HAGL sa lầy ở Tây Đô

Hoàng Anh Gia Lai (xanh) đang tụt sâu trên bảng xếp hạng
Hoàng Anh Gia Lai (xanh) đang tụt sâu trên bảng xếp hạng
TP - Cần Thơ đang xếp cuối bảng V-League với 2 điểm, còn HAGL có 6 điểm, đứng thứ 10. Đây là cặp đấu giữa đội kém nhất trên sân nhà (Cần Thơ) với đội dở nhất trên sân khách (HAGL).

HLV người Pháp Guillaume Graechen đã quyết định để 2 ngoại binh Cosmin và Dzravko trên băng ghế dự bị và sử dụng 100% cầu thủ nội trong chuyến làm khách trên sân Cần Thơ. HAGL cũng không có tiền vệ Thanh Tùng (chấn thương) - cầu thủ có phong độ cao nhất trong đội hình HAGL kể từ đầu mùa giải.

 

XSKT Cần Thơ tiếp đón HAGL với đội hình mạnh nhất. Đây là?đội hình đã gây ấn tượng mạnh với HLV lão làng Lê Thụy Hải sau khi 2 đội gặp nhau ở vòng đấu vừa rồi.

HLV Guillaume Graechen nhận định đá với một đối thủ đang bị dồn vào thế cùng đường như XSKT Cần Thơ sẽ không hề dễ dàng. Trận gặp HAGL là cơ hội rất tốt để XSKT Cần Thơ gom điểm, tạo hưng phấn và niềm tin cho các trận tiếp theo.

Phút 29, từ pha đá phạt góc, Văn Thắng trong một rừng chân của hậu vệ HAGL đã tung cú sút vô lê ngược trong vòng cấm mở tỷ số cho XSKT Cần Thơ.

Phút 50, Văn Thắng vượt qua sự truy cản của hậu vệ HAGL. Anh đi bóng tự tin trong vòng cấm đối phương rồi tung cú sút vào góc dưới khung thành, loại bỏ nỗ lực của thủ môn Minh Nhựt.

Phút 60, lại Văn Thắng có mặt ở trung lộ, anh ra chân chéo góc tung lưới thủ môn Minh Nhật nậng tỷ số lên 3-0. Văn Thắng lập được hat-trick nâng tổng số bàn thắng của anh từ đầu mùa lên con số 7 bàn, dẫn đầu giải Vua phá lưới.

Công Phượng chơi không hiệu quả nên người vào sân thay anh là Hoàng Thiên. Phút 79, Hoàng Thiên rút ngắn tỷ số 1-3.

Phút 82, Phan Thanh Phúc bên phía Cần Thơ vừa vào sân trong hiệp hai đã nhận thẻ đỏ rời sân khiến Cần Thơ chơi thiếu người.

Thua trận, dự báo HAGL sẽ tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng vì những đối thủ tiếp theo của HAGL đều rất “xương”. Từ đầu mùa tới giờ, ngoại trừ trận thắng Khánh Hòa, những trận còn lại, HAGL đều chơi không mấy ấn tượng.

Nhóm cuối BXH còn trận đấu Đồng Tháp gặp Khánh Hòa đã diễn ra rất hấp dẫn. HLV trưởng Miura và Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm đến dự khán trận đấu.

Về lực lượng, Đồng Tháp sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi tuyển thủ quốc gia - hậu vệ trái Thanh Hiền vắng mặt vì thẻ phạt, trong khi đội khách Sanna Khánh Hòa sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất.

Kể từ đầu mùa, đội chủ sân Cao Lãnh thi đấu 3 trận trên sân nhà và giữ thành tích bất bại với 2 chiến thắng, 1 hòa (tất cả điểm số hiện có của Đồng Tháp đều giành được tại sân Cao Lãnh). Đoàn quân của Huấn luyện viên Võ Đình Tân cũng vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Phút 50, Khánh Hòa mở được tỷ số do công của Iheruome Uche. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu.

Trên sân Đồng Nai, HLV Trần Bình Sự có màn đối đầu với đội bóng cũ Hải Phòng - đội bóng quê hương đem lại rất nhiều cảm xúc.

Đồng Nai của ông Sự sẽ gặp Hải Phòng trong trận đấu họ sẽ cần một chiến thắng để cải thiện thứ hạng áp chót đầy nguy hiểm. Đó là một thách thức không nhỏ cho Đồng Nai khi khoảng cách giữa 2 đội đang là 10 điểm chỉ sau 6 vòng đấu.

Yếu tố tạo nên sự khởi sắc của CLB Hải Phòng đến từ chất lượng ngoại binh với cặp đôi tiền đạo Diego Fagan và Errol Stevens. Chính lối chơi ăn ý của cặp tiền đạo người Jamaica là Diego Fagan và Errol Stevens là một trong những yếu tố giúp Hải Phòng thi đấu thăng hoa ở những trận đấu đã qua, đóng góp hầu hết các bàn thắng cho đội bóng đất Cảng.

Khi mà đội bóng đất Cảng không có lực lượng mạnh nhất trong chuyến hành quân vào Nam lần này. Những rắc rối trong vụ tiền lót tay khiến Tiến Thành và Văn Nam bị CLB chủ quản treo giò nội bộ trong trận đấu với Đồng Nai chiều qua với lý do “tiết lộ chuyện nội bộ”.
Phút 14, Hải Phòng mở tỷ số do công của Văn Phú. Phút 35, Đồng Nai gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m, nhưng họ lại mất người ở cuối hiệp 1.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG