Hàng thủ mắc sai lầm, M.U hút chết trước Roma

0:00 / 0:00
0:00
Hàng thủ mắc sai lầm, M.U hút chết trước Roma
TPO - Những sai lầm ở hàng thủ khiến M.U hút chết khi làm khách của Roma ở lượt về bán kết Europa League lúc 02h00 rạng sáng nay.

Roma gặp vô vàn khó khăn khi bước vào trận đấu này. Ngoài “ngọn núi” khổng lồ là cách biệt 4 bàn trước M.U, họ còn đang khủng hoảng lực lượng lẫn phong độ. Roma đã 6 trận liền không thắng, trong đó thua tới 4. Hôm nay họ mất những trụ cột như Veterout, Spinazzola... do chấn thương, đến khi vào trận được 20 phút lại mất nốt Smalling. Trung vệ quan trọng này bị đau và phải rời sân nhường chỗ cho Darboe.

Tất cả khiến Roma lực bất tòng tâm ở hiệp 1. Họ không thể gây khó khăn cho M.U, những người được nghỉ trọn vẹn 1 tuần, vào trận với thể lực cực kỳ sung mãn. Cơ hội rõ rệt nhất của Roma trong hiệp 1 có chăng là pha dứt điểm ở phút 14 của Pedro, khi anh đưa bóng đi vọt xà.

Trong khi đó, M.U dù không tấn công ồ ạt song vẫn ghi được bàn dẫn trước. Sau pha bóng sút đập xà của Cavani ở phút 14, đến phút 39, vẫn là chân sút 34 tuổi, nhưng lần này anh đã không còn gặp vận đen. Từ đường chuyền thông minh của Fred, Cavani nhẹ nhàng dứt điểm làm tung mành lưới Roma.

Sang hiệp 2, khi Roma chưa thể tìm thấy hy vọng thì bất ngờ, Dzeko đã lên tiếng vào phút 57. Đây là pha bóng lỗi của hàng thủ M.U khi không ai theo kèm, để chân sút này dễ dàng đánh đầu vào gôn. Như vậy, Dzeko có bàn thắng thứ 9 vào lưới Quỷ đỏ, đặc biệt nó diễn ra trong 3 màu áo: Man City, Wolfsburg và giờ là Roma.

Quan trọng hơn, bàn thắng ấy giúp Roma bùng nổ. Chỉ 3 phút sau tới lượt Pellegrini đưa Roma dẫn ngược 2-1 với cú dứt điểm đẳng cấp đưa bóng vào góc trái khung thành không cho De Gea cơ hội cản phá. 20 phút, nhận 6 pha dứt điểm trúng đích và 2 trong số đó trở thành bàn thua, rõ ràng M.U có lý do để lo lắng cho hàng thủ. Vì thế, HLV Ole Solskjaer đã rút Pogba ra, đưa Matic vào nhằm gia cố “tuyến đê” đang thủng lỗ chỗ của mình.

Lập tức quyết định này cho thấy sự sáng suốt. Roma không còn dồn ép M.U ngẹt thở như 20 phút đầu. Trái lại đội bóng của Solskjaer còn tìm được bàn gỡ 2-2 do công Cavani ở phút 68. Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt ở đấu trường này bởi 10 lần đá chính gần nhất tại Europa League, Cavani đã có tới... 15 bàn.

Chỉ có điều, công làm nhưng thủ vẫn phá. Trước khi trận đấu kết thúc Roma đã vươn lên dẫn lại 3-2. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. M.U giành thắng lợi với tổng tỷ số 8-5 và sẽ gặp Villarreal trong trận chung kết vào ngày 26/5 tới tại Ba Lan.

MỚI - NÓNG