Nghệ An:

Giết người vì cho rằng tòa xử sai

Giết người vì cho rằng tòa xử sai
TP - Sau khi đâm anh Đệ xong, Hoàng buông dao nói với bạn bè: “Do nó giết anh mình, nay anh ấy hiện về kêu oan nên mình đâm nó. Các bạn gọi công an đi”...

Ngày 13/1, tại thôn Thuỷ, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương có đám cưới của anh Nguyễn Văn Trường và chị Trần Thị Ngân cùng thôn. Đêm 12/1, cả 2 gia đình đều tổ chức kẹo rượu hát hò.

Sau khi say sưa ở nhà gái, lúc 1 giờ đêm 13/1, đám thanh niên kéo nhau đến nhà họ trai. Tại đây đã xảy ra xung đột.

Đúng lúc đó, Nguyễn Văn Hoàng (1988) từ nhà mình bên cạnh xông ra bất ngờ ôm lấy eo anh Nguyễn Văn Đệ rồi rút dao nhọn thủ sẵn đâm 2 nhát vào bụng anh Đệ. Anh Đệ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đâm anh Đệ xong, Hoàng buông dao nói với bạn bè: “Do nó giết anh mình, nay anh ấy hiện về kêu oan nên mình đâm nó. Các bạn gọi công an đi”.

Được biết, năm 2005, Đệ  cùng Đức (1982 anh trai Hoàng) ra cầu Dùng chơi vào ban đêm. Anh Đức rơi xuống sông Lam chết. Toà án huyện và tỉnh đều tuyên Đệ tội: “Vô ý giết người”, phạt 2 năm 6 tháng tù giam, và bồi thường cho gia đình nạn nhân 28 triệu đồng. Đệ đi tù 1 năm 8 tháng thì được tha về.

Từ đó, Hoàng cho rằng Toà xử sai tội nên dẫn đến hành động giết Đệ như kể trên.

Được biết, Hoàng thi đậu đại học nhưng nguyện ở nhà nuôi ông bà nội già yếu, vì bố mẹ Hoàng đều đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.