Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu”

TPO - Tối 4/4, CLB Thiên văn học Đà Nẵng đã tổ chức hoạt động quan sát nguyệt thực từ lúc 16h30-21h30 tại công viên biển Đông (bãi biển Phạm Văn Đồng). Hàng nghìn người dân, bạn trẻ hiếu kỳ đã có mặt cuối giờ chiều để chiêm ngưỡng hiện tượng độc đáo hiếm thấy này.

Nguyễn Ngọc Trường Giang, SV ĐH Ngoại ngữ nói: “Bọn mình nghe tin tối nay sẽ xuất hiện nguyệt thực toàn phần nên cả nhóm tập trung từ sớm tại bờ biển. Đây là địa điểm lý tưởng, hi vọng tối nay tất cả mọi người sẽ được mãn nhãn”.

Anh Thái Văn Lợi, chủ nhiệm CLB Thiên văn học Đà Nẵng cho biết, có hơn 200 bạn trẻ đăng ký tham gia ngắm nguyệt thực và CLB đã tổ chức một bữa ăn nhẹ tại công viên. Để kế hoạch xem nguyệt thực toàn phần diễn ra thuận lợi, CLB chuẩn bị 4 kính thiên văn học và nhiều vật dụng bảo vệ mắt để phục vụ nhu cầu ngắm “mặt trăng máu” của người dân và các bạn trẻ.

Đến thời điểm 19h17, nhiều người có mặt ở công viên biển Đông đã rất háo hức khi nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện nguyệt thực một phần. Lúc này mặt trăng có một phần màu đỏ xuất hiện khoảng hơn 10 phút. 

Phải đến 20h36 phút, hiện tượng pha nguyệt thực mới xuất hiện trở lại.Tuy nhiên, do thời tiết ở Đà Nẵng khá âm u, trời nhiều mây và đổ mưa nên nguyệt thực đã biến mất ngay sau đó. Đến thời điểm 21h30, nhiều người dân, bạn trẻ Đà Nẵng tỏ ra hụt hẫng khi không nhìn thấy được hiện tượng nguyệt thực toàn phần như mong đợi.

Chùm ảnh giới trẻ Đà Nẵng theo dõi quan sát nguyệt thực tại công viên biển Đông tối 4/4:

Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 1

Ngay từ cuối giờ chiều, nhiều bạn trẻ đã tập trung về công viên biển Đông để đón xem nguyệt thực toàn phần.

Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 2

Kính thiên văn học được các thành viên CLB Thiên văn học Đà Nẵng chuẩn bị để phục vụ người xem.

Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 3

Thành viên CLB thiên văn học Đà Nẵng đang hướng dẫn cách xem nguyệt thực toàn phần cho các bạn trẻ.

Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 4 Sự kiện thu hút sự hiếu kỳ của nhiều em nhỏ.
Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 5
Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 6
Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 7

Các bạn trẻ Đà Nẵng háo hức chờ đợi hiện tượng “mặt trăng máu” hiếm thấy.

Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 8
Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 9

Hiện tượng mặt trăng trắng trước lúc xuất hiện nguyệt thực.

Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 10
Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 11
Giới trẻ Đà Nẵng háo hức khi được xem “trăng máu” ảnh 12

Hiện tượng nguyệt thực một phần và pha nguyệt thực xuất hiện tối 4/4 tại công viên biển Đông, Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.