Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ

TPO - Trong ngày đầu nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, hơn 3.000 du khách khắp cả nước đã đến Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, dâng hoa tri ân 10 nữ thanh niên xung phong.
Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 1

Sáng 30/4, đường về Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nhộn nhịp những đoàn xe. Từng dòng người nối tiếp nhau, tay cầm hoa cúc trắng, nén hương để dâng lên khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 2

Trong dòng người ấy có những cụ già, thân nhân liệt sỹ, những cựu chiến binh, thương binh và đông đảo học sinh, sinh viên, thanh niên từ mọi miền đất nước.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 3

Vượt hơn hàng trăm km để đến với Ngã ba Đồng Lộc, nhưng mỗi một lần trở lại, đứng trước khu mộ của 10 cô gái TNXP, bà Vũ Thị Lan (85 tuổi, trú Hải Dương) vẫn rưng rưng nước mắt.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 4

“Tôi từng tham gia chiến trường, nhưng tôi may mắn được trở về và sống ở thời kỳ hoà bình. Những dịp nghỉ này tôi muốn cùng con, cháu đến đây để dâng những nén hương tri ân sự hi sinh anh dũng của 10 chị, đồng thời giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, nhớ nguồn”, bà Lan chia sẻ.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 5

Mảnh đất một thời là “chảo lửa, túi bom” Đồng Lộc (Can Lộc) hôm nay đón muôn ngàn bước chân từ khắp mọi miền tổ quốc về đây. Có những người mới đến lần đầu, có người năm nào cũng đến, nhưng trong lòng họ cùng chung cảm xúc bồi hồi, xúc động.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 6

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Hồ Chí Minh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 đoạn qua Hà Tĩnh. Vào những năm tháng Mỹ bắn phá miền Bắc, Ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 7

Theo các tư liệu lịch sử, từ cuối tháng 4/1965, quốc lộ 1A bị chia cắt, nơi đây trở thành trọng điểm bị đánh phá ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân địch tập trung mọi phương tiện chiến đấu đánh vào khu vực Đồng Lộc 1.863 lần. Mảnh đất nhỏ bé này đã phải chịu đựng một lượng bom đạn khổng lồ với gần 50.000 quả bom các loại….

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 8

Từng tốp người dừng lại tại hố bom, để nghe những câu chuyện mà một hướng dẫn viên ở Ngã ba Đồng Lộc kể lại sự tàn khốc trên cung đường huyết mạch năm xưa.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 9

Rất nhiều du khách cũng sụt sùi trước câu chuyện, thuyết minh của hướng dẫn viên tại hố bom…Tiểu đội về xếp một hàng ngang/Cúc ơi/Em ở đâu không về tập hợp/Chín bạn đã quây quần đủ mặt: Nhỏ - Xuân - Hà - Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh/Chỉ thiếu mình em...

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 10

Dòng người thắp hương tại khu mộ 10 nữ TNXP.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 11

Những em nhỏ cũng được gia đình đưa đến khu di tích lịch sử trong dịp nghỉ lễ.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 12

Du khách khắp mọi miền Tổ quốc trở về với ngã ba huyền thoại ở Hà Tĩnh để bày tỏ lòng tri ân với các anh hùng liệt sỹ và rưng rưng nghiêng mình bên “10 bông hoa Đồng Lộc”...

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 13

Cựu chiến binh ở Thái Nguyên đến dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc.

Hàng nghìn người đến hành hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp nghỉ lễ ảnh 14

Ông Trần Đình Uớc - Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, trong ngày đầu dịp nghỉ lễ, khu di tích đón khoảng 3.000 lượt khách tham quan. Trong những ngày tới số lượng du khách dự kiến sẽ rất đông.

Tin liên quan