'Giải mã' hiện tượng CH Séc, 'lính chì' viết tiếp chuyện thần tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đan Mạch đã có một trận đấu tương đối khó khăn trước các cầu thủ CH Séc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hjulmand vẫn giành chiến thắng chung cuộc để tiến vào bán kết. Câu chuyện cổ tích Andersen chưa dừng lại.

Mọi dự đoán về một trận đấu chặt chẽ, ít bàn thắng sớm tan thành mây khói ngay ở phút thứ 5. Từ quả đá phạt góc của Jens Larsen, Thomas Delaney đã đánh đầu tung lưới CH Séc, mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng bằng đầu thứ 24 ở EURO 2020, nhiều chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. Những 'chú lính chì' thậm chí còn suýt có bàn thắng thứ 2 từ tình huống phản công ít phút sau đó nhưng Damsgaard tận dụng không thành công. Đan Mạch đang thi đấu áp đảo sau bàn mở tỉ số sớm của Delaney.

Đan Mạch và CH Séc chơi ăn miếng trả miếng, với những cơ hội rất ngon ăn. Phút 21, Kasper Schmeichel mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Tomas Holes thoát xuống dứt điểm, nhưng số 9 của CH Séc không thắng được thủ môn Đan Mạch. Ít phút sau, Tomas Holes hay Damsgaard đáp trả nhưng không thắng được thủ môn CH Séc Vaclick.

'Giải mã' hiện tượng CH Séc, 'lính chì' viết tiếp chuyện thần tiên ảnh 2

Nhưng các cầu thủ Đan Mạch không phải chờ đợi lâu. Phút 42, Maehle lao như tên bắn đón đường chuyền của Vestegaard để tiếp cận khu vực đáy biên. Hậu vệ 24 tuổi này có tình huống vẩy má ngoài chân phải xoáy vào phía khung thành CH Séc. Dolberg vượt qua Boril ở phía trong để đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho Đan Mạch.

'Giải mã' hiện tượng CH Séc, 'lính chì' viết tiếp chuyện thần tiên ảnh 3

Đây đã là bàn thắng thứ 11 ở EURO 2020 của thầy trò HLV Hjulmand, số bàn thắng nhiều nhất mà Đan Mạch ghi được ở một giải đấu lớn.

Kịch bản tương tự hiệp 1 lặp lại ngay đầu hiệp 2 nhưng lần này người ghi bàn là các cầu thủ CH Séc. Phút 49, Coufal tạt bóng cho Patrik Schick dứt điểm một chạm đẹp mắt, ghi bàn rút ngắn tỷ số.

'Giải mã' hiện tượng CH Séc, 'lính chì' viết tiếp chuyện thần tiên ảnh 4

Đối phương vùng lên nhưng không vì thế mà Đan Mạch chọn lối chơi phòng ngự toàn diện. Họ thay 2 cầu thủ tấn công, Kasper Dolberg và Mikkel Damsgaard nhường chỗ cho Yussuf Poulsen và Christian Norgaard.

Sự xuất hiện của một Poulsen giàu thể lực tạo điều kiện cho Đan Mạch tổ chức pressing ngay từ hàng tiền đạo và chính cầu thủ nàycũng tạo ra những tình huống sóng gió lên phía khung thành CH Séc. Phút 79, Yussuf Poulsen có pha sút bóng đẹp mắt khiến thủ môn CH Séc vất vả cản phá. Ba phút sau, Joakim Maehle bật tường đẹp mắt với Poulsen, thoát xuống đối mặt với thủ môn CH Séc nhưng không thắng được thủ môn này.

CH Séc đang rất cần bàn thắng nhưng lại nhận tin không vui khi chân sút số 1 Patrik Schick gặp chấn thương phải rời sân. Đội bóng của HLV Jaroslav Silhavy càng chơi càng bế tắc và không thể làm gì trước một Đan Mạch cũng quyết tâm không kém. Kết quả chung cuộc, Đan Mạch vào bán kết sau khi thắng CH Séc 2-1, tràn trề cơ hội tái hiện câu chuyện cổ tích năm 1992.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.