Hãi hùng những vụ bạo hành trẻ mầm non “độc nhất vô nhị”

Cô hiệu trưởng gọi hành vi dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ là... đùa giỡn với các em
Cô hiệu trưởng gọi hành vi dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ là... đùa giỡn với các em
TPO - Trẻ không chịu ngủ hay khóc khiến nhiều bảo mẫu các trường mầm non “xử lý” dọa ném trẻ qua cửa sổ hay ném vào máy vặt lông gà. Thậm chí có cô đã hành xử như thời trung cổ là thắt dây thun vào dương vật trẻ.

Hiệu trưởng dọa ném bé 4 tuổi vào máy vặt lông gà

Một phụ huynh tại Lào Cai cho biết anh chứng kiến hiệu trưởng trường mầm non xã dốc ngược con trai mình bên miệng máy vặt lông gà.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 22/3, cháu Nguyễn Gia H., học sinh lớp mẫu giáo A3, Trường mầm non Xuân Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng được bố là anh Nguyễn Văn Nam đưa đến trường học nhưng cháu khóc nhiều, không chịu vào lớp học.

Đón bé vào lớp, cô giáo Hà Kim Vân – giáo viên chủ nhiệm lớp đã dỗ nhưng cháu vẫn khóc to và chạy vào bếp nên hai cô giáo là Vũ Thị Hiền và cô Lê Thị Phượng khênh lên dọa thả vào máy vặt lông gà ở gần nhà bếp.

Cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng không can thiệp vào hành động của các giáo viên mà tiếp tục quát và bế cháu H. đến máy vặt lông gà rồi dọa cắm điện. Sự việc đã được anh Nam- bố cháu H. chứng kiến từ cổng sau và quay clip.

Cũng theo gia đình cháu H., trước đó, trên người cháu có vết bầm tím, đặc biệt có một vết xước dài, rộng khoảng 2 cm. Hiện tại, sức khỏe cháu không sao nhưng tâm lý cháu vẫn hoảng sợ. Ngay đêm hôm đó, cháu hay bị giật mình, rồi khóc cả đêm.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh đã báo lên chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng và đã có buổi làm việc về sự việc nêu trên. Trong buổi làm việc, các cô giáo cũng thừa nhận dọa cắm điện và bế cháu bé vào máy vặt lông gà nhưng chỉ để trên miệng máy chứ không thả cháu xuống.

Ngày 24/3, UBND huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) từ ngày 25/3 đến ngày 8/4.

Dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ 

Hình ảnh cô hiệu trưởng giơ hai tay dọa ném trẻ qua cửa sổ, dốc ngược đầu trẻ xuống dưới làm nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ. Vậy nhưng đây là cách "đùa giỡn" cô hiệu trưởng thường hay sử dụng để “xử lý” khi trẻ ăn chậm.

Thông tin cô hiệu trưởng cơ sở mầm non Apollo ở quận Bình Thạnh, TPHCM dốc ngược đầu cháu bé 22 tháng tuổi, dọa ném qua cửa sổ được lan truyền trên mạng mới đây đã lập tức được các cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu, xử lý.

Được biết, sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 15/2, phụ huynh của bé bị cô hiệu trưởng dốc ngược nhận được những hình ảnh truyền về từ lớp học vào điện thoại di động của mình. Sau khi gia đình chia sẻ trên mạng xã hội, cô hiệu trưởng đã gọi điện xin lỗi phụ huynh và có nói với bố mẹ cháu bé rằng đó là hành động cô đùa giỡn hàng ngày với các em.

Trao đổi với báo chí, quản lý cơ sở mầm non Apollo cũng cho biết, theo giải trình ban đầu của cô hiệu trưởng tên Đ., cô cũng nói rằng mình vẫn hay có hành động như vậy (như trong hình ảnh phụ huynh chia sẻ-PV) với các cháu bé, nhất là khi gặp tình huống bé nào không chịu ăn, ăn chậm. Và cô Đ. gọi hành vi dốc ngược, dọa ném trẻ ra ngoài cửa sổ là đang “giỡn” với các cháu.

Bảo mẫu thắt dây thun vào dương vật trẻ

Anh Lưu Văn N. (30 tuổi, tạm trú P.Tân Phú, Q.9, TP.HCM)  bức xúc trình bày việc con trai anh là cháu Lưu D.T.A. (năm tuổi) bị bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục M. dùng dây thun cột thắt vào dương vật. 

Anh N. cho biết, sáng 8/3 anh đưa bé A. đến gửi tại cơ sở M. (P.Tân Phú) như thường lệ. Khoảng 17h20 cùng ngày, anh chở theo mẹ ruột của mình đến đón con về. Anh đứng chờ bên ngoài, bà nội vào sân dắt cháu ra. “Bình thường, khi được đón con tôi rất vui, hay đòi mua quà bánh, nhưng hôm đó mặt nó cứ buồn xo”, anh N. kể. Về đến nhà (cách trường khoảng bảy phút đi xe gắn máy), vừa xuống xe là bé A. kêu đau ở vùng kín.

“Lập tức tôi vạch quần con kiểm tra thì choáng váng khi thấy dương vật cháu thâm tím, sưng tấy vì bị cột bằng một sợi thun cột tóc màu hồng”, anh N. nói. Theo anh N., do sợi thun thít quá chặt vào dương vật bé A. nên không ai dám gỡ ra, sợ làm tổn thương thêm, nên phải đưa bé A. đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Hảo (chi nhánh 1, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9). 

Bác sĩ đã sơ cứu, cắt sợi thun và kê toa gồm các thuốc kháng viêm niệu đạo, chống phù nề, giảm sốt, giảm đau cho bé, hẹn hai ngày sau tái khám. Chẩn đoán của BV ghi: “vòng thắt dương vật”. Rời BV, anh N. chở con đến CA P.Tân Phú để trình báo; đồng thời gọi điện thoại báo cho cô chủ nhiệm biết. 

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, lần nào người lớn hỏi, bé A. đều khẳng định: “Cô Đ. đánh, cột thun vào…” và cho biết bị cô cột thun lúc ngủ trưa, vì bé không chịu ngủ (?). Tiếp xúc với chúng tôi, bé A. tỏ ra sợ sệt nhưng vẫn lặp lại tên cô Đ. khi mẹ hỏi: “Ai cột thun?”.

Ngày 9/3, anh N., đại diện trường và cô giáo đã có buổi làm việc tại CA phường. “13h cùng ngày, tôi tiếp tục đưa cháu đến BV Nhi Đồng 2 để tái khám. BS cho thuốc bôi và đề nghị tiếp tục theo dõi. Trên đường về tôi nhận được điện thoại của CA Q.9 mời tôi chở con lên lấy lời khai và bổ túc hồ sơ”, anh N. trình bày.

Về phía nhà trường, theo gia đình, ngày 10/3, đại diện trường có đến nhà hỏi thăm và đề nghị hỗ trợ tiền để “mua sữa” cho bé A. Dù gia đình không nhận, nhưng đại diện trường vẫn để lại bao thư tiền trước khi ra về. 

Ngày 20/3, đại úy Phạm Duy Thoan (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, CA Q.9) xác nhận, lúc 18g30 ngày 8/3 CA P.Tân Phú có tiếp nhận sự việc trên, sau đó chuyển hồ sơ lên quận. Người bị gia đình tố cột dây thun vào dương vật trẻ là cô bảo mẫu Đ. (tạm trú ngay Q.9). 

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, cô này phủ nhận hoàn toàn. Hiện CA đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG