Giữa đêm, chém chết vợ và con trai ngay trên giường

Nghi phạm Phạm Văn Hải ra đầu thú, khai nhận việc chém chết vợ và con - Ảnh: Báo Hải Dương
Nghi phạm Phạm Văn Hải ra đầu thú, khai nhận việc chém chết vợ và con - Ảnh: Báo Hải Dương
Vụ trọng án xảy ra rạng sáng 3/5, tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Phạm Văn Hải (SN 1957) đã dùng dao rựa chém chết vợ và con trai mình khi họ đang ngủ trên giường. Kẻ gây án có dấu hiệu tâm thần.

Theo trình báo của anh Phạm Văn Độ, người đầu tiên phát hiện vụ việc và cùng trú tại thôn Trạch Lộ, với cơ quan công an: Khoảng 5 giờ 30 ngày 3/5, anh qua nhà thím ruột là bà Phạm Thị Vông (SN 1959, vợ ông Phạm Văn Hải) để chở con trai bà Vông là anh Phạm Tuấn Anh (SN 1981, là con ông Hải) đi đến huyện Gia Lộc (Hải Dương) để khám bệnh vì gần đây anh Tuấn Anh có dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Khi đến nhà bà Vông, anh Độ thấy ông Phạm Văn Hải đang thẫn thờ đứng một mình ngoài sân.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Độ đi vào trong nhà thì phát hiện bà Vông đang nằm gục trên giường khắp người dính bê bết máu, trên mặt có nhiều vết thương tích, ở cổ có vết cắt sâu. Ở giường bên, anh Tuấn Anh vẫn nằm im như người đang ngủ.

Sợ hãi, anh Độ vội hô hoán một số người dân xung quanh sang đưa bà Vông đi cấp cứu, nhưng sau đó, anh phát hiện thím mình đã chết. Hoảng loạn, Độ chạy sang giường bên cạnh nơi anh Tuấn Anh nằm thì phát hiện em họ mình cũng đã tắt thở từ bao giờ. Trên cổ anh Tuấn Anh cũng có vết cắt sâu.

Khi anh Độ quay ra hỏi ông Hải thì chú mình nói đã dùng dao rựa chém chết vợ và con, con dao gây án thì vứt ở gốc chuối cạnh nhà.

Anh Độ đã vận động ông Hải ra Công an xã Hà Kỳ đầu thú nhưng ông Hải kiên quyết từ chối.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Độ đã báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Hải đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận chính mình là kẻ đã dùng dao sát hại vợ và con trai.

Theo khai nhận của ông Hải, do có nhiều chuyện bức xúc với vợ và con nên khoảng 3 giờ sáng 3-5, thấy vợ con đang ngủ trên giường, ông Hải đã lấy dao rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của vợ và con. Thấy vợ và con vẫn còn sống, ông Hải tiếp tục dùng dao cắt vào cổ vợ, con mình.

Giữa đêm, chém chết vợ và con trai ngay trên giường ảnh 1

Hàng xóm bàng hoàng trước vụ án mạng chồng chém chết vợ và con - Ảnh: Báo Hải Dương

Nhận được tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Qua việc khám nghiệm pháp y đã xác định được bà Vông và anh Tuấn Anh tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp với nhiều vết chém ở vùng đầu, cổ và mặt. Bà Vông bị chém 7 nhát, anh Tuấn Anh bị 4 nhát, bằng dao rựa.

Theo ông Phạm Xuân Quy, Trưởng thôn Trạch Lộ, hoàn cảnh gia đình ông Hải rất khó khăn. Căn nhà cấp 4 xây dựng nhiều năm đã xuống cấp, dột nát, chỉ còn một gian duy nhất, kê được 2 chiếc giường cùng một lối đi hẹp.

Kinh tế gia đình chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, ngoài ra anh Tuấn Anh có đi xây dựng quanh thôn những lúc nông nhàn. Hộ gia đình nhà ông Hải đã từng được chính quyền đưa vào diện hộ nghèo để hưởng sự quan tâm của nhà nước và xã hội, nhưng ông Hải đã từ chối.

Ông Hải từ lâu đã có dấu hiệu tâm thần, người thân đã động viên đưa đi giám định nhưng ông kiên quyết không đi. Thỉnh thoảng, ông có uống rượu và chửi bới vợ con, hàng xóm can ngăn cũng bị ông chửi.

Trong công việc, khi mọi người đi làm đồng ban ngày thì ông Hải lại đi làm ban đêm, ông ta bảo đi làm ban đêm cho mát. Thậm chí, có lúc nửa đêm, ông Hải đem bát hương và bát nước ra giữa sân để cúng.

Vợ chồng ông Hải sinh được 3 người con, anh Tuấn Anh là con lớn nhưng chưa lập gia đình. Hai người con gái ông Hải, một người lấy chồng trong miền Nam, người còn lại lấy chồng ở Hải Phòng.

Dù 33 tuổi nhưng anh Tuấn Anh lại lười lao động, thường xuyên uống rượu chè say xỉn. Gần đây, Tuấn Anh cũng có biểu hiện thần kinh không bình thường. Có đêm, nhảy xuống ao chơi rồi sáng ra vào chùa ngồi một mình.

Được biết, do gia đình ông Hải có rất ít họ hàng, bà con, gia cảnh lại khó khăn nên trong tang lễ của vợ con ông Hải, mọi người trong thôn, xã và chính quyền phải gom góp tiền và chung tay lo hậu sự, dự tính hết khoảng 25 triệu đồng.

Chiều 3-5, thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ hình sự về hành vi giết người đối với Phạm Văn Hải.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.