Hàng xóm nói gì về gia đình bị sát hại ở Bình Phước?

Căn biệt thự xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Vnexpress
Căn biệt thự xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Vnexpress
TPO - Theo người dân địa phương, gia đình ông Lê Văn Mỹ nổi tiếng giàu có trong vùng, có xưởng chế biến gỗ lớn ở Bình Phước với gần 100 công nhân làm việc.

Như tin đã đưa, vào 6h hôm nay (7/7), bà Đoàn Thị Cẩm Loan (sinh 1975)-người giúp việc trong căn biệt thự - Công ty chế biến gỗ Quốc Anh - nằm sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước), phát hiện 6 người trong gia đình chủ đã tử vong với nhiều vết thương.

Các nạn nhân gồm ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng 2 con Lê Quốc Anh (15 tuổi) - Lê Ánh Linh (22 tuổi), 2 người cháu bên ngoại Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vĩnh (14 tuổi).

Hiện trường vụ việc là căn biệt thự của gia đình ông Mỹ. Đây cũng là trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh; xưởng chế biến gỗ với hơn 100 công nhân làm việc cũng nằm trong khuôn viên căn nhà này. Căn nhà nằm ngay cạnh quốc lộ với diện tích khoảng 1000 m2 được xây hàng rào cao.

Người dân địa phương cho biết, gia đình ông Lê Văn Mỹ là một doanh nhân làm ăn phát đạt, Ông Mỹ là người sống lâu năm ở địa phương này và được người dân đánh giá có quan hệ tốt với người dân và chính quyền  địa phương , không có mâu thuẫn với ai, gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho an sinh xã hội.

Con gái Lê Thị Ánh Linh đang học đại học, con trai Lê Quốc Anh đang học THPT.

Toàn cảnh vụ thảm sát rúng động Bình Phước:

+ Truy bắt nghi phạm vụ thảm sát cả gia đình ở Bình Phước


+ Tìm dấu vết hung thủ thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước

+ Hiện trường vụ thảm sát cả gia đình 6 người ở Bình Phước

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.