Góc tiết kiệm: Linh vật năm mới ở Singapore “biến hình” từ chuột thành trâu rồi thành hổ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khi Tết Âm lịch sắp đến, ở nhiều nước châu Á đã dựng những hình con hổ để trang trí. Tại một khu thương mại lớn ở Singapore cũng vậy, nhưng con hổ ở đây lại bị nhiều người nghi ngờ rằng nó chính là con trâu của năm ngoái “biến hình” mà thành. Thậm chí, con trâu của năm ngoái cũng bị cho rằng đã “biến hình” từ con chuột trước đó, chứ chẳng năm nào có linh vật mới hoàn toàn cả.

Tại Chinatown Point - khu trung tâm thương mại nổi tiếng ở Singapore, một chú hổ đáng yêu mừng Tết Âm lịch đã được dựng lên và khách có thể tới chụp ảnh cùng.

Nếu lần đầu tiên nhìn thấy chú hổ thì ai cũng thấy dễ thương vì nó được tạo hình Thần Tài cầm thỏi vàng lớn. Tuy nhiên, những người đã đến khu mua sắm này vào năm ngoái thì lại thấy chú hổ trông… quen quen, bởi nó khá giống chú trâu của năm 2021.

Góc tiết kiệm: Linh vật năm mới ở Singapore “biến hình” từ chuột thành trâu rồi thành hổ ảnh 1

Chú hổ của năm 2022. Ảnh: Instagram.

Thực tế, từ Tết Âm lịch 2021, hình chú trâu mừng năm mới đã bị nhiều cư dân mạng “khui” ra rằng trông giống y như chú chuột của năm 2020, chỉ được thêm sừng và khuyên mũi. Còn hồi năm 2020, khi mọi người khen rằng hình chú chuột mừng năm mới rất ngộ nghĩnh, thì phía trung tâm thương mại lại bảo thực ra đấy là… con rái cá chứ không phải chuột, khiến nhiều người không hiểu ý nghĩa là gì.

Để rồi trong thời gian chuẩn bị đón Tết Âm lịch 2022, thì “linh vật” rái cá - chuột - trâu đã quay trở lại dưới hình dạng chú hổ của năm Nhâm Dần. Mà nếu đây không phải là cùng một nhân vật đã “biến hình” thì netizen ở Singapore cho rằng chúng ắt hẳn là anh chị em sinh đôi sinh ba gì đó, vì chúng giống nhau từ mắt mũi đến nụ cười.

Góc tiết kiệm: Linh vật năm mới ở Singapore “biến hình” từ chuột thành trâu rồi thành hổ ảnh 2

Chú trâu của năm 2021. Ảnh: Instagram.

Về việc này, cư dân mạng Singapore chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người nói, việc trang trí Tết Âm lịch mỗi năm chỉ có một lần, nên làm một linh vật mới cho phù hợp và mang những đặc trưng riêng, không nên để cùng một con vật cứ “biến hình” như vậy. Họ cho rằng, bây giờ nhìn còn không biết đó thật ra là con gì nữa, và vẫn có cảm giác đó là “con chuột hóa trang thành con trâu rồi bây giờ hóa trang thành con hổ”.

Góc tiết kiệm: Linh vật năm mới ở Singapore “biến hình” từ chuột thành trâu rồi thành hổ ảnh 3

Chú chuột của năm 2020. Ảnh: MS.

Tuy nhiên, cũng có những cư dân mạng lại khen ngợi rằng đây là cách tiết kiệm, tái sử dụng, đáng được hoan nghênh. Ngoài ra, chúng ta có thể chờ 10 năm nữa, khi lại đến năm con chuột thì linh vật của trung tâm sẽ lại là hình trang trí rất phù hợp thôi.

Góc tiết kiệm: Linh vật năm mới ở Singapore “biến hình” từ chuột thành trâu rồi thành hổ ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm