‘Giải oan’ cho chị đẹp Son Ye-jin 'Hạ cánh nơi anh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Chị đẹp” Son Ye-jin gây sốt với đám cưới sắp tới với Hyun Bin, đồng thời tái xuất màn ảnh sau hai năm “Hạ cánh nơi anh”. Phim Ba mươi chín (Thirty, nine) bị hắt hủi khi vừa lên sóng, nhưng nay đã lấy lại vị thế.

Lội ngược dòng

Bộ phim Thirty, nine khởi chiếu hôm 16/2, mỗi tuần hai tập mới lên sóng. Tập đầu tiên chỉ đạt mức rating 4.4%, tập thứ 2 cũng chỉ đạt khoảng 5%. Hai tập đầu tiên bị ném đá, khán giả tranh cãi gay gắt liên quan tới nhân vật của nữ diễn viên thứ chính Jeon Mi-do.

Phim xoay quanh bộ ba thân thiết Cha Mi-jo (Son Ye-jin), Jeong Chan-young (Jeon Mi-do) và Jang Joo-hee (Kim Ji-huyn). Gắn bó từ thuở trung học, bộ ba độc thân vui tính cùng nhau trải qua năm cuối của tuổi “băm” trước khi bước vào 40. Họ bất ngờ đối diện bước ngoặt nghiệt ngã về sự mất mát, khiến quan niệm về tình yêu, cuộc sống có chuyển biến bất ngờ.

‘Giải oan’ cho chị đẹp Son Ye-jin 'Hạ cánh nơi anh' ảnh 1

Bộ ba nữ chính trong "Ba mươi chín".

Cái tên Son Ye-jin hẳn là bảo chứng cho bộ phim, nhưng thật bất ngờ khi hai tập đầu tiên chỉ nhận được sự phản hồi khiêm tốn. Nguyên do xuất phát từ câu chuyện mập mờ về mối quan hệ giữa Chan-young và người yêu cũ Kim Jin-seok. Chan-young bị lên án vì là “tiểu tam” xen vào giữa cuộc hôn nhân của bạn trai cũ. Dù đạo diễn cài cắm một số uẩn khúc về tình yêu éo le nhưng khán giả vẫn khó lòng chấp nhận, cho rằng đây là điều đi ngược lại đạo đức.

Thế nhưng tới tập 3, 4 phát sóng 23 và 24/2, khán giả mới vỡ lẽ. Chan-young và cả Jin-seok đều là nạn nhân của cô vợ trên pháp luật của Jin-seok. Người phụ nữ đó dùng cái thai để ép anh kết hôn, nhưng bốn năm sau Jin-seok phát hiện ra đứa con không phải là giọt máu của anh. Jin-seok lại vì thương đứa bé nên không nỡ ly hôn, đẩy Chan-young vào thế người thứ ba bị lên án. Rating của hai tập phim này vọt lên cao, đạt lần lượt hơn 7.4% và 7.5%. Tập 4 còn đạt được mức 8.7% ở khu vực Seoul.

‘Giải oan’ cho chị đẹp Son Ye-jin 'Hạ cánh nơi anh' ảnh 2

Cái chết sớm được tiết lộ của nhân vật Chan-young (Jeon Mi-do).

Cú lội ngược dòng ngoạn mục và xứng đáng cho bộ phim mà Son Ye-jin thủ vai chính. Hai tập đầu kém hấp dẫn còn ở chi tiết đám tang của Chan-young sớm được tiết lộ. Cách kể chuyện ngược khiến khán giả sốc, ngỡ như nữ diễn viên Mi-do chỉ xuất hiện hơn hai tập phim. Thực tế, cái kết khó tránh khỏi cho Chan-young sẽ được dẫn dắt đầy cảm xúc, lớp lang khiến khán giả lập tức “quay xe” ủng hộ chị đẹp Son Ye-jin và hội chị em.

Tình bạn vĩnh cửu

Không khiến khán giả phát sốt như khi đóng cùng Hyun Bin trong Hạ cánh nơi anh, nhưng chị đẹp Son Ye-jin vẫn là một trong những nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng thực lực. Ba mươi chín có đủ cung bậc cảm xúc, từ những ký ức sôi nổi, bồng bột thời trẻ cho tới cuộc sống điềm đạm nhưng cũng rực rỡ sắc màu khi họ ở “tuổi băm”. Tình yêu cũng thăng hoa trong Ba mươi chín đấy, nhưng trội hơn cả vẫn là tình bạn bền chặt giúp người ta có thể chữa lành mọi vết thương.

‘Giải oan’ cho chị đẹp Son Ye-jin 'Hạ cánh nơi anh' ảnh 3

Diễn xuất ăn ý của bộ ba nữ diễn viên.

Ba mươi chín sớm lộ ra tình huống nghiệt ngã của mất mát, chia ly nhưng ngược lại cho khán giả chứng kiến hành trình chữa lành giàu cảm xúc. Nhân vật Chan-young đối diện án tử của căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4, tỷ lệ sống chỉ đạt 0,08%, hóa trị sẽ kéo dài khoảng 1 năm, còn không can thiệp sẽ co ngắn lại còn một nửa thời gian sống. Cô và bạn bè, gia đình đối diện với lựa chọn không hề dễ dàng.

‘Giải oan’ cho chị đẹp Son Ye-jin 'Hạ cánh nơi anh' ảnh 4

Mi-do biến hóa bất ngờ sau "Những bác sĩ tài hoa".

Phim Hàn vốn rất dễ lấy nước mắt khán giả. Không phải chỉ trông vào các tình huống éo le bởi ung thư vốn là “đặc sản” của truyền hình xứ kim chi, đạo diễn và diễn viên rất ăn ý để kể câu chuyện thuyết phục nhất. Nước mắt của sự đồng cảm có được do tài năng diễn xuất tự nhiên, nhập vai miễn chê của bộ ba nữ chính: cảm xúc giằng xé, day dứt của Cha Mi-jo khi là người duy nhất phải báo tin dữ cho bạn thân, sự đau khổ đến tận cùng của Chan-young khi vừa phải dứt tình với người yêu, vừa đón nhận tin sắp từ giã cõi đời.

Ba mươi chín dù chỉ mới được một phần ba quãng đường, nhưng bốn tập phim này đã kéo người xem đến với những trải nghiệm rất đời. Ba người phụ nữ ở tuổi 39 chưa đến độ đủ chín hiểu mọi sự đời, nhưng cũng đủ đằm để thấm thía giá trị của tình bạn, tình yêu, sự mất mát sinh ly tử biệt, biết cân nhắc thiệt hơn và đủ tỉnh táo để lựa chọn.

‘Giải oan’ cho chị đẹp Son Ye-jin 'Hạ cánh nơi anh' ảnh 5

Tình bạn đáng ngưỡng mộ của bộ ba "Ba mươi chín".

Tập 4 mang tên Lựa chọn sở dĩ đạt rating cao chính là nhờ những chi tiết đắt giá. Giữa việc sống trọn vẹn từng giây phút cho tới khi lìa bỏ sự sống với việc kéo dài cuộc sống trong đau đớn, Chan-young đã lựa chọn. Sự lựa chọn làm bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vui vẻ, lạc quan nhất thế giới thay vì hóa trị và ra đi trên giường bệnh, Chan-young và nhóm bạn cùng nhau vững vàng chọn thái độ sống tích cực. Cuộc đời có xô đẩy ta đến trước những ngã rẽ nghiệt ngã nhất thì ta luôn có quyền lựa chọn hướng về phía trước, dù có nước mắt nhưng cũng không quên đi tạo ra niềm vui có thể mang lại cho nhau.

Hành trình cận kề tuổi trung niên rực rỡ của bộ ba cô gái Ba mươi chín hứa hẹn là bộ phim đáng xem, cũng là bộ phim khép lại cuộc đời độc thân của nữ diễn viên Son Ye-jin.

MỚI - NÓNG