TPO - Sáng 2/11, trời có chút hửng nắng. Sau gần 1 ngày ngớt mưa, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, người Hà Nội vẫn phải bì bõm lội nước, thậm chí vẫn phải dùng đến… thuyền.
Nhân viên quán bia trên đường Nguyên Hồng mang bàn ghế ra ngã tư cọ rửa |
Gỡ lưới bắt cá trên phố Thành Công |
Rau muống 30.000 đồng/mớ |
Một chuyến “đò ngang” trên đường Trần Duy Hưng khoảng 200m có giá 50.000 đồng. |
Đến chiều 2/11, gần như toàn bộ đường Giải Phóng, tuyến đường huyết mạch từ phía Nam vào thành phố, vẫn ngập sâu trong nước. |
Xe tải biến thành những chiếc phà cơ động chen chúc người chờ đến lượt để được đưa sang đầu bên kia đường Giải Phóng. |
Xe ngựa cũng được coi là một phương tiện chuyên chở hữu hiệu. Nhưng ngựa cũng ngập gần hết thân. |
Cảnh “hỗn loạn giao thông chưa từng có” ở nơi ngập nước, như lời của đại uý Nguyễn Trọng Phúc - đội CSGT số 4 đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng – khu đô thị mới Linh Đàm. |