Giết người, cướp của vì ‘vung’ hết tiền cho ngôi sao mạng xã hội

TPO - Một người đàn ông 28 tuổi đã phạm tội giết người sau khi chi hết tiền tiết kiệm cho các nữ streamer.

Vụ giết người xảy ra vào khoảng 18h50 ngày 30/8 tại một con đường vắng vẻ gần chợ trời của thành phố Jeju (Hàn Quốc).

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, cô Kim (39 tuổi) đang trên đường về nhà sau khi kết thúc ngày làm việc và ghé một cửa hàng tiện lợi. Cô Kim dường như cảm giác được có người đang theo dõi nên bước chân nhanh hơn. Tuy nhiên, cô không thoát được khi bị một gã đàn ông phục kích. Nạn nhân dùng chiếc ô cầm tay để chống lại kẻ thủ ác. Đáng tiếc, cô Kim bị đâm bằng hung khí mà gã đàn ông cầm theo. Trong khi nạn nhân ngã gục xuống ruộng bên đường, kẻ tấn công bỏ chạy. Thi thể cô Kim được một người dân phát hiện vào ngày 31/8.

Giết người, cướp của vì ‘vung’ hết tiền cho ngôi sao mạng xã hội ảnh 1 Camera an ninh ghi lại được toàn cảnh vụ giết người.

Đến 22h48 cùng ngày, Sở cảnh sát Jeju Seobu bắt giữ nghi phạm, Kang (28 tuổi), tại một bãi đậu xe ở Pyoseon-myeon, thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju. Trên xe của ông Kang, cảnh sát tìm thấy hung khí gây án, cũng như thẻ tín dụng và vỏ điện thoại của nạn nhân. 

Nghi phạm thừa nhận giết người, nhưng biện minh vô tình gây ra cái chết cho nạn nhân khi đang cố cướp của vì gặp khó khăn tài chính. Tuy vậy, cảnh sát cho rằng, hành vi của nghi phạm đáng ngờ, nên không tin đây chỉ đơn thuần là một vụ cướp đơn giản. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm đã chuẩn bị sẵn vũ khí, từng đến hiện trường nhiều lần trước đó như thể lên kế hoạch cho tội ác của y. Cụ thể, nghi phạm lảng vảng gần nơi gây án và tìm kiếm mục tiêu trong ba ngày.

Ngoài ra, nghi phạm cũng quay lại hiện trường sau khi gây án khoảng 5h để kiểm tra nạn nhân đã chết chưa. Sau đó, y còn tìm cách giấu xác. Nhưng di chuyển xác được khoảng 5m, y bỏ cuộc và trốn đi vì không dễ như y nghĩ. Vào thời điểm đó, y ấy điện thoại di động, 10.000 won (gần 200.000 đồng) tiền mặt trong ví và thẻ tín dụng của nạn nhân. Nghi phạm vứt điện thoại của nạn nhân xuống biển ở Oedo-dong, Jeju, cách hiện trường vụ án khoảng 3 km. Tiếp đến, y ghé vào cửa hàng tiện lợi và 2 siêu thị để mua thực phẩm, tiêu tốn hết 100.000 won (gần 2 triệu đồng) từ thẻ tín dụng của nạn nhân. Kang khai nhận với cảnh sát, quay lại hiện trường để giấu xác nhưng không thể vì quá nặng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện lý do nghi phạm hết tiền là vì quyên hết cho các nữ streamer (những người làm nghề livestream – phát sóng trực tiếp trên mạng). Kể từ tháng 12 năm ngoái, Kang sử dụng hơn 10 giờ mỗi ngày để nói chuyện với một số nữ streamer, đồng thời tặng cho họ những khoản quyên góp từ 100.000 – 2.000.000 won (2 triệu – 40 triệu đồng).

Vào thời điểm gây án, nghi phạm đã vay 55.000.000 won (1 tỷ đồng) cho chi phí sinh hoạt, phí giao hàng online, cũng như tặng tiền cho các ngôi sao mạng xã hội. “Nghi phạm có thể là một thanh niên không xu dính túi trong thực tế, nhưng chúng tôi nghi ngờ y đã hành động như một người quyên tiền giàu có trong thế giới ảo”, một quan chức cảnh sát cho biết. Kang thậm chí đã gặp trực tiếp một trong những nữ streamer.

Người ta xác nhận, thẻ tín dụng của nghi phạm đã bị “treo” vì y sử dụng tất cả tiền tiết kiệm để gửi tiền ảo cho các streamer. Hai ngày trước khi gây án, y trốn khỏi nhà trọ để quỵt tiền thuê nhà, ngủ trong xe tải và tìm kiếm mục tiêu.

Giết người, cướp của vì ‘vung’ hết tiền cho ngôi sao mạng xã hội ảnh 2 Cảnh sát bắt giữ Kang chỉ 1 ngày sau khi gây án.

Nghi phạm thú nhận, từng làm công việc giao hàng từ tháng 4 đến tháng 7, nhưng đã nghỉ vì nhận thấy không kiếm được nhiều tiền. Kang phạm tội sau khi thất nghiệp và phải vật lộn để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định, nghi phạm tiêu xài hoang phí do mê gái. Y phạm tội vì cần tiền ngay lập tức, không phải phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Vụ việc được đăng trên bảng tin của văn phòng Tổng thống tại Nhà Xanh và nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Vô số tin nhắn gửi đến yêu cầu tiết lộ danh tính nghi phạm, trong đó có của cha nạn nhân. “Con gái tôi làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ 5 giờ mỗi ngày. Hằng ngày, con bé mất 90 phút đi bộ về nhà để tiết kiệm tiền đi lại”, lá đơn của cha nạn nhân viết.

Trong tuyên bố mới nhất, cảnh sát khẳng định: “Nghi phạm chỉ muốn có tiền mà không có bất kỳ nhận thức hay sự tôn trọng nào đối với tính mạng con người. Rất có thể y sẽ phạm tội thêm nếu không bị bắt. Chúng tôi tin rằng tội ác này đã được trù tính trước và rất tàn nhẫn. Chúng tôi tin y không phải phạm tội vì sinh hoạt phí, mà có kế hoạch bài bản. Đây là tình tiết tăng nặng vì nó cấu thành một tội bạo lực riêng biệt”.

Kang bị bắt và đang chờ xét xử với các cáo buộc gồm giết người, cướp của, cố phi tang thi thể, trộm cắp và lừa đảo.

Theo Theo AllKpop
MỚI - NÓNG