Hai nhà báo bị bắt vì tình nghi tin tặc và bôi nhọ

Hai nhà báo bị bắt vì tình nghi tin tặc và bôi nhọ
TP - Cảnh sát Anh hôm 29-8 bắt một nhà báo tại nhà riêng của ông ở London để điều tra những cáo buộc về đột nhập trái phép vào các máy tính và xâm hại đời tư.

Cảnh sát không nêu rõ danh tính nhà báo này, chỉ cho biết đó là một nam thanh niên 28 tuổi đang bị thẩm vấn tại cơ quan cảnh sát London. Tuy nhiên, hãng AP cho biết tên nhà báo bị bắt là Patrick Foster, nguyên phóng viên của tờ The Times.

Ông Foster bị cho là liên quan một người viết blog nặc danh có hành vi tin tặc hồi năm 2009.

Nhà báo Foster là người thứ 11 bị cảnh sát Anh bắt trong một chuyên án mang tên Tuleta, trong đó cảnh sát tiến hành đồng thời 3 mũi tấn công vào vụ bê bối nghe trộm điện thoại của Cty News Corp của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch.

Đến nay, hơn 40 người bị bắt trong các cuộc điều tra liên quan những việc làm sai trái và tham nhũng của giới truyền thông Anh.

Một số người trong đó đã bị truy tố như Rebekah Brooks, nguyên Trưởng Ban điều hành tin tức của News Corp., Andy Coulson, nguyên Tổng Biên tập tờ báo khổ nhỏ của Murdoch và một cựu giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh David Cameron.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Scotland hôm 29-8 cho biết, một nhà báo bị bắt ở Glasgow vì bị cho là đã có âm mưu làm sai lạc hoạt động tư pháp trong một vụ án bôi nhọ người khác hồi năm 2006 của tờ báo khổ nhỏ World Scotland thuộc News Corp đối với cựu nghị sĩ Tommy Sheridan.

Nhà báo bị bắt ở Glasgow được các phóng viên AP xác định là Bob Bird, 56 tuổi, nguyên Trưởng Ban Quốc tế của World Scotland.

Ông Bird bị cho là đã biên tập các bài viết xâm hại đời tư của cựu nghị sĩ Sheridan.

Tờ báo và Trưởng Ban quốc tế Bird bị nghị sĩ Sheridan đưa ra tòa vì cho rằng tờ báo đã xâm hại đời tư của ông và cuối cùng nghị sĩ Sheridan đã thắng kiện.

Đ.P
Theo The Independent

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG