Hai học sinh tặng 10 triệu tiền tiết kiệm chống dịch Covid–19

TPO - Hai anh em ruột đều là học sinh ở tỉnh Bắc Giang ủng hộ 10 triệu đồng từ tiền tiết kiệm đến cơ quan chức năng của tỉnh này.

Ngày 24/3, Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang tiếp nhận 10 triệu đồng của em Lê Nguyên Khôi (học sinh lớp 11A1, trường THPT Ngô Sĩ Liên) và em Lê Đăng Khoa (học sinh lớp 3A8, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên). Số tiền trên là tiền tiết kiệm của hai em này ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

 
Hai học sinh tặng 10 triệu tiền tiết kiệm chống dịch Covid–19 ảnh 1 Lê Nguyên Khôi và Lê Đăng Khoa ủng hộ tiền tiết kiện chống dịch Covid - 19.

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang cho hay, việc hai em học sinh trên chung tay đẩy lùi dịch bệnh là một việc làm giàu ý nghĩa và tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của thanh thiếu niên trong tỉnh. Nhiều đoàn viên khác của tỉnh Bắc Giang dùng tiền tiết kiệm mua khẩu trang, dung dịch rửa tay khô... tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, trong ngày 24/3, Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Giang còn tiếp nhận hơn 500 triệu đồng từ nhiều tổ chức và cá nhân trong tỉnh này để phòng chống dịch bệnh Covid -19. 

Trường ĐH  tặng 5 tấn gạo và 100 triệu đồng tới Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư

Trường ĐH Thương Mại đã chở 5 tấn gạo cùng với số tiền 100 triệu đồng tới Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư để góp sức cùng với các y bác sĩ chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận món quà từ trường ĐH Thương mại, bà Phạm Thị Việt Quyên cán bộ phụ trách phòng Công tác xã hội bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cho biết: "Chúng tôi rất xúc động, trong thời gian này nhận được rất nhiều quà tặng của các cá nhân, tập thể gửi tới cho các bác sĩ, y tá của bệnh viện. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhận gạo để nấu ăn cho các y bác sĩ đang trực chiến 24/24 tại bệnh viện phục vụ bệnh nhân Covid-19".

Bà Quyên chia sẻ thêm, thời gian vừa qua, bệnh viện đã nhận được nhiều đóng góp của đồng bào gửi đến như trà sữa, pizza, bánh chưng, bánh giò, bánh gio…thậm chí có bạn trẻ còn gửi 3 hộp khẩu trang. Món quà tuy nhỏ nhưng tập thể bệnh viện rất trân trọng vì đây là tình cảm, tấm chân tình của tất cả người dân”.

Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thương Mại khẳng định, món quà tuy không lớn, nhưng là tấm lòng của toàn thể công chức, viên chức trường ĐH Thương Mại chung tay đóng góp để gửi tới tất cả các bác sĩ, y tá, cán bộ nhân viên Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, những người ngày đêm đang căng mình chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Đây cũng là món quà nhỏ của trường ĐH Thương Mại chung tay cùng Chính phủ và nhân dân trong trận chiến chống giặc Covid-19 đang rất phức tạp hiện nay.

Được biết, ngày 25/3, trường ĐH Thương Mại tiếp tục đến Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội ủng hộ 5 tấn gạo và 100 triệu đồng đóng góp trong trận chiến chống "giặc" Covid-19 hiện nay.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.