Sau gần 3 năm chăm sóc hàng cây phong trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng (Hà Nội) ngày càng trơ trọi, thiếu sức sống, nhiều cây chỉ lác đác 1 vài lá, nhiều cây như chết khô gây thêm cảm giác bí bách hơn trong những ngày nắng hè.
"Suốt hơn 2 năm qua em chưa thấy con đường này đỏ lá phong bao giờ, phải tinh mắt mới có thể nhìn ra được 1 chiếc lá đỏ nhưng héo lắ́m, nhìn giờ hàng cây như củi khô, không có sức sống, chắc do thời tiết không phù hợp. Em cũng mong có hàng cây đẹp nhưng như này thì không thể", bạn Đình Huy, sinh viên trường ĐH Lao động - Xã hội chia sẻ.
Trái ngược với kỳ vọng con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô, hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh lại trơ trọi, thiếu sức sống.
Với hy vọng mang lại vẻ đẹp và cả bóng mát cho con đường Thủ đô, tuy nhiên nhìn vào những "cành củi khô" chỉ thấy thêm oi bức. trong những ngày hè.
Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ đã được trồng ở dải phân cách giữa trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh...
Sau gần 3 năm chăm sóc, hàng cây chưa mang lại theo kỳ vọng tuyến đường sẽ mang vẻ đẹp của các nước châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc...
Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do khí hậu Việt Nam khá khác so với những nước từng trồng loại cây này thành công.
Hầu hết các cây phong trên tuyến đường này đều như "xác khô".
Chưa đến mùa thay lá, lá phong úa màu như thiêu rụi.
Tinh mắt mới thấy một chiếc lá đỏ trên cây phong.
Một số cây vẫn phát triển, cho ra lá đều.
Tuy nhiên như mọi năm, lá phong chưa kịp chuyển màu thì đã héo úa.
Một số lá xanh có tình trạng chuyển màu héo úa.
Hàng phong lá đỏ trơ trụi trái ngược với kỳ vọng của người dân Thủ đô.