Hai đời con dâu đều muốn bỏ chồng vì mẹ chồng cay nghiệt

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Sao bà không lấy chuyện con con dâu cũ của bà đã phải chia tay con trai bà khi nhận ra bà ăn ở quá đáng mà rút kinh nghiệm, để thay đổi tính nết của mình, nhằm giữ con dâu thứ 2 lại cho con trai mình có được một gia đình đầm ấm?

Chuyện quan hệ mẹ chồng – nàng dâu là chuyện muôn thuở em ạ. Còn lấy vợ, lấy chồng thì còn tồn tại quan hệ đó.

Bây giờ đã là tiến bộ rất nhiều rồi đấy, chứ ngày xưa những người phụ nữ khi về làm dâu việc ngại ngần, sợ hãi nhất chính là tiếp xúc với mẹ chồng, sau đó là các bà cô bên chồng.

Quan niệm của mẹ chồng đối với con dâu là “mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng”. Họ đã bỏ tiền ra cưới hỏi cho con trai họ, thì khi con dâu đã về nhà chồng, ắt phải chịu sự giám sát, dạy dỗ của họ.

Ai may mắn lọt được vào nhà có bà mẹ chồng tử tế thì phúc đức, mà không thì phải suốt đời chịu đựng cho đến lúc nào mẹ chồng quy tiên mới thoát.

Nói vậy để em hiểu rằng tình cảnh của em hiện giờ cũng không phải là đặc biệt, không phải là hiếm gặp. Ở đây chỉ thấy đáng trách là mẹ chồng em quá khắc nghiệt, quá khó tính.

Sao bà không lấy chuyện con con dâu cũ của bà đã phải chia tay con trai bà khi nhận ra bà ăn ở quá đáng mà rút kinh nghiệm, để thay đổi tính nết của mình, nhằm giữ con dâu thứ 2 lại cho con trai mình có được một gia đình đầm ấm?

Công việc dọn dẹp, lau chùi trong nhà có gì quan trọng mà bà cứ phải để tâm, bắt ne, bắt nép em như vậy? Lại còn luôn lấy lỗi của con dâu cũ ra răn đe em, để cảnh báo nếu em không làm tốt sẽ phải ra khỏi nhà bà?

 Bà làm như hạnh phúc mà gia đình tạo dựng quá dễ dàng, muốn đổi người này là có ngay người khác đến “ xin chết “ vậy?

Bà cũng là người không sòng phẳng, đã bớt xén lại còn nghi ngờ em đánh cắp tiền đi chợ chi tiêu cho riêng mình?

Còn chồng em chị thấy anh ấy cũng nhu nhược quá. Chắc tại như vậy mà vợ cũ của anh ta chán nản mới quyết định chia tay như vậy!

Em bức xúc, em tâm sự mà chồng còn bênh mẹ, còn thuyết giảng đạo làm dâu, làm vợ thì thật là khó chấp nhận.

Nhưng thôi em ạ, dù sao em cũng mới chung sống cùng mẹ chồng và chồng chưa được bao lâu, em cứ bình tĩnh, lấy cái thiện chí của mình mà thuyết phục mẹ chồng, lấy sự nết na, chăm chỉ, thương yêu chồng mà thuyết phục chồng.

Chị tin là mẹ chồng em và chồng em sẽ nhìn ra sự thật, sẽ có hứng để sửa những đức tính không tốt, không đáng có của họ để gia đình được yên ấm, hòa thuận. Thông cảm và chia sẻ với em. Mong em sớm ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.