Hai người chết, một thiếu nữ nguy kịch trong căn nhà ở Sài Gòn

Hiện trường được phong tỏa để điều tra
Hiện trường được phong tỏa để điều tra
Lúc rạng sáng, người dân phát hiện 3 người trong một gia đình bị nạn tại căn nhà tại Q.7, TP.HCM.

Công an Q.7, TP.HCM đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ 3 người trong 1 gia đình thương vong vào rạng sáng 23/2.

Theo thông tin ban đầu, 4h sáng 23/2 con trai lớn của gia đình ông Thọ đi về nhà trong hẻm 128 đường Nguyễn Văn Linh, KP.1, P.Tân Thuận Tây, Q.7 thì tá hỏa phát hiện 3 thành viên trong gia đình bị nạn. Anh này hô hoán cầu cứu hàng xóm và người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Công an lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra. Bước đầu xác định vợ chồng ông Thọ đã tử vong. Còn cô con gái 17 tuổi, đang học lớp 11 được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

 Đến 13h20 trưa cùng ngày, cơ quan di chuyển thi thể vợ chồng ông Thọ ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra.

Nguồn tin tại hiện trường cho hay, khả năng là gia đình ông Thọ đốt khí đốt trong nhà và gặp nạn do ngạt khí. Tuy nhiên, quá trình điều tra của công an vẫn đang tiếp diễn, chưa thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.