TPO - Hàng chục giáo viên trường tiểu học Ngô Quyền ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cùng nhau nấu 1.000 phần cơm chay rồi trao tận tay tặng người nghèo mùa dịch.
Sáng 24/6, không khí tại bếp ăn trường tiểu học Ngô Quyền trở nên nhộn nhịp bởi các cô giáo cùng nhau nấu 1.000 phần cơm chay để trao tặng người nghèo. - Ảnh: Hòa Hội
Họ mong được chia sẻ, giúp những người nghèo, bán vé số gặp khó khăn trong mua dịch giảm bớt khó khăn. Phần cơm tuy không nhiều nhưng sẽ giúp những người cần cảm thấy ấm lòng, giảm bớt chi phí trong tình hình dịch bùng phát. Kinh phí do các mạnh thường quân đóng góp, thầy cô giáo của trường cùng nhau nấu để trao tận tay người dân.
Người dân đi bán vé số rồi tranh thủ ghé nhận cơm về ăn trưa. Họ chia sẻ, mấy hôm nay buôn bán ế ẩm, cuộc sống chật vật nên có được món quà này vô cùng ý nghĩa và ấm áp.
Cô giáo trường tiểu học Ngô Quyền trao cơm tận tay cho người dân
Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Quyền (bên phải) cùng các giáo viên trong trường nấu cơm hỗ trợ người nghèo
Các cô giáo cùng nhau làm cơm hỗ trợ người nghèo để giảm bớt khó khăn mùa dịch
Các cô giáo làm cơm chay phục vụ người dân
Bà Nguyễn Thị Bích Liên, 75 tuổi, ở quận Ninh Kiều xúc động chia sẻ: "Hôm nay nhận được phần quà này tôi rất vui, với số nhu yếu phẩm này tôi có thể sử dụng được trong vài ngày. Tôi sẽ dành dụm 1 ít tiền để lo trang trải cho các chi phí khác, như tiền trọ, điện nước vì hiện nay buôn bán vé số vô cùng ế ẩm”.
Tại trường tiểu học Ngô Quyền, tranh thủ dịp nghỉ hè, gần tuần nay còn tổ chức chợ 0 đồng để san sẻ, giúp đỡ khó khăn cho bà con trong mùa dịch.
Mỗi người dân được phát phiếu nhận quà sẽ vào khu vực lựa chọn những loại rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mình. Với thông điệp “Mỗi người lấy một phần vừa đủ, nhường cho người đến sau”, người dân khi đến “Chợ 0 đồng” đều chấp hành đúng quy định của ban tổ chức. Trong thời gian diễn ra hoạt động, ban tổ chức yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn.
Cô Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều chia sẻ: “Hiện nay bà con lao động gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các bà con phải nghỉ việc tại các cơ sở kinh doanh, tại trường cũng có rất nhiều phụ huynh khó khăn. Từ đó, trường đã bàn bạc với nhau để tổ chức phiên “Chợ 0 đồng” chia sẻ yêu thương nhằm chia sẻ với bà con phần nào những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Những phần quà của chúng tôi không lớn, nhưng hy vọng sẽ chia sẻ được với bà con trong việc trang trải các chi phí khác trong cuộc sống hàng ngày”. - Ảnh: Hòa Hội
TPO - Các chuyên gia trong lĩnh vực thực thi pháp luật thủy sản đến từ 12 nước cập nhật những thông tin mới nhất cũng như chia sẻ kinh nghiệm, bàn về hợp tác, đấu tranh chống khai thác IUU hiệu quả.
TPO - Dự án mở rộng quốc lộ 13 được triển khai nâng cấp từ 6 làn lên 8 làn xe. Tại các điểm đã thi công thảm nhựa, mặt đường mới thấp hơn đường hiện hữu. Liên quan đến vấn đề này, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã phân tích nguyên nhân.