Gửi cô gái tuổi 20: Đừng thắc mắc tại sao người ấy lại không chọn mình, cũng đừng oán hận!

HHT - Bởi người đang thương em tha thiết cũng có được em “để mắt” đến đâu. Cuộc sống này vốn dĩ đã là như vậy. Đâu phải cây cối cứ tươi tốt thì sẽ trổ bông, và đâu phải bông cứ nở rực rỡ là sẽ cho ra trái ngọt. Hãy làm quen với điều đó và đừng vội nghĩ nó là sự thiệt thòi, bất công!

Chiếc áo em thích nhất, em có chắc sẽ mặc vừa không?

Em đi shopping và gần như phát điên lên khi nhìn thấy một chiếc áo đẹp. Em lập tức mặc thử và phát hiện ra chỗ này hơi chật, chỗ kia hơi rộng, màu áo không hợp với màu da em, kiểu áo không hợp với body em… Em bỏ lại chiếc áo trong tiếc nuối hoặc quay lại quyết định mua nó rồi đem về cất trong ngăn tủ với hi vọng biết đâu đấy sẽ có một ngày nó VỪA với em.

Gửi cô gái tuổi 20: Đừng thắc mắc tại sao người ấy lại không chọn mình, cũng đừng oán hận! ảnh 1 Đừng tự ép mình phải vừa vặn với một chiếc áo vốn dĩ không dành cho em - Ảnh: Phim "Chúng ta đáng yêu như thế" 

Câu chuyện này có quen không em? Mua một chiếc áo chật về và mong chờ tới ngày giảm cân để mặc vừa. Mua một chiếc áo rộng về đem đi sửa cho mất dáng áo rồi lại mong mặc vào sẽ đẹp. Là em tự ép mình phải vừa vặn với một thứ em đang thích phát điên trong khi rõ ràng là nó không dành cho em, không phù hợp với em. Chuyện tình yêu, em cũng luôn thắc mắc rằng tại sao người em thương lại không thương và chọn em mà chưa bao giờ em tự hỏi mình rằng: Tại sao có người thương em đấy mà em lại chưa một lần chọn thương họ?

Đừng cố mong cầu mọi điều mình ao ước sẽ trở thành sự thật

Chẳng có ai đánh thuế giấc mơ của em, nhưng sự tham lam và cầu toàn sẽ khiến em mất năng lượng và mệt mỏi. Em có thể hụt hẫng và đau buồn vì người mình yêu không yêu mình, nhưng đừng vì thế mà oán hận họ hay tự khép cánh cửa trái tim mình. Để không trở nên hẹp hòi, vô lý và ích kỉ với người em yêu và ngay chính bản thân mình, em hãy tự trao cho mình thêm thật nhiều cơ hội. Tình yêu mà em đã từng dành cho người này, em vẫn có thể trao nó cho một ai đó khác phù hợp với em hơn, hiểu và cảm nhận được tình cảm của em đủ đầy hơn.

Đừng mãi nhìn chiếc áo em đang cầm trên tay với vẻ tiếc nuối, ngoài kia vẫn còn hàng ngàn hàng vạn chiếc áo đẹp khác nữa kia mà.

Tình yêu không có chân đi, nhưng lại có đôi cánh

Gửi cô gái tuổi 20: Đừng thắc mắc tại sao người ấy lại không chọn mình, cũng đừng oán hận! ảnh 2 Em hãy để cảm xúc và trái tim mình được tự do - Ảnh: Phim "Chúng ta đáng yêu như thế"

Để cảm xúc và trái tim em luôn được tự do. Em đừng dại dột tự trói chặt mình vào một thứ tình cảm một chiều mà em cứ hoang tưởng cho rằng nó là mãi mãi. Chẳng có cái gì trên đời này là mãi mãi cả. Khủng long - loài động vật từng thống trị Trái Đất đã tuyệt chủng. Mực nước biển ngày càng dâng cao, các địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới có nguy cơ chìm sâu dưới mực nước biển trong thời gian tới. Biểu tượng về tình yêu của các cặp đôi nổi tiếng một thời cũng đã sụp đổ. Cô bạn gái của em từng thề thốt sống chết sẽ chỉ yêu mãi một người, vậy mà chỉ một thời gian sau, em đã thấy cô bạn ấy tay trong tay với một người mới. Có gì kì lạ, vô lý không? Không!

Các ion âm và ion dương trong không khí không ngừng chuyển động. Nắng tắt rồi lại lên. Trời nóng rồi lại lạnh. Lá cây mới xanh tươi đó, sang mùa đã úa tàn, em có thấy không? Hiểu được quy luật của tự nhiên, em sẽ không tự đóng băng cảm xúc của mình, không tự cầm tù trái tim mình. Chỉ khi nào em vui vẻ chấp nhận mọi điều đến và đi như một lẽ tự nhiên, không hờn giận hay oán trách, thì khi ấy, tình yêu trong em sẽ xuất hiện.

Gửi cô gái tuổi 20: Đừng thắc mắc tại sao người ấy lại không chọn mình, cũng đừng oán hận! ảnh 3
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm