Hàn Quốc thắng tối thiểu trong ngày Son mất 'son'

0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc thắng tối thiểu trong ngày Son mất 'son'
TPO - Sau những trận đấu có phần kém thuyết phục, Hàn Quốc một lần nữa để lại thất vọng. Trong ngày Son Heung-min kém duyên, họ chỉ có thể thắng 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm penalty.

Đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá vượt trội đối thủ UAE, nhưng như các trận đấu vừa qua, họ vẫn thể hiện sự đơn điệu trong lối chơi. Không có nhiều các pha ban bật, mà thay vào đó chủ nhà chỉ biết dồn bóng cho Son Heung-min và Hwang Hee-chan, hai ngôi sao đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh để mình hai cầu thủ này dùng tốc độ và kỹ thuật khoan phá vào hàng thủ đối phương nhằm tìm kiếm cơ hội.

Thực ra, lối chơi này vẫn thi thoảng phát huy hiệu quả trước hàng thủ có phần chậm chạp và non nớt về đẳng cấp của đối thủ Tây Á. Phút 14, Cho Gue-sung nhận bóng trong tư thế thoải mái nhưng anh lại đánh đầu chệch cột. Phút 26, Son tung cú sút trước vòng cấm khiến thủ môn của UAE phải bay người hết cỡ đẩy bóng chịu phạt góc.

Sau đó ở phút 34, một loạt pha xử lý lỗi của UAE đã mở ra cơ hội ghi bàn cho Hàn Quốc. Một cái bóng áo trắng chuyền hỏng vào chân đối thủ, để Lee Jae-sung sộc thẳng vào vòng cấm và sau đó, cầu thủ này bị ngáng chân. Trọng tài không bỏ qua tình huống, phạt đền cho Hàn Quốc. Trên chấm 11m, Hwang đã dễ dàng đánh lừa thủ môn ghi bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc.

Hàn Quốc thắng tối thiểu trong ngày Son mất 'son' ảnh 1

Son đã bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn trước UAE

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Son còn bỏ lỡ một cơ hội nữa khi anh đi bóng dũng mãnh và dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái. Đường bóng đã đánh bại thủ thành của UAE nhưng đen cho siêu sao 28 tuổi khi cột dọc lại từ chối pha làm bàn của anh.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc làm giảm nhịp độ trận đấu. Họ hy vọng có thể tận dụng sự nóng vội của đối thủ để phản công ghi bàn thắng thứ 2, nhưng trong nhiều thời điểm, Hàn Quốc có dấu hiệu chủ quan.

Đó là thời cơ để UAE lên bóng. Nhưng sự hạn chế về đẳng cấp đã khiến đại diện Tây Á không thể tạo nên khác biệt. Trong khi đó, ở những lần có cơ hội khá rõ nét, Hàn Quốc lại phung phí.

Phút 64, Son băng lên dứt điểm nhưng anh lại đưa bóng đi chệch khung thành. Đến phút 75, lần này anh dứt điểm bằng đầu. Song một lần nữa trái bóng lại không nghe thời anh, đi vọt xà trong tiếc nuối.

Và trước khi trận đấu kết thúc, Son hoàn thành "cú hat-trick" bỏ lỡ của anh trong hiệp 2 và cú poker trong trận đấu. Lần này anh một lần nữa đưa bóng vọt xà.

Son mất son, nhưng thực ra Hàn Quốc cũng không mấy lo lắng bởi UAE hầu như không có cơ hội rõ ràng. Bởi vậy, Hàn Quốc vẫn nhẹ nhàng kết thúc 90 phút bằng tỷ số 1-0. Họ tiếp tục cùng Iran song mã ở cuộc đua ngôi đầu bảng A.

MỚI - NÓNG