Giải cứu chín cô gái bị bán vào cà phê kích dục

Giải cứu chín cô gái bị bán vào cà phê kích dục
Móc nối với những gã xe ôm tại các khu vực bến xe và trả công khá hậu hĩnh khi những gã này đem tới quán cà phê của hắn những cô gái trẻ đẹp, Đua luôn có "hàng mới" phục vụ thượng khách. Khi bắt được các cô gái hắn thường dùng lời ngon ngọt và nắm đấm nhắm khiến các cô phục tùng...

Đến khi 9 cô gái được giải cứu khỏi quán cà phê kích dục của ông trùm Lê Văn Đua (SN 1970, ngụ tại đường Hồ Học Lãm, khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân) thì nhiều người dân mới kinh hoàng vì còn biết bao nhiêu quán kinh doanh thể xác phụ nữ tương tự như thế tồn tại ở địa bàn TP. HCM.

Từ lời kêu cứu và cuộc giải cứu lúc giữa trưa

Trung tá Huỳnh Văn Phượng – Trưởng Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. HCM – nhớ lại, khi được giải cứu, đa số các cô gái đã rơi nước mắt. Dường như họ không tin rằng có ngày thoát khỏi được cái “động quỷ” cà phê kích dục kinh tởm ấy.

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng 18-5. Một người phụ nữ chạy hộc tốc vào trụ sở Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để trình báo về một trường hợp người quen bị bán sống vào “động quỷ”.

Người phụ nữ khai báo là Trần Thị Thanh T. (SN 1979, ngụ tại đường Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, TP. HCM).

Chị T. trình bày cho người trong gia đình của mình là chị Thạch Thị H. (SN 1993, ngụ tại xã Long Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã bị một gã xe ôm thất đức chở đến bán cho ông chủ quán cà phê 140/A đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân 1 ngày trước đó và đang bị giam giữ tại đấy.

Người phụ nữ trên khai báo chi tiết, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 17-5, chị H. đi xe khách từ Vĩnh Long lên TP. HCM và xuống xe tại bến xe miền Tây. Tại đây chị H. đón xe ôm yêu cầu chở về nhà cũ tại đường Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11. Tuy nhiên gã xe ôm chở H. một mạch đến giao cho chủ quán cà phê số 140/A đường Hồ Học Lãm.

Quán cà phê 140A đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều cô gái quê
Quán cà phê 140A đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều cô gái quê.

Tại quán cà phê, chị H. bị ép buộc phải ngồi phục vụ “vui vẻ” cho khách đến uống cà phê, nếu không phải trả lại cho chủ quán số tiền 640 ngàn đồng chuộc thân.

Do H. không chịu tiếp khách, đã nài nỉ, van khóc, cuối cùng chị được phép gọi điện cho người quen mang tiền đến chuộc. Chị T. nghe cuộc điện thoại đẫm nước mắt của người làm công nên ngay lập tức trình báo Công an phường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên khi tiếp nhận thông tin trình báo, trung tá Huỳnh Văn Phượng đã lập tức triển khai lực lượng công an, tiến hành kiểm tra nhanh quán cà phê mà chị T. nêu đích danh.

11 giờ 30 phút trưa 18-5, tổ công tác Công an phường An Lạc đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với quán cà phê 140/A đường Hồ Học Lãm nói trên.

Tại thời điểm đột kích, lực lượng công an đã bắt quả tang ngay tại chỗ 2 nữ tiếp viên của quán ăn mặc hở hang đang ngồi vào lòng khách để cho những người đàn ông này thoải mái đụng chạm, sờ mó. Ngay lập tức các trinh sát công an đã ập vào phía bên trong của quán, phát hiện tại đây có 7 cô gái đang bị giam lỏng, trong đó có nạn nhân Thạch Thị H. nói trên.

9 cô gái tuổi đời từ 18 – 33 tuổi, quê tại nhiều tỉnh như: Long An, Vĩnh Long, Cà Mau, Tiền Giang, Bình Thuận, Bình Định… đã bật khóc nức nở, rồi vui mừng như những đứa trẻ vì có lẽ họ nghĩ không có cơ hội nào thoát khỏi “động quỷ” này.

Ngay trong buổi trưa 18/5, Công an phường An Lạc đã bắt giữ Lê Văn Đua – chủ quán cà phê 140/A đường Hồ Học Lãm. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường An Lạc đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Nhiều tụ điểm cà phê trá hình sử dụng những nữ tiếp viên ăn mặc đầy khêu gợi nhưng đằng sau đó là những thân phận bị vùi dập ê chề
Nhiều tụ điểm cà phê trá hình sử dụng những nữ tiếp viên ăn mặc đầy khêu gợi nhưng đằng sau đó là những thân phận bị vùi dập ê chề.

Kiểu bán sống gái quê và phận kiều nữ cà phê kích dục

Trước cuộc giải cứu bất ngờ của Công an phường, những cô gái đã không ngần ngại tố cáo ông trùm Lê Văn Đua và đường dây bán sống gái quê có liên quan đến đối tượng này. Bước đầu Đua khai nhận đã mở quán cà phê kích dục tại số 140/A đường Hồ Học Lãm khoảng gần 2 năm nay. Kiểu quán cà phê như thế tại địa bàn quận Bình Tân có thể nói là… đếm không xuể.

Hầu hết các dạng quán cà phê trá hình này, phía trước được che chắn bằng một số cây kiểng khá kín đáo, vài nữ tiếp viên ăn mặc váy cực ngắn, áo cực thoáng bắc ghế ngồi trước quán để thu hút, chèo kéo khách.

Khách vào bên trong, các nữ tiếp viên sẽ ngồi vào lòng cho khách thoải mái “du lịch” khắp cơ thể. Khi khách có nhu cầu kích dục, nữ tiếp viên có thể giúp khách “vui vẻ” tại chỗ hoặc vào một phòng kín bên trong.

Trở lại quán cà phê trá hình 140/A đường Hồ Học Lãm, Đua khai nhận để luôn luôn có nguồn nữ tiếp viên mới, không làm cho khách nhàm chán, ông trùm này hay lê la tại các khu vực bến xe như: miền Tây (quận Bình Tân), miền đông (quận Bình Thạnh), An Sương (quận 12)… để tiếp cận, làm quen và kết thân với những xe ôm hành nghề tại đây.

Do có sự cộng sinh với nhau nên khi một số cô gái từ quê lên TP. HCM với mong ước tìm được việc làm thì ngay khi vừa bước xuống xe những nạn nhân này trở thành con mồi của những gã xe ôm thất đức.

Cụ thể với lời dụ ngon ngọt sẽ giúp các cô gái tìm được công việc nhàn hạ, lương cao nhưng ngay sau đó những gã xe ôm chở nạn nhân thẳng đến quán cà phê 140/A đường Hồ Học Lãm để giao cho Đua. Cứ mỗi cô gái được chở đến, Đua trả công cho gã xe ôm từ 400 – 800 ngàn đồng.

Được biết Đua khai nhận, đã dụ dỗ và thỏa thuận miệng rằng, nếu cô gái đồng ý làm nữ tiếp viên phục vụ thì sẽ trả lương 3 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế dù nạn nhân đồng ý hay không thì bước đầu đã bị Đua thu giữ giấy CMND, ĐTDĐ… và hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè; thậm chí các nữ tiếp viên phải ăn ngủ và mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra ngay bên trong quán cà phê ẩm thấp, hôi hám mùi nhục dục.

Dù thỏa thuận như thế nhưng các cô gái phải làm việc trên 3 tháng mới được Đua trả lương tháng đầu tiên. Tại quán hàng ngày có 20 – 30 lượt khách, là những người đàn ông đi tìm cảm giác lạ, để được thoải mái vui vẻ và được các cô gái kích dục bằng tay nhưng giá tiền khá bèo, chỉ với 100 ngàn đồng/suất (bao gồm cả nước uống).

Một điều mà các cô gái đã thừa nhận là không ai có thể bỏ trốn được chính là vì bị Đua ngồi trước cửa quán vừa làm nhiệm vụ trông xe cho khách, vừa làm công việc canh gác mọi động tĩnh của các nữ tiếp viên bên trong quán.

Khi được giải cứu, nạn nhân Thạch Thị H. đã khai báo, mình bị 1 gã xe ôm chở đến giao cho Đua để lấy tiền công 500 ngàn đồng. Tại đây H. không chịu làm công việc tiếp khách một cách… kinh tởm nên đã bị nhốt vào một căn phòng. Khi H. không chịu ăn uống và khóc lóc thảm thiết thì mới được Đua đồng ý cho gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc.

Và chính Đua không ngờ, người quen của H., tức chị Trần Thị Thanh T. đã trình báo Công an phường đến giải cứu. Cùng thời điểm bị bán với Thạch Thị H. còn có nạn nhân Hồ Thị Tuyết H. (SN 1981, ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long). 10 giờ sáng ngày 17-5 khi Tuyết H. vừa xuống bến xe miền Tây thì bị một tên xe ôm tên Quang chở đến giao cho Đua để lấy tiền công 700 ngàn đồng. Và chỉ chưa đầy 1 ngày đêm ở quán cà phê 140A, Tuyết H. đã phục vụ vui vẻ cho 4 vị khách ham của lạ.

Trong số 9 nữ tiếp viên được giải cứu, có trường hợp Lê Thanh K. (SN 1978, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vì có tuổi hơn so với các “đào” khác nên được Đua điều động làm quản lý, canh giữ không cho các nữ tiếp viên trốn ra khỏi quán.

Hàng ngày quán hoạt động từ 10 giờ sáng đến 23 giờ đêm, nhiệm vụ của K. còn là xếp lịch tiếp khách cho các nữ tiếp viên và thu tiền do khách chi trả sau mỗi cuộc vui.

Một trường hợp khác là Trần Thị N. (SN 1993, ngụ tại TX. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) vì có nhan sắc hơn, nên được Đua giao nhiệm vụ ăn mặc tươi mát ngồi trước quán để chèo kéo khách. Khi khách vào, N. sẽ dẫn vào tận bàn để các tiếp viên khác ngồi vào lòng khách.

Khi tường trình tại cơ quan công an, Lê Thị Kim T. (SN 1990, ngụ tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đã khai báo rất rõ ràng. Theo đó, trưa 21-4 khi T. vừa bước xuống xe tại bến xe miền Đông thì một gã xe ôm chèo kéo sẽ giới thiệu việc làm và chở T. đến giao cho Đua nhận tiền công 700 ngàn đồng.

Ban đầu khi mới đến, T. đã không đồng ý tiếp khách kiểu…vui vẻ, nên đã bị Đua gọi xuống phòng phía sau và nắm tóc, đánh đập túi bụi. Trong thời gian ở quán, T. xác nhận cũng đã thấy Đua đánh đập Trần Thị N. và Trịnh Thị Kim N. (SN 1990, ngụ tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) vì những cô gái này không chịu kích dục cho khách.

Đặc biệt trong những lần tiếp khách, T. đã quen với một người khách và người này đã hứa sẽ chi tiền để đưa cho Đua giúp T. thoát khỏi quán cà phê. Trong giai đoạn chờ chuộc thân, T. đã không chịu tiếp khách nữa thì cũng bị Đua đánh đập.

Khi được giải cứu, các nạn nhân đã lần lượt kể tội Lê Văn Đua. Ngoài chuyện giam lỏng người, thu giữ giấy tờ tùy thân và đánh đập nữ tiếp viên, Đua còn đặt ra luật lệ hà khắc là nếu tiếp viên nào không làm khách “vui vẻ” thì sẽ bị phạt 500 ngàn đồng/lần; nếu ai bỏ trốn và bị bắt giữ trở lại thì phải chịu trừ lương, mà mức trừ lương bao nhiêu là do Đua tự quyết định.

Trong số 9 nạn nhân được giải thoát, người bị giam lỏng lâu nhất là 1 tháng, còn ít nhất thì… 1 ngày. Để luôn luôn có đội ngũ tiếp viên mới tạo cảm giác lạ cho khách thì cứ sau 2 – 3 tháng giam lỏng, ép các cô gái… làm việc thì Đua cho nạn nhân tự chuộc thân với giá rẻ để ra đi. Nhưng ngay sau đó, những con mồi mới lại được những gã xe ôm thất đức chở đến.

Và hiện ở TP. HCM, đặc biệt là khu vực các quận, huyện ngoại thành còn tồn tại nhản nhản những “động” cà phê kích dục và mấy ai biết rằng, ở đó có những cô gái quê đang bị vùi dập một cách đau đớn, tủi nhục, ê chề….

Theo Họa Mi
Phunutoday

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.