Giọng hát Việt cuối vòng Giấu mặt: Hấp dẫn vì đâu?

Vũ Thị Phượng, Nguyễn Đức Phúc, Lê Thị Hải Yến - ba trong số nhân tố làm nên sức hấp dẫn của Giọng hát Việt tối 7/6. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Vũ Thị Phượng, Nguyễn Đức Phúc, Lê Thị Hải Yến - ba trong số nhân tố làm nên sức hấp dẫn của Giọng hát Việt tối 7/6. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
TP - Giọng hát Việt phát tối 7/6 có được mấy pha hấp dẫn sau khi dàn dựng. Nói dàn dựng bởi đây không phải chương trình phát sóng trực tiếp mà đã được biên tập, cắt ghép.

Hấp dẫn

Các nhân tố làm cho buổi phát sóng Chủ nhật vừa rồi trở nên đáng xem, đó là các thí sinh Nguyễn Đức Phúc, Vũ Thị Phượng, Lê Thị Hải Yến và màn giao đãi của họ với các huấn luyện viên (HLV).

Đức Phúc mới 18 tuổi, hát I’m not the only one của Sam Smith khá dữ dằn. Không ngờ khi bước ra ánh sáng lại lộ gương mặt “cả thộn” và vẻ bối rối sợ hãi cực độ, thân hình cứ đong đưa do không kiểm soát được đôi chân. Càng được HLV chèo kéo cậu càng cuống, không còn biết chống đỡ ra sao nữa. Tuấn Hưng hỏi từng hát bài nào của Đàm Vĩnh Hưng, cậu ngây ngô đáp: Nắm lấy tay anh! vốn là bài tủ của Tuấn Hưng khiến Mr Đàm chỉ còn biết gục đầu xuống sàn vái dài “đau khổ”. Một loạt chi tiết buồn cười khác nữa. Cậu sinh viên ĐH Xây dựng thú nhận “luôn thiếu tự tin trong cuộc sống, đứng trước đám đông thì như ác mộng” có giọng rất chất này đúng là món quà hay ho cho khán giả và chương trình!

Vũ Thị Phượng qua clip trên mạng, gương mặt rất thường nhưng lên sân khấu xinh xắn và dễ thiện cảm. Cô hát khá tốt rồi nhưng khi Đàm Vĩnh Hưng phát hiện cô chính là cô gái vừa ăn kẹo vừa hát Nếu em được chọn lựa của Thái Thịnh trong clip lan truyền trên mạng, không khí mới bốc lên. Đàm ca sĩ đưa cô ít kẹo đề nghị vừa ăn vừa hát giống clip mà cô tự quay. Cô thản nhiên làm, vẫn rất tự chủ đáng yêu, và còn có tài giao đãi “Anh Tuấn Hưng rất đẹp trai nhưng em đã trót ăn kẹo của anh Đàm Vĩnh Hưng” (nên em chọn anh Hưng lớn).

Cũng khá lạ, không hiểu có sự bố trí nào không, khi mà Hưng lớn thủ sẵn kẹo trong túi tự bao giờ để có thể tạo tình huống lạ trên sân khấu. Anh còn kể mới buổi trưa đây, được người ta cho xem clip “cô gái vừa ăn vừa hát” thì ngay buổi tối lại có duyên nghe và bấm chọn cô.

Nhân vật thứ ba, Hải Yến đến từ Hà Nội, phục trang rất ăn rơ với ca khúc All About That Bass của Kevin Kadish- Meghan Trainor theo phong cách acoustic. Trước đó cô nói sẽ cố tạo khác biệt, và cô đã làm được. Nghe bài hát và nghe cô hát vui không thể tả, nên không ngoa khi Tuấn Hưng nói với các vị HLV còn lại “Đôi khi không ai chọn em (Hưng con) nhưng cuối cùng em lại có được lựa chọn tốt nhất” (tình thế bắt buộc là Tuấn Hưng và cô chỉ có thể chọn nhau). Một bài hát và một không khí khép lại chương trình phát sóng đầy hứng khởi, vui tươi.

Làm thế nào để hấp dẫn?

Trước hết, các nhân tố trên kia phải có năng lực, có giọng cái đã, thì mới câu khách nổi. Thử tưởng tượng Lệ Rơi mà lên sân khấu làm trò thì chỉ khiến người ta mếu nhiều hơn. Đàm Vĩnh Hưng mới đây thẳng thắn “Lệ Rơi phải biết mình là ai chứ” khi nghe tin anh này tấn công showbiz và muốn Đàm trợ giúp.

Xem Đức Phúc khổ sở đứng trước đám đông và người nổi tiếng nhưng khi hát lại khác hẳn, chợt nhớ một clip thú vị năm ngoái. Một anh chàng có gương mặt tử tế nhưng cũng khá thộn, bộc lộ bên ngoài sân khấu một cuộc thi hát lớn, hình như là “Nước Anh có tài năng” thì phải: Ở tuổi ngoài 30 anh chưa bao giờ dám hát chỗ đông người vì mọi người luôn chế giễu, bảo anh chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi, sẽ lố bịch lắm. Nhưng anh vẫn âm thầm đam mê ca hát và được một người hàng xóm hơn 70 tuổi động viên, nên mạnh dạn đứng đây...

Mới đầu, mấy giám khảo cũng sốt hết cả ruột với vẻ nhát như cáy ngày, ậm ọe mãi không bắt đầu nổi của anh. Nhưng rồi khi anh cất tiếng hát, càng hát, nồng nàn cháy bỏng, họ càng sửng sốt sau đó đứng cả lên nói những câu như “Năm nay bao tuổi, ở đâu mà giấu giọng hát của mình lâu thế”; “Cậu không biết khi hát trông mình thế nào đâu”. Anh chứa chan hạnh phúc, mắt nhòa lệ khi giám khảo mời cả bà hàng xóm già đáng yêu lên sân khấu lúc mà họ đã quyết định đưa anh vào vòng trong. Bài anh hát thi chính là bài từng hát tặng bà trong đám tang người chồng!

Xem những clip, chứng kiến những câu chuyện thế này, thấy niềm đam mê ca hát, tình yêu văn nghệ của một con người thật đáng tôn trọng. Xem cách mà họ trở thành nghệ sĩ dù chỉ trong khoảnh khắc, thấy nghệ sĩ- một nghề đáng khát vọng. Mối giao kết giữa những con người cũng thật kì diệu khi nó hội đủ sự hiểu biết, đồng cảm.

Những người như Vũ Thị Phượng, gốc quê, nhân viên văn phòng chỉ quen vật lộn với những con số, giờ nhanh chóng được biết đến chỉ qua một cuộc thi, âu cũng sự thường. Hải Yến cũng vậy. Họ đều là những Lọ Lem chờ cơ hội xỏ đôi giày thủy tinh, bước ra ánh sáng bằng tài năng và đam mê.

Người trong giới vẫn nói: “Ca sĩ chỉ cần ăn tốt ngủ khỏe là hát hay, có gì ghê gớm đâu; và nhiều người, trời phú chất giọng như một người sâu sắc, kỳ thực chả có gì trong đầu”. Khi phải chiềng mặt làm giám khảo chẳng hạn, là họ bộc lộ tất cả, kể cả những thứ ngoài chuyên môn. Chương trình như Giọng hát Việt tối 7/6 vừa qua cho thấy nếu biết bộc lộ mình, tung tẩy đúng lúc và liều lượng, thì hiệu quả sẽ thế nào. Tiếc rằng không phải bao giờ cũng được như vậy. Nên nói giờ là thời của giám khảo gameshow truyền hình thật, nhưng được chấp nhận và yêu mến, phỏng có bao người và có mấy chốc.

MỚI - NÓNG