Hai CSGT Hà Nội bắt cướp

Hai chiến sĩ Đoàn Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân kể lại chuyện bắt cướp với phóng viên
Hai chiến sĩ Đoàn Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân kể lại chuyện bắt cướp với phóng viên
TPO - Nghe tiếp hô “Cướp! Cướp!”, hai chiến sĩ CSGT đội 5 (Phòng CSGT - Công an Hà Nội Hà Nội) lao tới chặn chiếc xe máy, quật ngã tên cướp xuống đường.

> Bắt sáu thanh niên cướp tài sản trên đường vắng
> Kẻ cướp tiệm vàng có nghề hát... chầu văn

Hai chiến sĩ Đoàn Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân kể lại chuyện bắt cướp với phóng viên
Thiếu úy Đoàn Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân kể lại chuyện bắt cướp với phóng viên.
 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h hôm nay (11/6), tại đoạn gần ngõ 81 đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Theo anh Lại Đức Lâm (SN 1985), ở ngõ 81 kể lại: Vào thời điểm trên, anh Lâm vừa từ trong ngõ đi ra đường Nguyễn Văn Cừ, bất ngờ bị một tên cướp dùng bình xịt hơi cay vào mặt và cướp đi một túi xách, bên trong có một triệu đồng cùng sổ khám bệnh. Anh Lâm vội hô hoán mọi người bắt cướp.

Nghe tiếng tri hô, Thiếu úy Đoàn Quang Trụ và Thượng sỹ Ngô Quốc Tuân, Đội CSGT số 5, CA Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó liền quay lại, thấy tên cướp đang phóng xe máy chạy trốn. Cả hai liền lao tới chặn chiếc xe máy, quật ngã tên cướp xuống đường.

Ngay sau đó, hai anh cùng với tổ công tác phường Ngọc Lâm, quận Long Biên hỗ trợ đưa anh Lâm đi cấp cứu.

Tại CA phường Ngọc Lâm, tên cướp khai nhận là Đỗ Thanh Long (SN 1980) ở 14E1, TT Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Long từng có hai tiền án, tiền sự. Vào thời điểm trên Long đi xe máy Dream BKS 29F3 – 6364 qua ngõ 81 Nguyễn Văn Cừ thấy anh Tâm từ trong ngõ đi ra nên đã dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân rồi giật túi xách bỏ chạy. Chưa được 10m, Long đã bị CSGT chặn lại và quật ngã xuống đường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

Theo Viết
MỚI - NÓNG