Giết người yêu cũ rồi tự tử

Giết người yêu cũ rồi tự tử
Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, sườn và mặt Ngọc. Dù người yêu thảm thiết kêu cứu, Tuấn vẫn tiếp tục xông vào bóp cổ đến khi công an phá cửa ập vào mới buông tay.

>> Án cao nhất cho kẻ hại người yêu
>> Giết người yêu rồi tự sát

Do bị liệt, Tuấn được đưa ra tòa bằng cáng
Do bị liệt, Tuấn được đưa ra tòa bằng cáng. Ảnh: An ninh thủ đô

Ngày 28-12, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, trú tại tổ 20, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) vì đã sát hại người yêu. Theo cơ quan công tố, bị cáo đã phạm tội giết người có tính chất côn đồ và động cơ đê hèn.

Nguyễn Ngọc Tuấn và Lê Hải Ngọc (SN 1986, tên đã thay đổi) yêu nhau khi Tuấn là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, còn Ngọc cũng đang học đại học. Hơn 1 năm sau, Lê Hải Ngọc ra trường và xin vào ngành Bưu điện làm việc, còn Tuấn làm việc tại một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thời gian này, Ngọc tình cờ phát hiện người yêu đam mê cờ bạc, lô đề. Sau nhiều lần khuyên giải, Tuấn chỉ hứa suông và tiếp tục ngập sâu hơn. Buồn chán, Ngọc đã chủ động nói lời chia tay với Tuấn. Tuấn nhiều lần nhắn tin đòi nối lại. Nhưng vì Ngọc kiên quyết cự tuyệt, Tuấn nảy sinh ý định hãm hại người yêu.

Sáng 10-4-2010, Tuấn mang theo 2 con dao nhọn tìm đến chỗ ở của Ngọc. Nhân lúc em họ Ngọc ra mở cửa, Tuấn xông vào nhà, gọi Ngọc dậy nói chuyện. Thấy Tuấn có biểu hiện bất thường, Ngọc sợ hãi gọi em trai qua phòng cứu mình.

Nổi cơn điên, Tuấn kề dao vào cổ rồi đe dọa em trai Ngọc: “Mày ra ngoài để tao nói chuyện, không được báo công an, nếu báo tao sẽ giết chị mày”. Thấy thế, mọi người trong nhà đành phải ra ngoài và đi báo công an đến giải cứu cho Ngọc. Tuấn kéo Ngọc sang phòng đối diện rồi chốt cửa lại.

Trong khi đang cố gắng níu kéo người yêu thì Tuấn nhìn qua cửa sổ phát hiện công an đến. Thấy thế, Tuấn dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, sườn và mặt Ngọc. Dù người yêu thảm thiết kêu cứu, Tuấn vẫn tiếp tục xông vào bóp cổ đến khi công an phá cửa ập vào mới buông tay. Sau đó, Tuấn chạy ra ban công và nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Chị Ngọc do vết thương quá nặng (hơn 12 vết đâm) nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn kẻ “si tình” cũng bị chấn thương cột sống, vỡ xương chậu, mắt cá chân khiến cả hai chân Tuấn bị liệt. Với hành vi phạm tội như trên, Tuấn đã bị Viện kiểm sát thành phố Hà Nội truy tố về tội giết người có tính chất côn đồ và đê hèn.

Tại tòa, Tuấn vừa khai vừa khóc: “Chỉ vì Ngọc có người khác nên tôi mới không thể giữ nổi bình tĩnh đã gây ra tội ác. Mong HĐXX xem xét vì tôi không định giết chết người yêu mình”. Về án tích đã xóa về tội hiếp dâm và cướp tài sản của mình mà chị Ngọc chưa hề biết, Tuấn lý giải: “Đó là một chút… bồng bột của tuổi trẻ, bị cáo đã được xóa án tích và đi học lại cấp ba. Thậm chí bị cáo được giải nhì Toán của tỉnh, giải ba Toán quốc gia. Bị cáo đã làm lại từ đầu.”

Cơ quan công tố đã bác bỏ lời khai trên vì cho rằng, Tuấn đã mang theo dao và có những tin nhắn đe dọa chị Ngọc từ trước. Hành vi dùng dao đâm 12 nhát trên cơ thể bị hại đã thể hiện ý định giết người với mục đích đê hèn, côn đồ và mức án đề nghị của đại diện VKS là tử hình. HĐXX đã chấp thuận và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn.

Theo Nguyễn Thủy
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG