Giải cứu Real theo 'kiểu'... Ronaldo

Giải cứu Real theo 'kiểu'... Ronaldo
Phải cần tới 2 nỗ lực dứt điểm từ tình huống sút phạt đền, Cristiano Ronaldo mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại La Liga sau hơn 1 tháng và qua đó, cũng giúp Real Madrid chật vật đánh bại Malaga 3-2 trên sân nhà.

Ronaldo vẫn vậy, vẫn tiếp tục… vô duyên theo cách không ai có thể tưởng tượng nỗi trong mỗi lần anh trở lại La Liga ở mùa giải này. Từ nỗ lực đánh đầu dội xà của mình, Ronaldo vô tình đã kiến tạo cho Karim Benzema mở tỷ số - cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Pháp sau 7 trận La Liga. Khi đội khách liên tục tận dụng sai lầm đề gỡ hòa 1-1 rồi 2-2, thì Ronaldo dù làm mọi cách vẫn không thể thắng nổi đôi tay của thủ thành Roberto của đối phương.

Và đến phút 76, khi Luka Modric vào sân và tìm được quả phạt đền, siêu sao 32 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy con đường vào khung thành với anh vẫn đầy trắc trở. Sau cú sút đầu tiên quá lộ, Ronaldo đã may mắn khi thủ thành Roberto có pha đẩy bóng bất cẩn để tạo cơ hội cho anh băng vào sút bồi ghi bàn. Đây, chỉ mới là lần thứ 2 Ronaldo ghi bàn ở La Liga mùa này. Và một lần nữa, HLV Zinedine Zidane lên tiếng bênh vực ngôi sao của mình: “Cristiano quả thật có khá nhiều cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, một lần nữa, bạn cũng cần phải dành lời khen cho sự xuất sắc của các thủ môn. Cristiano đã ghi bàn, Karim cũng vậy, vì thế chúng tôi có lý do để lạc quan”.

Chiến thắng giúp Real tạm thu hẹp cách biệt so với ngôi đầu của Barcelona xuống còn 7 điểm, trước khi đội bóng này ra sân tại Valencia trong đêm nay. HLV Zidane đánh giá thêm: “Chúng tôi hài lòng với chiến thắng. Hôm nay có một vài tín hiệu tốt, nhưng cũng có nhiều thứ đã diễn ra không theo mong muốn. Chúng tôi đã không sử dụng thứ vũ khí tốt nhất của mình, đó là kiểm soát bóng, và đây cũng chính là lý do giúp Malaga liên tục ghi bàn gỡ hòa. Mặc dù vậy, tôi rất hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, chúng tôi đã chiến thắng và giờ chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở trận đấu của Barca”.

Kết quả “bất ngờ” khác cũng xảy ra ở trận đấu còn lại của đại diện thành Madrid, khi đoàn quân của HLV Diego Simeone đánh bại chủ nhà Levante 5-0. Nói là bất ngờ, vì một Atletico vốn chỉ ghi nổi 4 bàn trong 6 trận trước đó đã ghi đến 5 bàn vào thứ bảy này để lần đầu tiên đánh bại Levante sau 6 lần viếng thăm sân Ciutat de Valencia. Và cũng như Real, Atletico tạm thu hẹp cách biệt với Barca xuống còn 7 điểm và chờ đợi vào kết quả của đối thủ vào hôm nay.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG