Gia đình mắc bệnh lạ: Vui sống giữa tận cùng cảnh khổ

TPO - Đến trao quà của bạn đọc Tiền Phong cho gia đình ông Lưu Văn Tê, cả đoàn ngỡ ngàng nghe ông Tê kể ông vừa lên sân khấu diễn phục vụ đám cưới, rồi lập tức ông cất cao tiếng hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”...

Phóng viên Tiền Phong không bất ngờ, vì đã tận thấy sự lạc quan của mỗi thành viên gia đình ông Tê ( Buôn Tung 1, xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) trong hai lần tiếp xúc trước đây. Chính tính cách kiên cường của gia đình ông và tình nghĩa làng xóm ấm áp nơi này đã thôi thúc Tiền Phong trở lại.

Gia đình mắc bệnh lạ: Vui sống giữa tận cùng cảnh khổ ảnh 1 Đại diện báo Tiền Phong tặng gia đình ông Tê ấn phẩm đặc biệt 30/4 có nhiều bài viết lạc quan, vui vẻ

Ông Lưu Văn Tê sinh năm 1963, sau khi được phẫu thuật cắt khối u lần đầu tại bệnh viện Đông Hưng-Thái Bình năm 1981, ông lấy vợ một thời gian ngắn thì bệnh bùng phát, trổ u bướu chi chít khắp toàn thân. Các chuyên gia ung bướu chẩn đoán đây là hội chứng đa bướu sợi thần kinh, một loại bệnh hiếm gặp, có yếu tố di truyền. Hai con của vợ chồng ông là Lưu Thị Ngoan sinh năm 1986 và Lưu Văn Tuấn sinh năm 1994 cũng mắc bệnh u xơ mạch máu. 

Cả 3 bố con ông Tê đều phải rất thận trọng trong mọi sinh hoạt, vì mỗi lần vấp ngã hay do ngồi, nằm gây chèn ép mà bướu bị vỡ, thì rất khó cầm máu. Vậy nên họ không lao động nặng nhọc được. Người làm thuê kiếm sống duy nhất trong gia đình là bà Chu Thị Nguyệt, vợ ông Tê. Sự siêng năng tần tảo, thương yêu chồng con hết mực của bà, khắp vùng ai cũng khen ngợi.

Gần bảy năm trước, phóng viên Tiền Phong cùng một số báo đài khác phát hiện gia cảnh đặc biệt của ông bà Tê-Nguyệt, đã về tận nơi tìm hiểu viết bài. Sau đó, độc giả giàu lòng hảo tâm khắp nơi gửi tiền ủng hộ.

Gia đình mắc bệnh lạ: Vui sống giữa tận cùng cảnh khổ ảnh 2 Nhờ độc giả giúp đỡ, nhà ông Tê nay đã khang trang rộng rãi hơn. Bà Nguyệt ra đường đón khách trong lúc em Tài Bắc dìu anh Tài Nam vào nhà

Lần này đoàn của báo Tiền Phong trở lại thăm, ông Tê cho biết nhờ các báo đài đăng tin, gia đình ông đã được tặng tổng cộng khoảng 700-800 triệu đồng nên đã xây nới rộng nhà, và vợ ông nhiều lần đưa chồng con vào TP Hồ Chí Minh phẫu thuật cắt bớt những khối u lớn. Hết tiền hỗ trợ, 3 bố con ông Tê lại sống bằng khoản trợ cấp tàn tật theo chế độ của Nhà nước 405.000đ/người/tháng, và tiền bà Nguyệt đi làm thuê từ 150-160 nghìn đồng/ngày khi có việc.

Nguồn động viên đáng kể giúp bố con ông Tê tự tin vui sống, là tình làng nghĩa xóm nơi vùng thôn quê nghèo khó này rất đỗi tốt đẹp. Không ai kỳ thị xa lánh, thậm chí tiệc vui nào bố con ông cũng được mời dự, và mời lên sân khấu hát.

Gia đình mắc bệnh lạ: Vui sống giữa tận cùng cảnh khổ ảnh 3 Các thành viên gia đình ông Tê vui vẻ chụp ảnh cùng đoàn đến trao quà

Lần này trở lại, Tiền Phong phát hiện gia đình ông Tê có thêm 3 thành viên mới. Đầu tiên là bé gái xinh xắn tên Lưu Thúy N. mà chị Ngoan hạ sinh tháng 10/2015.

Kế đến, là mẹ con chị H’Vinh Bdap-một phụ nữ trẻ khá xinh người Êđê, cùng con gái nhỏ 6 tuổi, nhà ở huyện Cư Kuin, mà anh Lưu Văn Tuấn tình cờ quen được trên chuyến xe buýt. Đầu năm 2018, mẹ anh Tuấn đưa con trai đến nhà gái xin cưới. Anh Tuấn kể: “Gia đình H’Vinh cũng nghèo. Mượn sân nhà hàng xóm kê bàn, bố mẹ cháu mời 250 khách cả 2 thôn Buôn Tung 1 và thôn Mê Linh dự tiệc cưới.”

Điểm đặc biệt nữa trong căn nhà này, là hiếm khi nghe lời than thở. Cô dâu mới H’Vinh hằng ngày cùng mẹ chồng đi làm thuê, ai hỏi gì cũng chỉ cười. Có vợ hiền, anh Tuấn phấn khởi thỉnh thoảng mượn xe máy hàng xóm chạy lên chùa Mê Linh gần nhà làm công quả. Ông Tê kể mỗi tháng ra Bưu điện xã lĩnh tiền chế độ, ông toàn cuốc bộ, vì nhà không có xe, mà Tuấn “chạy xe máy có một pha không ai dám ngồi”.-“ Một pha là sao?”- “À, nó chỉ nhìn 1 mắt. Đường toàn ổ voi ổ gà nó chẳng thấy để tránh, bươn hết! ”

Chị Ngoan xăng xái vẫy phóng viên ra nhà sau, cởi áo choàng khăn cho tôi thấy tảng bướu dày từ cổ rũ xuống ngực, vắt gần kín lưng, kéo một bên tai chị trễ xuống tới cạnh hàm. “Bác sĩ báo thôi để vậy chứ cắt lỡ phạm phải dây thần kinh thì chết. Năm xưa em 1 lần ngã vỡ bướu sau lưng, máu chảy khó cầm. Bệnh viện Chợ Rẫy phải truyền cả mấy lít máu cấp cứu mãi mới khỏi. Nhà báo kêu gọi ở đâu có cách gì giúp, lỡ em “đi” sớm thì tội con quá”!

Ông Nguyễn Ngọc Côn thôn trưởng thôn Buôn Tung 1, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Gia đình ông Tê tuy hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng ai cũng sống vui vẻ, hòa đồng, chất phác, nên cả thôn đều yêu mến.

Cùng báo Tiền Phong đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Tê lần này có một số cá nhân, đại diện tập thể giàu lòng thiện nguyện. Đặc biệt có anh Nguyễn Tài Nam (29 tuổi) được em trai là Nguyễn Tài Bắc "tháp tùng". Tài Nam mang căn bệnh gần giống như 2 con ông Tê, đã nhiều lần phẫu thuật cắt bớt các khối u trên khắp cơ thể và xạ trị khối u trong não. Hai năm qua dù tai gần điếc, mắt mờ hẳn, đi đứng khó khăn nhưng Tài Nam rất tích cực hoạt động từ thiện. Trong 20 triệu đồng tặng gia đình ông Tê có 1 triệu đồng của anh Tài Nam, 3 triệu đồng của ông Đậu-một thương binh nghèo chuyên giấu tên làm việc thiện, 1 triệu đồng của anh Thạch-Phó giám đốc Agribank chi nhánh huyện Lắk, 5 triệu của cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh huyện Lắk, 10 triệu của ông Lã Như Kỹ- người từng được gọi là “Vua Lúa”, nay là giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Mùng 8 tháng 4.

Buôn Tung 1 là thôn nghèo vùng sâu có 136 hộ nông dân đa số quê Đông Hưng, Thái Bình, từ hơn 30 năm trước đi kinh tế mới lập nghiệp tại xã Buôn Tría, huyện Lắk.

Độc giả muốn giúp đỡ gia đình ông Tê có thể liên hệ trực tiếp với gia đình ông ở Buôn Tung 1, xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk (Số ĐT: 036.9646776).

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.