Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa?

HHT - Mùa Halloween đến gần, hội “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” lại rục rịch chuẩn bị những tuyệt chiêu rùng rợn để dịp lễ đáng sợ này thêm phần đáng nhớ. Một loạt ý tưởng sáng tạo được đúc kết sau bao mùa “rèn” phim kinh dị nay đã có đất “dụng võ” rồi đây!

Bữa tiệc bí ngô trong trường học

Năm nay, ngày lễ 31/10 rơi trúng cuối tuần nên teen càng được dịp thỏa thích vui chơi với những bữa tiệc bí ngô.

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 1

Đây cũng là năm đầu tiên mà teen THPT Lê Lợi (Nghệ An) tổ chức Halloween, nhưng các bạn ấy lại không hề thiếu kinh nghiệm “dọa ma” chút nào đâu nhé! Đêm tiệc ở trường do CLB Tiếng Anh tổ chức, xuyên suốt quá trình truyền thông về sự kiện, BTC đã đem đến rất nhiều kiến thức hay ho về Halloween bằng tiếng Anh.

Khi lựa chọn một chủ đề khá phổ biến và đậm chất  Halloween - The Night of Fear (Đêm sợ hãi), các thành viên của CLB Tiếng Anh mong muốn tạo nên một sân chơi ngoại khóa hấp dẫn, teen THPT Lê Lợi sẽ vừa chơi, vừa học đấy!

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 2

Còn với các bạn học sinh ở trường THPT Phan Bội Châu (Khánh Hòa), Halloween năm nào cũng là thời điểm để “quẩy” hết sức. Còn nhớ năm trước, một thầy giáo của trường đã hóa thân thành Vô Diện khi lên lớp, khiến cộng đồng mạng rần rần dậy sóng vì quá đáng yêu. Có thầy giáo như vậy thì các PBC-ers cũng chẳng hề thua kém chút nào.

Ngay những ngày đầu tháng 10, teen đã “trình làng” một trailer khoa học viễn tưởng cho buổi tiệc Halloween sắp tới. “Không ở một mình sẽ không sợ” - câu nói này của BTC khiến bạn nào vừa sởn gai ốc sau khi xem trailer phải nhanh chóng lên kế hoạch tham dự bữa tiệc bí ngô ở trường ngay đấy!

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 3

Teen THPT Lưu Văn Liệt (Vĩnh Long) đã kịp chuẩn bị khá nhiều tiết mục văn nghệ hay ho cho lễ Halloween của trường mình. Chủ đề “Ngày tận thế” chỉ cần nghe đã thấy hấp dẫn, BTC còn khuấy động không khí trước ngày G bằng cách mở nhiều mini game liên quan đến chủ đề và lễ hội.

Bản đồ lễ hội ngoài “tọa độ” học đường

Nhiều trường ngập tràn không khí “ma quái”, nhưng không ít bạn phải nói lời tạm biệt với Halloween năm nay vì những ảnh hưởng của dịch COVID-19, chẳng hạn như teen THPT Lê Quý Đôn (Khánh Hòa). Vậy Halloween còn có những điểm dừng chân nào khác ngoài những sự kiện do trường học tổ chức không nhỉ?

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 4

Sự kiện thường niên trong dịp lễ này của các anh chị ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã rất quen thuộc với teen Hà Nội. Năm nay, đêm hội ma quái có tên là Deviance, cái tên được dịch nôm na là “sự lệch lạc”. Deviance đã được chuẩn bị từ cuối tháng 8 với nhiều nội dung và các sự kiện nhỏ đi kèm, nên hẳn sẽ đem lại nhiều nỗi sợ lắm đấy! Điểm đặc sắc nhất của chương trình Halloween này là vở kịch với nội dung “xoắn” não, các trò chơi và thế giới ẩm thực.

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 5

Để thắp lên không khí Halloween, teen “đầu tư” rất nhiều công sức trang trí không gian xung quanh. Chính vì vậy nên hàng loạt workshop hướng dẫn chúng mình D-I-Y đồ Halloween đã ra đời! Các bạn ở TP. Hồ Chí Minh có thể thử thách sự khéo tay của mình với workshop làm mặt nạ của Handwork, workshop làm bookmark của D.A.N Studio. Trong khi đó, teen Hà Nội có thể tham gia workshop thủ công làm gối, túi giấy hay bóng ma... ở Hocket Haus of Crafts.

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 6

Khi tham gia các workshop, chúng mình sẽ được hướng dẫn bài bản để tạo ra một sản phẩm xinh xắn, nhưng điểm trừ to bự là mất một khoản chi phí cho tiền nguyên liệu được chuẩn bị sẵn ở workshop (dao động từ 150K - 350K). Bạn hoàn toàn có thể tự tổ chức một bữa tiệc Halloween tại nhà hay trong lớp học chỉ với “gia sư” Internet mà thôi.

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 7

Không thể thiếu trong bữa tiệc bí ngô “made-by-teen” là đồ ăn theo phong cách Halloween và các hình ảnh trang trí đặc trưng. Bạn hãy tạo điểm nhấn bằng hình nộm xác ướp tự làm từ giấy vệ sinh, bóng ma nilon trắng, nhện và tơ nhện, bí ngô điêu khắc... Những món ăn thường thấy nhất trong dịp Halloween là kẹo táo, bánh quy hình thù đáng sợ, các loại quả được phủ si-rô đỏ. Đừng quên bật phim kinh dị hay một bản nhạc hơi âm u để tạo không khí nhé!

Halloween đang tới, bạn đã biết phải gõ cửa nhà ai để “xin kẹo” chưa? ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

Trend trà sữa ống tre: Bảo vệ môi trường nhưng dân mạng lo mất vệ sinh vì trời nồm

HHT - Một trong những món ăn mới hot rần rần được giới trẻ săn đón tại Hà Nội phải kể tới trà sữa ống tre. Được lòng nhiều người vì vẻ ngoài xinh xẻo, lạ mắt nhưng thức uống này cũng làm không ít người lo ngại về quá trình vệ sinh an toàn thực phẩm khi Hà Nội bước vào những ngày nồm ẩm.
10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

10 hoạt động trải nghiệm sắp có tại Hồ Tây: Gen Z mong chờ lướt ván, bay dù lượn

HHT - Với việc một loạt hoạt động trải nghiệm được cho phép kinh doanh tại Hồ Tây, giới trẻ Hà Nội háo hức chờ đón những hoạt động giải trí cuối tuần tại đây. Ngoài những dịch vụ lướt ván, bay dù lượn..., Gen Z cũng ngóng chờ các sự kiện biểu diễn nghệ thuật sẽ ra mắt tại nơi hẹn hò lý tưởng nhất nhì Thủ đô này.