Hạ Leicester, Man City bám sát M.U trên bảng xếp hạng

0:00 / 0:00
0:00
Hạ Leicester, Man City bám sát M.U trên bảng xếp hạng
TPO - Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Bernardo Silva là đủ để Man City đòi lại món nợ trước Leicester. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò Guardiola ở Ngoại hạng Anh.

Với quyết định xóa án treo giò của FIFA, Man City được phép sử dụng bộ đôi cầu thủ người Brazil, Ederson và Gabriel Jesus ở màn đụng độ Leicester. Jesus được xếp đá chính cùng Grealish và Torres trên hàng công của HLV Guardiola. Trong khi đó, dù đã trở lại nhưng De Bruyne phải ngồi dự bị.

Hưng phấn sau 2 trận thắng liên tiếp với cùng tỉ số 5-0, Man City không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công dù phải làm khách ở King Power. Tuy nhiên, trong hiệp đấu thứ nhất, Leicester đã thể hiện cực tốt đấu pháp phòng ngự - phản công. Ở phút thứ 8, nếu Ederson và Walker không lăn xả truy cản Barnes, Man City có thể đã phải nhận bàn thua trước tình huống phản công sắc lẹm của 'bầy cáo'.

Phải tới phút 19, Man City mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên với tình huống đi bóng và dứt điểm hiểm hóc của Bernardo Silva ở mép ngoài vòng cấm. Tuy vậy, thủ thành Schmeichel đã xuất sắc bay người cứu thua cho Leicester.

Hạ Leicester, Man City bám sát M.U trên bảng xếp hạng ảnh 1

Man City gặp nhiều khó khăn trong hiệp đấu thứ nhất

Trong hiệp 1, Man City kiểm soát bóng với tỉ lệ áp đảo là 67%. Nhà ĐKVĐ đã tung ra tổng cộng 12 cú dứt điểm. Mặc dù vậy, số cơ hội rõ rệt mà đội khách tạo ra là không nhiều. Cộng với sự xuất sắc của thủ thành Schmeichel, Leicester đã thành công với nhiệm vụ vô hiệu hóa hàng công của Pep Guardiola trong 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp 2, CĐV của Man City không khỏi thót tim trước 2 tình huống nguy hiểm mà Leicester tạo ra. Thậm chí, Vardy đã đưa bóng vào lưới của Ederson. May mắn đã đứng về phía Man City khi bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thế trận ở hiệp 2 về cơ bản không khác biệt! Man City vẫn lấn lướt về tỉ lệ cầm bóng. Gây sức ép liên tục, cuối cùng các nhà ĐKVĐ đã khai thông thế bế tắc ở phút 62. Trung vệ Soyuncu đã ngăn cản cú sút ngoài vòng cấm của Cancelo. Nhưng ngay lập tức, Bernardo Silva đã sút bồi dễ dàng đưa Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Hạ Leicester, Man City bám sát M.U trên bảng xếp hạng ảnh 2

Bernardo Silva ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Man City

Sau bàn thắng của Silva, trận đấu ở King Power trở nên hấp dẫn hơn khi Leicester buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Ở phút 76, Leicester đã có cơ hội tốt để ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng Lookman lại không thể đánh bại thủ thành Ederson ở tình huống đối mặt.

Trong thời gian còn lại, Leicester gây sức ép khá lớn lên khung thành của Man City. Nhưng trước hàng thủ chắc chắn của HLV Guardiola, 'bầy cáo' không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-1.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Man City ở Ngoại hạng Anh mùa này. Với 9 điểm, thầy trò Guardiola đã tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Man Utd. Theo lịch, vào giữa tuần tới, Man City sẽ tiếp đón RB Leipzig ở trận mở màn vòng bảng Champions League. Sau đó là trận tiếp Southampton ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG