Giải cơn khát thắng, Barca cứu ghế của Koeman

0:00 / 0:00
0:00
HLV Koeman tạm an tâm sau khi Barca có thắng lợi 3-0 trước Levante
HLV Koeman tạm an tâm sau khi Barca có thắng lợi 3-0 trước Levante
TPO - Ronald Koeman, người bị truất quyền chỉ đạo ở trận đấu ở vòng 6 La Liga, hẳn đang cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi đội bóng của ông tìm lại chiến thắng. Tỷ số 3-0 trước Levante giúp Barca chấm dứt chuỗi 3 trận toàn hòa và thua, đồng thời cứu ghế đang lung lay của Koeman.

Với lợi thế sân nhà kèm theo quyết tâm giành chiến thắng sau 3 trận liên tiếp chỉ hòa và bại ở La Liga lẫn Champions League, Barca dồn lên tấn công ngay từ đầu khi tiếp Levante ở trận đấu lúc 21h15 tối Chủ nhật.

Chỉ sau 5 phút, Barca có cơ hội vượt lên khi Depay bị đốn ngã trong vòng cấm Levante và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Cơ hội được trao luôn cho Depay và tân binh người Hà Lan đã dễ dàng đánh bại thủ thành Aitor Fernández để giúp Barca vượt lên.

Có được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, Barca tiếp tục chơi chủ động và dồn ép Levante. Đến phút thứ 13, một cầu thủ Hà Lan khác là Luuk de Jong sau khi nhận đường chọc khe từ cánh trái của Dest đã tung ra cú đá chìm hạ gục thủ thành Aitor. 2-0 cho đội bóng xứ Catalan.

Giải cơn khát thắng, Barca cứu ghế của Koeman ảnh 1

Depay sớm mở tỷ số cho Barca ngay phút thứ 5

Ở trận này, Barca tấn công linh hoạt với bộ ba Depay - Coutinho - De Jong. Họ liên tục hoán đổi vị trí và tạo ra các pha phối hợp rất có nét. Tuy vậy, các chân sút của đội chủ nhà lại không thể tận dụng thành công để có thêm bàn thắng.

Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Depay bật cao đánh đầu buộc thủ môn Aitor phải bay người hết cỡ mới có thể cứu thua cho Levante. Kết thúc 45 phút đầu, Barca tạm dẫn Levante 2-0.

Sang hiệp 2, Barca vẫn cầm bóng nhiều hơn, làm chủ thế trận và dồn ép đối phương. Trong khi đó, Levante thỉnh thoảng có một vài tình huống tấn công nhưng không đáng kể. Bộ tứ vệ Oscar Mingueza - Pique - Garcia - Dest đã chơi khá tốt khi bọc lót cho nhau và hạn chế tối đa khả năng phối hợp của Levante.

Phút 65, Depay có cơ hội lập cú đúp ở trận này khi thoát xuống cực nhanh từ cánh trái trước khi tự tin dứt điểm góc hẹp. Tuy vậy, Aitor đã không cho cựu cầu thủ Man United có thêm niềm vui. Thời gian còn lại, đôi bên đều có những cơ hội của riêng mình nhưng bàn thắng vẫn không tới.

Giải cơn khát thắng, Barca cứu ghế của Koeman ảnh 2

Fati là người ấn định thắng lợi 3-0 cho Barca

Tưởng như 2-0 sẽ là kết quả cuối cùng của trận này thì số 10 mới của Barca là Ansu Fati đánh dấu sự trở lại của anh bằng cú sút xa ấn tượng, ấn định chiến thắng “3 sao” cho đội nhà. Đây là pha làm bàn đầu tiên của Fati cho đội chủ sân Nou Camp sau 323 ngày phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Thắng trận, Barca có 12 điểm sau 6 vòng đấu và tạm leo lên xếp thứ 5 trên BXH La Liga. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Real Madrid được rút xuống còn 5 điểm, trong khi Barca đá ít hơn đại kình địch 1 trận.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.