Giết em vợ, đâm trọng thương cháu

Giết em vợ, đâm trọng thương cháu
TPO – Mang con về nhà em trai lánh nạn, người vợ không ngờ người chồng ác độc lại đâm chết em vợ, gây thương tích nặng cho cháu chỉ vì dám...can ngăn.

Giết em vợ, đâm trọng thương cháu

Bị cáo Nguyễn Danh Tẹo tại tòa án
Bị cáo Nguyễn Danh Tẹo tại tòa.

Sáng nay (24-7), TAND TP HN mở toà xét xử Nguyễn Danh Tẹo (SN 1974, ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) về hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích.

Đứng trước vành móng ngực, tên sát thủ, với mái đầu bạc (quá già so với cái tuổi 38), khuôn mặt hốc hác, lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo xác định của cơ quan chức năng, sau khi tìm hiểu và được hai bên gia đình chấp thuận, Tẹo và chị Vũ Thị Đ (người cùng thôn) nên nghĩa vợ chồng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, thay vì giúp vợ nuôi dạy con cái, trang trải sinh hoạt cho gia đình, Tẹo thường xuyên đánh đập dã man chị Đ bằng những trận đòn thừa sống, thiếu chết.

Đỉnh điểm của nỗi đau trên chính là vào chiều 23-10-2011, sau trận đòn đau, cực chẳng đã, chị Đ ôm con về nhà em trai lánh nạn.

Đoán vợ về nhà em trai, Tẹo tìm đến tận nhà tiếp tục quát tháo, doạ nạt, ép chị Đ trở về nhà. Nhưng khi đi được một đoạn đường, phát hiện vợ không còn trên xe, kẻ vũ phu lao thẳng đến nhà em vợ tiếp tục quát tháo, chửi bới.

Thấy vậy, anh Long (em chị Đ) ra can ngăn. Ngay lập tức, Tẹo rút dao nhọn đã thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát khắp cơ thể, làm anh Long tử vong tại chỗ.

Thấy bố gặp nạn, người con trai cả của anh Long chạy ra can ngăn, nhưng tiếp tục bị tên côn đồ đâm nhiều nhát vào sườn, bụng, gây thương tích nặng.

Trước toà, Tẹo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, song, do đã phạm trọng tội, hành vi quá dã man, HĐXX cho rằng, việc cải tạo bị cáo không còn ý nghĩa, nhất thiết phải loại bị cáo khỏi đời sống chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Toà quyết định tuyên tử hình đối với Nguyễn Danh Tẹo.

Bảo Thắng

Theo Viết
MỚI - NÓNG