“Giấc mộng đêm hè" tại thành Vinh

“Giấc mộng đêm hè" tại thành Vinh
TP - Bối cảnh vở kịch "Giấc mộng đêm hè" của Shakespeare là vào tháng 7 tại Hy Lạp, thời tiết bất thường, trời mưa tầm tã, làm ngập úng cánh đồng, làm hư thối mùa màng. Trong thế giới thần tiên, hẳn phải có điều chẳng lành.

> Huỳnh Đức và Hữu Thắng tái đấu

Vắng Gaston Merlo là mất mát lớn cho SHB Đà Nẵng trong trận quyết đấu ở thành Vinh. Ảnh: VSI
Vắng Gaston Merlo là mất mát lớn cho SHB Đà Nẵng trong trận quyết đấu ở thành Vinh. Ảnh: VSI.

Đà Nẵng mang quân ra thành Vinh trong bối cảnh 10 lần thì có 8 thất bại, chỉ có 2 trận hòa, đặc biệt từ ngày Lê Huỳnh Đức lên nắm CLB thì những lần ra Vinh của SHB Đà Nẵng đều toàn thua và không ghi được bàn nào, trong đó có những trận thua đến muối mặt 0-5 như mùa 2010. Lần này ra thành Vinh chắc có những dự báo chẳng lành.

Kể từ khi HLV Huỳnh Đức, Hữu Thắng lên nắm quyền tại SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An (SLNA) thì giữa hai đội bóng này tồn tại vô số những câu chuyện đối nghịch.

Sự so kè, khát thắng giữa một bên là cựu vô địch, một bên là ĐKVĐ là chất xúc tác khiến cuộc đấu bù giữa hai đội bóng này chiều nay hứa hẹn nóng bỏng, hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Chủ đề của "Giấc mộng đêm hè" (Midsummer Night’s Dream) là "tình yêu không theo luật lệ nào ngoài thứ luật của chính nó". Tình yêu thường bị coi là mù quáng, vô lý và không thể biết trước được. Tình yêu không xảy ra một cách bình thường, dễ bị ngăn trở bởi các khác biệt vì giai cấp xã hội, vì tuổi tác, vì chiến tranh hay vài lý do khác.

Đối với SHB Đà Nẵng, việc làm khách của SLNA trên sân Vinh chẳng khác nào "giấc mộng đêm hè", một cơn ác mộng khủng khiếp. Thành tích nghèo nàn trên sân Vinh tạo nên những dự cảm chẳng lành cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trước trận đấu bù. Nhưng bóng đá có những quy luật riêng, có những bất ngờ ở phút chót, nếu bóng đá tuân theo luật định thì đã không còn những hấp dẫn của nó.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đang phải chịu án phạt, không được làm nhiệm vụ tại ca-bin huấn luyện. Còn trung vệ Sơn Hà sẽ không thể ra sân vì đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước.

Nếu như, để đối phó với việc HLV Hữu Thắng không thể có mặt trong khu ca-bin để chỉ đạo các học trò, SLNA đã bố trí một người làm "giao liên" chạy lên-xuống giữa vị trí ông Thắng ngồi (khán đài) và các trợ lý đứng dưới sân, thì vấn đề còn lại khiến đội bóng xứ Nghệ âu lo nhất là ai sẽ đá trung vệ?

SHB Đà Nẵng cũng không có được phương án nhân sự tốt nhất khi chân sút chủ lực Gaston Merlo dính chấn thương nặng. Mục tiêu đổi vận ở xứ Nghệ vì thế sẽ trở nên vô cùng nặng nề khi không có Merlo - chân sút đã ghi tới 16/36 bàn cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay.

SLNA có lợi thế sân nhà, có lịch sử ủng hộ nhưng nếu nhưng nếu không vượt qua được chính mình, nhiều khả năng SHB Đà Nẵng sẽ tạo nên bất ngờ và chính thức loại SLNA ra khỏi cuộc đua vô địch.

Một bầu trời u ám đang chờ đợi SHB Đà Nẵng hay SHB Đà Nẵng sẽ thay đổi lịch sử và làm nên một "giấc mộng đêm hè" ngay tại thành Vinh?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.