Hà Nội mất mùa cúc họa mi

TPO - Ảnh hưởng của mưa, lũ từ hoàn lưu cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao, vùng trồng cúc họa mi hàng chục ha của người dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội gần như mất trắng.

Sau gần 2 tuần bãi bồi chìm trong dòng nước lũ, lũ sông Hồng rút đã để lại hàng chục nghìn gốc cúc hoạ mi ở phường Nhật Tân phơi mình héo úa.

Hàng chục ha ruộng cúc sớm đã bị nhấn chìm trong nước khiến nhiều nông dân rơi vào tình cảnh khó khăn, mất trắng nguồn thu nhập quan trọng.

Những luống hoa cúc họa mi trồng từ tháng 5 âm lịch, còn hơn 1 tháng nữa vào vụ thu hoạch nhưng vẫn ngập trong nước, thân cây chết ngả màu đen và bám đầy bùn đất.

Cây cúc họa mi khi bị ngập đã cao từ 50-60 cm, chuẩn bị ra nụ. Hầu hết cúc hiện chết do ngập úng.

Bèo dạt vào bờ sau trận lũ "úm" chặt ruộng hoa của người dân.

Người dân thu dọn, đốt hàng nghìn gốc hoa sắp vào vụ thu hoạch trong tiếc nuối.

Để có được hoa sớm, các chủ vườn đã phải xử lý, thắp điện để thúc cây ra nụ.

Sau khi nước rút, người dân xử lý bằng cách nhổ bỏ cây hỏng, xử lý đất để nhanh chóng gối vụ cho hoa tết.

Hơn 30 năm trồng hoa, đây là lần đầu tiên Ông Long (ngõ 264 đường Âu Cơ) chứng kiến cảnh người dân điêu đứng vì lũ. Ông Long bộc bạch: "Gia đình tôi năm nay trồng 7 sào cúc hoạ mi, cây bắt đầu ra nụ với kỳ vọng được mùa hoa, được giá mà sau một trận lũ không còn lại gì. Làm giàn cho hoa mà giàn còn, hoa mất. Giờ đa số các hộ dân ở đây đều phải nhổ bỏ gốc hỏng và chuẩn bị trồng loại hoa khác".

Những cánh đồng cúc hoạ mi bị "xoá sổ" sau mưa lũ.

Nhiều hộ gia đình nhanh chóng gieo trồng cúc kim cương, cúc cam... để kịp cho vụ Tết Nguyên đán năm nay.