Hai anh em cùng xung phong nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mỗi mùa nhập ngũ lại có biết bao lá đơn của tuổi trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc tình nguyện lên đường với mong muốn đóng góp sức trẻ cho đất nước. Năm nay, riêng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có 16 lá đơn như vậy, trong đó có người em tiếp bước anh trai cũng viết đơn tình nguyện.

Gặp Nguyễn Khoa Bằng (SN 2003, ở số 18, ngõ 20, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) khi cậu đang tham gia khóa học tập chính trị do Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức cho quân nhân ưu tú trước khi nhập ngũ. “Việc viết đơn tình nguyện nhập ngũ xuất phát từ anh trai của em, cựu học sinh chuyên Địa trường Hà Nội Amsterdam. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh được tuyển thẳng vào khoa Quản trị & kinh doanh, trường ĐH RMIT. Học được hơn 1 năm thì anh về nói với bố mẹ là muốn đi bộ đội. Anh ấy muốn mình trưởng thành hơn nên bố mẹ em rất ủng hộ”, Bằng chia sẻ.

Hai anh em cùng xung phong nhập ngũ ảnh 1

Hai anh em: Nguyễn Gia Bách và Nguyễn Khoa Bằng (bên phải)

Những ngày anh trai đóng quân ở Lữ đoàn 299 (Hòa Bình) Bằng lên thăm và cậu rất ấn tượng về sự thay đổi của anh trai. Đặc biệt, khi Bằng đọc những lá thư anh trai viết cho bố mẹ cậu mới thấy anh mình thật sự trưởng thành, biết yêu thương người thân hơn và sống có trách nhiệm với xã hội. “Sau những lần đó, bố mẹ em rất tự hào về anh trai em”, Bằng nói.

“Mỗi đợt nhập ngũ trong quận đều có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia, đợt nào ít cũng phải chục em, đợt nhiều đến mấy chục em. Phần lớn các em đều đang học đại học và có lý lịch rất tốt”. Trung tá Nguyễn Trung Thuận, Chính trị viên phó BCH quân sự quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

Bằng đã trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Quản trị kinh doanh, ngành An ninh mạng. “Sau khi nhập học, em có ý định và mong muốn được đi độ đội, được rèn luyện và được cống hiến như anh trai em. Về nói chuyện với mẹ và mẹ em rất ủng hộ. Mẹ còn động viên: Con cứ đi bộ đội trước, rồi về học đại học đâu có muộn”, Bằng chia sẻ.

Hai anh em cùng xung phong nhập ngũ ảnh 2

Trung tá Nguyễn Trung Thuận, chính trị viên phó BCH quân sự quận Hai Bà Trưng đang dặn dò Bằng trước ngày nhập ngũ

Một mùa xuân sắp đến với bao điều mới mẻ. Ngày hội tòng quân của tuổi trẻ chờ đón những tân binh nhiệt huyết. Trong số đó, có rất nhiều bạn trẻ như anh em Bằng, tự nguyện viết đơn xong phong đi bộ đội, luôn mong muốn được rèn luyện, cống hiến cho quê hương.

MỚI - NÓNG