Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng
HHT - Mùa hạ sắp sang, nhanh chân tìm mua và tranh thủ check in bên những cành hoa loa kèn trắng muốt long lanh thôi nào!

Hoa loa kèn là loài hoa đặc trưng của mùa hạ, thường nở vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm. Không rực rỡ như các loài hoa khác, hoa loa kèn mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, một sắc trắng tinh khiết làm mê say lòng người. 

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 1

Hoa trắng tinh khiết, lãng mạn, sang trọng và thanh tao...

Tương truyền loài hoa này thường được gắn với một mối tình cảm động thể hiện một tình yêu chung thủy, sự bao dung, và lòng cao thượng. Hoa loa kèn xuất hiện như mang đến niềm vui bởi nó là kết tinh của hạnh phúc, của lời hứa mãi mãi thủy chung. Vì vậy, khi bạn dành tặng hoa loa kèn cho một ai đó, nghĩa là bạn đang gửi gắm thông điệp là sự toàn tâm trong cả tình cảm và ý nguyện dành cho người nhận.

Bên cạnh đó, hoa loa kèn còn được biết đến là loài hoa tượng trưng cho những lời chúc tốt lành, tấm lòng mong ước “vạn sự như ý” của người tặng đến người được tặng. Đó là lời chúc về những thành công trong học tập và sự nghiệp. Một bó hoa loa kèn như lời chúc may mắn dành tặng đến các sĩ tử sắp bước vào kì thi THPT Quốc gia sắp tới hẳn là món quà rất ý nghĩa đấy!

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 2

Nếu như bạn chưa biết thì hoa loa kèn còn có tên khác là huệ tây, hoa bách hợp.

Bạn sẽ bất ngờ khi biết loa kèn là loài hoa có xuất hiện sớm nhất trong lịch sử các loài hoa. Và theo truyền thuyết của người Hy Lạp, hoa loa kèn chính là tượng trưng cho nàng Hera - nữ thần sắc đẹp.

Một điều thú vị nữa mà không phải ai cũng biết đó là bức họa vẽ cô gái bên hoa loa kèn của họa sĩ Tô Ngọc Vân lại có tên là Thiếu nữ bên hoa huệ. Bởi hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ Tây. Cũng vì hoa loa kèn xuất hiện trong bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ mà mỗi cành hoa trắng ấy đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. 

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 3

Tác phẩm tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân - Thiếu nữ bên hoa huệ.

Hoa loa kèn được mệnh danh là khúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Hoa được trồng 6 tháng và chỉ nở vào tháng tư. Mùa của loa kèn ngắn ngủi lắm, đến vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhưng khi những vạt nắng hạ rực rỡ xuất hiện, cũng là lúc cuối vụ loa kèn. Vì vậy mà loài hoa này được nhiều người nhớ thương, gọi bằng cái tên "kẻ gọi nắng hè".

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 4

Trên các sạp hoa, bên cạnh hoa hồng, hoa cẩm chướng, thì chỉ mùa này mới có ảnh độc quyền hoa loa kèn trắng.

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 5

Vì loài hoa này được mệnh danh là “Hoa của tháng Tư”.

Dạo quanh một vòng Hà Nội, giá hoa loa kèn dao động từ 30 - 40 nghìn/ bó 10 bông. Giá như vậy là không quá đắt so với đầu mùa. Nhiều bạn trẻ cũng không ngại “đầu tư” một bó làm “phụ kiện sống ảo” cùng áo dài. Vì áo dài trắng và hoa loa kèn là “cặp đôi hoàn hảo” cho một bức ảnh lãng mạn Hà Nội đầu mùa hạ.

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 6

Bạn đừng nhầm lẫn hoa loa kèn với hoa ly, tuy chúng khá giống nhau, nhưng hoa loa kèn lại có màu trắng, cánh mỏng và mùi thơm dịu nhẹ.

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 7

Hoa được trồng và chăm sóc trong 6 tháng và mùa hoa chỉ có 1 tháng khoe hết hương sắc, để rồi qua nhanh dành chỗ cho mùa hè.

Vì mùa hoa qua rất nhanh nên mỗi khi mùa hoa loa kèn đến, nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên sắc trắng tinh khôi.

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 8

Chụp ảnh với hoa thì không thể không đẹp.

Cùng nhà Hoa điểm tên một vài địa chỉ để chúng mình "săn lùng" của loài hoa này nhé!

Hai địa điểm không thể không nhắc tên đó là làng hoa Tây TựuNhật Tân. Đến đây sẽ có cả một rừng hoa trắng muốt và thẳng tắp để bạn tha hồ “dùng cả thanh xuân chụp ảnh câu like”.

Còn muốn mua hoa thì những tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Quán Sứ, Thanh Niên cho đến những cung đường 5m ven hồ hay ngược lên đê Yên Phụ là điểm đến tuyệt vời.

Giới trẻ Hà Nội cùng nhau lưu lại khoảnh khắc trong mùa hoa loa kèn trắng ảnh 9

Hoa loa kèn được bày bán nhiều trên đường Nguyễn Chí Thanh. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm