Tối 1/2, tập 2 Thần Tượng Bolero đã lên sóng truyền hình VTV3. Thí sinh gây chú ý nhất tập này là Nhã Thanh, cô có gương mặt được nhiều người nhận xét khá giống diễn viên Nhã Phương.
Xuất hiện trên sân khấu cô thể hiện ca khúc "Paris có gì lạ không em" và với kỹ thuật điêu luyện cùng cảm xúc dạt dào đã chinh phục được 3 HLV. Một màn trình diễn hoàn hảo và để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem.
HLV Ngọc Sơn đã thị phạm ngay trên sân khấu điểm khác nhau giữa dòng nhạc thính phòng và nhạc trữ tình và xem đó "bí kiếp" để truyền lại cho học trò. HLV Như Quỳnh chia sẻ lần đầu tiên được nghe các bạn hát và cảm thấy các bạn hát hay hơn thế hệ trước.
Lúc này, HLV Quang Lê liền ngắt lời Như Quỳnh và nói rằng :"Chị nói thế hệ này hơn thế hệ mình thì làm sao mà dậy được". HLV Như Quỳnh liền hỏi khán giả: "Quý vị có thấy Quang Lê dữ không ạ, dữ lắm phải không ạ, chính vì vậy mà Như Quỳnh chỉ yêu anh Ngọc Sơn". Một lời thách thức hài hước của Như Quỳnh trên ghế nóng và còn hát tặng cho khán giả một đoạn trong ca khúc "Tình bơ vơ".
Kết quả, cô gái đã lựa chọn về đội thần tượng là Ngọc Sơn.
Mở màn chương trình là mẹ đơn thân - Trần Hà Thu có gương mặt khả ái như "hoa hậu". Tuy là người gốc Bắc nhưng cô lại lựa chọn ca khúc đậm chất Huế "Đêm tàn bến ngự" để chinh phục các HLV.
Cô gái Hoàng Hải đến từ Đắk Lắk thể hiện ca khúc "Sầu lẻ bóng 2". Bắt đầu phần thi, Hoàng Hải khiến mọi người bất ngờ với 4 câu ngâm thơ mùi mẫn, bên cạnh đó giọng hát truyền cảm, âm điệu nhẹ nhàng đã chinh phục hoàn toàn 3 HLV trên ghế nóng.
Chàng sinh viên khoa thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM - Dương Ngọc Hải thể hiện ca khúc "Đau lòng lý ngựa ô". Với giai điệu sôi động và giọng hát phong trần, Ngọc Hải đã khiến 3 HLV phải rời ghế nóng, nhún nhảy "tưng bừng" và chinh phục được HLV Ngọc Sơn.
Chàng trai Văn Trần đến từ Nghệ An, anh lập nghiệp ở đất Sài Gòn và bươn chải rất nhiều nghề như bán trái cây, chạy xe ba gác tuy nhiên anh lại có niềm đam mê mãnh liệt với nhạc trữ tình và Bolero. Xuất hiện trên sân khấu, anh thể hiện ca khúc "Xin vẫy tay chào", chất giọng trầm ấm và đầy trải nghiệm đã chinh phục được HLV Ngọc Sơn và Quang Lê.
Chàng trai Nguyễn Duy Cường, sinh năm 1991 đến từ Nghệ An hiện đang là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn tại Hà Nội, anh cũng vừa hoàn thành bằng Tiến sĩ triết học. Xuất hiện trên sân khấu, ngoại hình điển trai của Duy Cường đã khiến mọi người "phát cuồng" và giọng hát ngọt ngào, truyền cảm khiến các HLV không khỏi thổn thức.
Kết quả, chàng trai tài năng đã chọn về đội của Ngọc Sơn.