Giúp M.U hạ Valencia, Fellaini thắp hy vọng trụ lại Old Trafford

TPO - Ở trận giao hữu với Valencia vào sáng nay, Marouane Fellaini đã ghi bàn thắng quyết định, giúp M.U giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Với pha lập công đầu tiên dưới "triều đại" Van Gaal ở M.U, cầu thủ người Bỉ tự thắp lên hy vọng cứu vãn sự nghiệp của anh tại Old Trafford.

Tour du đấu tại Mỹ, M.U thu về rất nhiều thành công. Họ đánh bại L.A Galaxy tới 7-0, rồi lần lượt hạ Real Madrid, Liverpool đều với tỷ số thuyết phục. Những trụ cột tìm lại động lực thi đấu, những tân binh hòa nhập rất nhanh và những cầu thủ trẻ thể hiện sự khao khát đáng khen ngợi... Tất cả tạo lên một màu sắc tươi mới cho “Quỷ đỏ” sau một mùa giải đáng thất vọng.

Giúp M.U hạ Valencia, Fellaini thắp hy vọng trụ lại Old Trafford ảnh 1

Fellaini ghi bàn ấn định chiến thắng cho M.U ở trận giao hữu sáng nay.

Trước khi bước vào mùa giải mới, M.U sẽ có thêm một trận giao hữu làm nóng nữa – gặp Valencia. Vì đây là trận đấu diễn ra tại Old Trafford nên có thể coi là cơ hội để tân HLV Louis van Gaal ra mắt CĐV nhà. Nhà cầm quân người Hà Lan thực sự muốn một chiến thắng. Tuy nhiên, ông lại không quên nhiệm vụ cần phải có thêm những thử nghiệm, nhất là khi một vài ngôi sao được đặc cách nghỉ ngơi vì dự World Cup 2014 đã trở lại CLB.

Như thường lệ, Van Gaal tiếp tục bố trí đội hình 3-5-2, với Jones – Smalling - Blackett đá thấp nhất, Young - Fletcher - Herrera - Mata – James đá ở hàng tiền vệ, trong khi ở hàng tiền đạo là bộ đôi Rooney – Hernandez. Trận này, Rooney một lần nữa đeo băng thủ quân và điều đó cho thấy, có vẻ ông thầy người Hà Lan sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ở mùa giải mới.

Với lợi thế sân nhà và cả sự hưng phấn, nhưng cũng phải đến tận đầu hiệp 2, M.U mới có thể cụ thể hóa bằng bàn dẫn trước do công của Fletcher ở phút 49. Vượt lên dẫn 1-0, HLV Van Gaal lập tức có một số sự điều chính khi tung những gương mặt dự bị vào sân. Đáng chú ý có sự xuất hiện của Januzaj và Fellaini, những tuyển thủ Bỉ mới chỉ trở lại CLB cách đây ít ngày.

Cả hai đều đã chơi tốt, đặc biệt là Fellaini. Đúng phút thứ 89, tận dụng sai lầm của thủ môn Alves bên phía Valencia, tiền vệ có mái tóc xù đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U (trước đó Rodrigo bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho đội khách bằng một cú sút xa không thể cản phá).

Đây chính là bàn thắng đầu tiên mà Fellaini ghi được cho M.U sau hơn 1 năm gắn bó và rất có thể nó cũng là bàn thắng cứu vãn sự nghiệp của anh tại Old Trafford.

Suốt những ngày qua, báo chí Anh không ngớt đưa tin, Fellaini nằm trong nhóm những cầu thủ mà HLV Van Gaal muốn thanh lý, thậm chí còn có tin anh chuẩn bị gia nhập Napoli theo dạng cho mượn. Đứng trước những tin đồn ấy, Fellaini chỉ im lặng và tới trận đấu với Valencia, anh đã chứng tỏ mình muốn có cơ hội dưới thời Van Gaal. Một khỏi đầu mới cho “Gã tóc xù”?

MỚI - NÓNG