Lạng Sơn:

Hái na nguy hiểm trong mưa lũ

Người nông dân Chi Lăng (bìa trái) vẫn cặm cụi hái na trên núi - Ảnh: Thanh Bình
Người nông dân Chi Lăng (bìa trái) vẫn cặm cụi hái na trên núi - Ảnh: Thanh Bình
TPO - Mưa lớn, từng cuộn nước xối xả từ ngách núi đá vôi Kai Kinh đổ xuống vườn na, tạo thành những dòng nước lớn. Người dân Chi Lăng vẫn cần mẫn tìm hái quả chín rồi vượt thác nước, quẩy na về nhà bán.

Trong hai ngày 16 và 17/8, trên địa bàn Lậng Sơn xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh. Đặc biệt là ở “thủ phủ” na huyện Chi Lăng mưa úng cục bộ nhiều nơi. Trên các triền núi đá cao, từng dòng nước đỏ chảy mạnh thành dòng táp vào thành núi, vào từng vạt na làm nhiều cây xiêu vẹo, gãy đổ.

Mặc dù vậy, người dân ở Than Muội, Đồng Bành, Đồng Mỏ, Lũng Cút (huyện Chi Lăng) vẫn lên núi hái na.

Hái na nguy hiểm trong mưa lũ ảnh 1 Vượt qua thác nước ngập đến ngang người

Vất vả vì mưa tát vào mặt, vào mắt nhiều khi không nhìn rõ quả nào chín, quả nào ương. Anh Hoàng Lăng Huy, một thanh niên khỏe mạnh ở Than Muội cho biết: “Tôi phải “xuống tấn” để giữ vững đôi chân khi hái ha vì nước chảy xiết, rất dễ trơn trượt”.

Công đoạn vận chuyển na từ núi cao xuống đường cái là vất vả nhất. Nếu không khéo léo dễ bị ngã, ảnh hưởng đến tính mạng và trái na sẽ bị dập nát.

Hái na nguy hiểm trong mưa lũ ảnh 2 Vượt khó vận chuyển na tham gia Lễ hội trái cây lớn nhất miền Bắc - Ảnh: Thanh Bình 

Sáng nay (18/8), sau khi hửng nắng vào đầu giờ thì nay trên địa bàn lại xuất hiện những cơn mưa. “Ngày hội na Chi Lăng lần thứ 2 năm 2018” vẫn sẵn sàng khai cuộc vào buổi chiều tối với nhiều chường trình, đặc sắc, hấp dẫn.

MỚI - NÓNG