Gia đình Công Vinh, Hồng Sơn mừng chiến thắng

Gia đình Công Vinh, Hồng Sơn mừng chiến thắng
TPO - Không có điều kiện ra thủ đô cổ vũ cho con thi đấu, nhưng bố mẹ, gia đình của Công Vinh, Hồng Sơn ở Nghệ An đều không cầm nổi nước mắt sung sướng khi các cầu thủ Việt Nam giành chức vô địch. 

>> HLV Calisto: "Tôi học chữ nhẫn của Việt Nam"

Gia đình Công Vinh, Hồng Sơn mừng chiến thắng ảnh 1
Lê Công Vinh (áo trắng) sau pha ghi bàn ở phút cuối cùng của trận đấu

Trong khi hàng triệu triệu con tim đang hướng tới trận đấu chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình thì ông Lê Công Duệ - bố tiền đạo Lê Công Vinh lại về quê ở tận xã miền núi Đại Thành, thuộc huyện Yên Thành, Nghệ An để lo công việc của dòng họ.

Tuy nhiên, không phải ông Duệ không quan tâm tới trận cầu của cậu con trai và đồng đội. Tại xóm nhỏ hẻo lánh của xã Đại Thành bốn bề rừng núi, vẫn có một không khí sôi nổi chẳng kém những nơi khác.

Biết ông Duệ về quê, nhiều người dân trong xã kéo đến chật nhà để xem bóng đá. Ông Duệ tâm sự: "Lẽ ra, tui ra Hà Nội để cổ vũ cho Vinh nhưng việc ở quê cũng rất quan trọng. Xem con trai và đội tuyển Việt Nam thi đấu mà tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Nhiều pha dứt điểm của tuyển Việt Nam làm tui mừng hụt".

"Đến gần phút chót, Vinh ghi bàn thắng, tôi mừng đến phát khóc. Chủ tịch và Bí thư xã Đại Thành ôm trầm lấy tôi sung sướng. Ngôi nhà nơi xóm vắng vang lên những tiếng hô "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch"... Mấy két bia, vài chai rượu để giành trong nhà được anh em mang ra chúc mừng đội tuyển".

"Ban đầu hai cha con dự định về Nghệ An ăn mừng chiến thắng, nhưng kiểu này tui phải ra Hà Nội để cha con gặp nhau ngoài đó trước" - Ông Duệ xúc động nói.

Trong khi đó, tại căn hộ 605, khu A, chung cư Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An - nơi gia đình Công Vinh ở, người dân ùa đến chật cả cầu thang để chúc mừng. Từng đoàn người ôm hoa, gấu bông, "phiên bản" Cúp vàng... đến tặng gia Công Vinh nhưng tiếc là không ai có nhà.

Cũng như gia đình Lê Công Vinh, ngôi nhà ông Dương Bạch Linh - bố của thủ môn Dương Hồng Sơn ở thị trấn nhỏ Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu cũng tưng bừng không khí chiếng thắng.

Trước trận chung kết Việt Nam - Thái  Lan, người dân khu phố này đã kéo đến nhà ông Linh xem rất đông. Ông Linh đã chuẩn bị đủ các loại bia, đồ ăn, thức uống để phục vụ bà con xóm giềng đến cùng xem trận chung kết.

Khi Lê Công Vinh ghi bàn thắng quyết định, tất cả như vỡ oà trong niềm vui bất tận. Nào là chai, cốc bia đập vào nhau chan chát. Từ trong ngôi nhà cho ra đến QL1A, tiếng hò reo như dậy sấm.

Xem tivi thấy Dương Hồng Sơn được lên bục vinh quang nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", cả gia đình ông Linh vui sướng đến rơi nước mắt.

Ông Linh xúc động, nói: "Cả nhà, cả họ tôi mong điều này lâu lắm rồi, nay mới thành hiện thực".  Một số bà con xóm giềng hét to "mau về quê ăn mừng Sơn ơi, mi bắt hay quá, tuyệt quá ...!"

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.