Hà Tĩnh: Tà đạo gây hoang mang

Hà Tĩnh: Tà đạo gây hoang mang
Liên tiếp chồng và 2 con bị chết, người phụ nữ này vẫn "trơ như đá"... chuyện xảy ra ở gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, xóm 6, Kỳ Bắc, Kỳ Anh. Chuyện này khiến tất cả những người chứng kiến lo lắng, hoang mang...
Hà Tĩnh: Tà đạo gây hoang mang ảnh 1
Minh họa: Ban Mai

Ngày 1/5/2005, 5 đứa trẻ (khoảng 12 - 14 tuổi) đi cắt cỏ ở đồng ruộng thuộc xã Kỳ Bắc. Khi lội qua con mương lớn, các em đã trượt chân, rơi vào đoạn nước trũng sâu. Vì trưa nắng vắng người nên 3 trong số 5 em đã bị chết đuối. Trong 3 em bị chết, có 2 con gái của chị Hòa (12 tuổi và 14 tuổi).

Đứa trẻ bị chết đuối của gia đình khác đã được mai táng trong ngày hôm đó riêng 2 con của chị Hoà lại được giải quyết một cách hết sức lạ lùng. Khi biết tin 2 con chết đuối, chị Hoà đã không mảy may rơi nước mắt xót thương mà lạnh lùng bế thốc 2 con về nhà đóng cửa “cấp cứu” (mặc dù 2 cháu đã chết).

Chị Hoà tuyên bố, trong 7 ngày, 2 con của chị sẽ sống lại!? Thế rồi, chị không cho mai táng con mình mà tiến hành cấp cứu theo cách rất kỳ lạ.

Bất bình trước cách ứng xử của chị Hoà đối với 2 con gái đã chết, bà con chòm xóm và chính quyền đã quyết định can thiệp đưa 2 cháu đi mai táng. Thế nhưng, chị Hoà vẫn khẳng định: “Con ta không chết. Chúng đã lên trời...”, rồi cứ ngồi lẩm nhẩm điều gì đó bên xác 2 con gái đã lạnh ngắt.

Biết người phụ nữ này đang có vấn đề, chính quyền địa phương và bà con làng xóm đã kiên quyết can thiệp để làm thủ tục mai táng cho 2 đứa trẻ tội nghiệp. Khi 2 con đã được chôn cất, chị Hoà vẫn trơ như hòn đá vô cảm.

Trước khi 2 con bị chết đuối, chồng chị Hoà là anh Trần Văn Đậu cũng đã thắt cổ tự tử vì chuyện gia đình không yên ấm... Thời gian này, người dân sống lân cận nhà chị Hoà rất hoang mang khi chứng kiến gia đình chị tan nát một cách khó hiểu và đau đớn. Chưa hết, đứa con trai độc nhất của chị Hoà cũng đang có biểu hiện như bị “ma” ám, người gầy gò và có biểu hiện không bình thường...

Đa số người dân xã Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Bắc... (thuộc huyện Kỳ Anh) cho biết, hiện có khoảng 10 phụ nữ trung niên đang có những biểu hiện kỳ lạ như chị Hoà: không quan tâm chuyện gia đình mà mải mê nghĩ và làm theo sự điều khiển kỳ quái của ai đó. Đáng chú ý là “căn bệnh” này đang có khả năng lây lan nhanh...

Chuyện bất thường gì đang xảy ra?

Một người bà con của chị Hoà kể lại chuyện mắt thấy tai nghe về chị Hoà. Sau khi 2 cháu (con chị Hoà) mất, anh T đến ngủ lại nhà chị Hoà để động viên mẹ con chị trong cơn buồn phiền. Thế rồi, vào một đêm khuya, anh thức giấc thì phát hiện chị Hoà cùng với một số phụ nữ khác trong thôn đốt lửa, thân thể loã lồ ngồi lẩm bẩm điều gì đó.

Thấy cảnh này, anh T vừa ngại vừa sợ nên đã chạy về nhà trong đêm khuya... Chị Trần Thị Họa, em chồng Hòa cho biết: Chị Hoà và các con không bao giờ ngủ trên giường, nắng nóng hay lạnh giá họ đều ngủ trong chiếc bao tải dưới nền nhà. Ăn uống kiêng khem rất khổ sở: Chỉ ăn rau và cơm khô, không ăn thịt, cá... Các con của chị gầy đét như que củi.

Từ khi chị trở chứng như hiện nay, nhà có bao nhiêu trâu bò, của cải bán hết mang tiền ra nộp cho ai đó ở TX Hà Tĩnh ... Một học sinh Trường PTTH Nguyễn Huệ - Kỳ Phong, sống gần nhà chị Hoà kể: Gần đây chị còn bán thuốc chữa bệnh dạ dày. Ai đến nhà chị cũng “tiếp thị” thuốc chữa dạ dày. Mỗi khi ra đường là chị mang theo thúng mủng, trong đó đựng giấy tờ và thuốc...

Làm việc với lãnh đạo các xã Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến..., PV Tiền Phong được biết, những người có biểu hiện như thế là do mê muội đi theo cái gọi là Đạo Ty.

Tuy nhiên, kể cả cán bộ địa phương cũng như người dân các xã kể trên cũng không hiểu Đạo Ty có ma lực gì mà khiến một số phụ nữ đắm chìm quên cả gia đình, chà đạp cả những đạo lý bình thường như vậy. Có phụ nữ bị chồng đánh thừa sống thiếu chết mà vẫn không từ bỏ Đạo Ty...

Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần nhanh chóng vào cuộc, ngăn cản sự lây lan của cái gọi là Đạo Ty kỳ quái này. 

MỚI - NÓNG