Haaland ghi 7 bàn/136 phút, M.U có thấy tiếc?

Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng tại Dortmund.
Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng tại Dortmund.
TPO - Erling Haaland tiếp tục cho thấy phong độ đáng kinh ngạc trong màu áo Dortmund. Mới trận, khi đội bóng “vàng-đen” thắng Union Berlin 5-0, tiền đạo trẻ người Na Uy lại lập cú đúp. Đây là bàn thắng thứ 7 của anh cho Dortmund chỉ sau 3 lần ra sân.

HLV Ole Gunnar Solskjaer từng là thầy của Erling Haaland khi hai người cùng làm việc chung tại Molde giai đoạn 2017-2018. Vậy  nên, khi M.U lên kế hoạch tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019 và Erling Haaland lọt vào tầm ngắm, nhiều CĐV đã tin rằng, “Quỷ đỏ” sẽ không quá khó khăn để có chân sút 19 tuổi người Na Uy.

Mọi chuyện cũng diễn ra rất thuận lợi khi Erling Haaland bày tỏ nguyện vọng rời Red Bull Salzburg để tìm kiếm một bến đỗ lớn hơn và người đại diện của tiền đạo này là “Siêu cò” Mino Raiola cũng chủ động liên hệ với M.U. Thế nhưng rút cục, Erling Haaland lại gia nhập Dortmund, còn sân Old Trafford chỉ đón Odion Ighalo – một tiền đạo đến từ CLB Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc (theo dạng cho mượn 6 tháng).

Nói về quyết định không chiêu mộ Erling Haaland, HLV Solskjaer khẳng định, M.U đã làm đúng. Nhà cầm quân người Na Uy cho rằng, đội chủ sân Old Trafford không thể chạy theo mọi yêu sách trong thương vụ chiêu mộ chân sút 19 tuổi.

"Có nhiều điều bạn phải quan tâm khi ký hợp đồng với cầu thủ. Điều quan trọng nhất là bạn phải nắm quyền kiểm soát thương vụ ấy. Bạn không thể trao quyền cho người đại diện cầu thủ, cho phép họ gài vào đó điều khoản giải phóng hợp đồng", HLV Solskjaer nói với ESPN.

Tuy nhiên, có vẻ như tới lúc này, HLV Solskjaer và những lãnh đạo của M.U đã phải hối tiếc khi chứng kiến sự thăng hoa của Erling Haaland. Trong màu áo Dortmund, chân sút 19 tuổi chỉ mất có 3 trận để khẳng định giá trị của mình. Cụ thể, anh ghi tới 7 bàn trong 136 phút có mặt trên sân, tức đạt hiệu suất 19,4 phút/bàn.

Nhìn về phía M.U, trong 3 trận gần nhất tại Premier League, họ thua 2 và hòa 1, không ghi nổi bàn thắng nào cả. Marcus Rashford nghỉ thi đấu tới cuối mùa, Anthony Martial bất ngờ đánh mất phong độ, còn Mason Greenwood vẫn chỉ là một cầu thủ ở dạng tiềm năng. Với một hàng công không biết ghi bàn, có lẽ “Quỷ đỏ” của HLV Solskjaer nên quên mục tiêu tốp 4 Premier League cuối mùa đi là vừa.

MỚI - NÓNG