng thành cũng như thực hiện được nhiều điều tốt đẹp. Sau 1 năm hoạt động mình đã chính thức gia nhập đội ngũ Ban chủ nhiệm của câu lạc bộ. Và hiện tại mình đang giữ chức vụ Phó chủ nhiệm của câu lạc bộ.

Trong những năm vừa qua mình đã có cơ hội tham gia cũng như tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khi đồng hành với Nhà Máu. Mình cùng với đội ngũ ban chủ nhiệm đã và đang tổ chức thành công nhiều chương trình hiến máu tình nguyện, thu về gần 2000 đơn vị máu mỗi năm. Đem đến một nguồn máu quý giá cho những bệnh nhân cần máu. Bên cạnh đó, tổ chức thành công các chương trình tình nguyện mùa hè, tình nguyện mùa đông trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên và tham gia nhiều chương trình nguyện ý nghĩa khác. Tại các chương trình tình nguyện, chúng mình đã cùng nhau gây quỹ trong nhiều tháng để có thể gửi tới thật nhiều phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi và người có công với cách mạng. Ngoài các hoạt động trong trường, thi thoảng mình cũng có những hoạt động khác như tham gia gây quỹ hỗ trợ một số đội tình nguyện khác, tham gia tổ chức trung thu cho em, hành trình đỏ,…

Gần đây nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ y tế, mình đã tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại tâm dịch Việt Yên - Bắc Giang từ ngày 27/05/2021 đến 21/07/2021. Đây là một chuyến tình nguyện không quá dài nhưng đã mang cho mình nhiều trải nghiệm đáng quý. Mình tự hào khi là một phần của tuyến đầu chống dịch, có cơ hội cùng làm việc với thầy cô, bạn bè không chỉ trong trường mà còn từ nhiều trường y dược trên cả nước cùng về với Bắc Giang để hỗ trợ chống dịch tại nơi đây. Mỗi chuyến đi, mỗi chương trình đều cho mình thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục những gì mình đang ấp ủ.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 5

Gần đây nhất, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ y tế, Thanh Thủy đã tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch tại tâm dịch Việt Yên - Bắc Giang từ ngày 27/05/2021 đến 21/07/2021.

Hiện tại, khi về với cuộc sống sinh viên bình thường mình vẫn tiếp tục nhiều kế hoạch với câu lạc bộ để duy trì các chương trình hiến máu thường niên cũng như hoạt động hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân khi cần, nêu cao tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi- Một cuộc đời ở lại”. Ngoài ra, mình cũng đang tham gia đội tình nguyện hỗ trợ các sinh viên F0 trong trường. Có lẽ để kể về những năm tháng thanh xuân, không thể kể hết trong đôi lời ngắn ngủi, nhưng mình tự tin khẳng định rằng, mình là một cô gái bận rộn với một tình yêu tình nguyện rất lớn. Nhờ tình yêu ấy, mà mình vẫn luôn có đủ sự nhiệt huyết và kiên trì để không từ bỏ những khi khó khăn và nỗ lực để cân bằng với học tập và công việc. Có những ngày mình ngày đi học, chiều tối đi hoạt động câu lạc bộ, và muộn hơn là đi làm thêm. Hay những cuối tuần vẫn miệt mài với tình nguyện. Nhìn lại ngày đó, dù khá là mệt nhưng mình vẫn có một tinh thần thật sự đáng ngưỡng mộ của sức trẻ, không muốn từ bỏ bất cứ hoạt động nào.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 6

Tại các chương trình tình nguyện, Thanh Thủy cùng ban tổ chức đã cùng nhau gây quỹ trong nhiều tháng để có thể gửi tới thật nhiều phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 7

Mỗi chuyến đi, mỗi chương trình đều cho Thanh Thủy thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục những gì cô đang ấp ủ.

“Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc”, đó là phương châm của tinh thần tình nguyện. Mong rằng mình cũng như các bạn trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 8
Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 9

Với Thanh Thủy, tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện chỉ có 1 mục đích duy nhất: “giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn hơn thôi".

Một số công việc làm thêm mình từng làm qua như làm gia sư, phục vụ nhà hàng, phát tờ rơi, … Không quá nhiều và hiện tại để tập trung học tập những năm cuối mình cũng đã không còn làm thêm nữa. Nhưng những công việc đó cũng đã cho mình cơ hội học thêm rất nhiều, từ các kĩ năng làm việc cho tới cách sắp xếp thời gian cân bằng với học tập. Và cũng đã có một phần thu nhập nhỏ để phục vụ cho học tập và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Học y thật sự cái áp lực cũng rất là lớn, cho nên nếu ai hỏi mình làm sao cân bằng thì mình nghĩ đó là ở suy nghĩ và bạn có mong muốn tận dụng hết thời gian của mình để làm được điều gì đó giá trị hay không. Hãy hiện thực nó bằng hành động. Mình tin khi bạn thực sự muốn thì sẽ làm được nhiều điều phi thường hơn bạn nghĩ. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện chỉ có 1 mục đích duy nhất: “giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn hơn thôi". Hãy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn, và trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trong tương lai gần, mình chỉ còn lại hơn hai năm để đến gần hơn với việc hiện thực hoá ước mơ trở thành một cô bác sĩ. Có lẽ mình sẽ lùi lại hơn để tập trung cho học tập và rèn luyện năng lực chuyên môn nhưng mình sẽ không quên đã từng có ngày tháng thanh xuân tươi đẹp với máu áo tình nguyện. Những ngày tháng đã cho mình trưởng thành, rèn luyện thêm y đức, và trở thành một cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh hơn như hiện tại.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 10

"Hãy cho bản thân cơ hội trải nghiệm để học nhiều hơn, gặp nhiều hơn, tham gia nhiều hơn, mở lòng lĩnh hội nhiều hơn, và quan trọng hơn hết là chấp nhận được sự va vấp và không hoàn hảo."

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn. Hãy tin tưởng mình có thể làm được và có thể sẵn sàng cống hiến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Cho đi là một cách để nhận lại nhiều hơn. Đầu tiên là niềm vui của chính mình khi làm được những điều tuyệt vời, sau đó là lan toả niềm vui ấy tới những người xung quanh, đôi khi không thể nhận ra rằng, mình cũng đang là một động lực để nhiều người khác cùng cố gắng.

Hãy cho bản thân cơ hội trải nghiệm để học nhiều hơn, gặp nhiều hơn, tham gia nhiều hơn, mở lòng lĩnh hội nhiều hơn, và quan trọng hơn hết là chấp nhận được sự va vấp và không hoàn hảo. Mỗi hành trình đều là một mảnh ghép màu sắc riêng, và hãy cho bản thân cơ hội tạo nên nhiều mảnh ghép đẹp, mình mong rằng câu chuyện của mình có thể truyền được cảm hứng đến với mọi người. Hy vọng thế giới của chúng ta sẽ luôn tràn ngập tình yêu thương và sự sẻ chia.

Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc ảnh 11

Một số thành tích đạt được:

  • Giấy chứng nhận đạt Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2019-2020, 2020-2021

  • Bằng khen của Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 taị tỉnh Bắc Giang

  • Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên trường năm học 2018-2019

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện của Hội sinh viên trường năm học 2019-2020

  • - Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè 2019 tại La Bằng- Đại Từ- Thái Nguyên

  • - Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè 2020 tại La Hiên- Võ Nhai- Thái Nguyên

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chương trình tình nguyện mùa đông 2019 tại Nghinh Tường- Võ Nhai- Thái Nguyên

  • Giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu 2020”

  • Giấy chứng nhận tham gia và hoàn thành giải chạy uprace 2020

  • Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện 9 lần

  • Giấy chứng nhận thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.