Ghi bàn vào phút cuối, MU chiếm vị trí thứ 4 của West Ham

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tưởng như phải trải qua một trận đấu thất vọng nữa tại Old Trafford thì đúng phút bù giờ cuối cùng, khi trận đấu chỉ còn vài giây nữa, MU đã ghi bàn mang về thắng lợi 1-0 trước West Ham, qua đó chiếm chính vị trí thứ 4 của đối thủ.
Ghi bàn vào phút cuối, MU chiếm vị trí thứ 4 của West Ham ảnh 1

Bàn thắng làm nổ tung cầu trường Old Trafford

Ngoài bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 này, MU hầu như không tạo ra nhiều cơ hội trước sự kín kẽ của hàng thủ West Ham. Chính nhờ một hàng phòng ngự chơi tập trung, tuyến tiền vệ cơ động dưới sự chỉ huy của Declan Rice mà West Ham đã bịt kín các đường vào khung thành trong hiệp 1.

Cũng phải thừa nhận MU tấn công quá đơn điệu, thiếu ý tưởng, trong khi những mũi nhọn phía trên chơi kém sắc sảo. Tất cả đã khiến họ trải qua 45 phút đầu mờ nhạt, thậm chí không có nổi cú sút nào trúng mục tiêu.

Cơ hội đáng kể nhất của chủ nhà có chăng đến vào phút 22, khi Elanga thực hiện đường chuyền từ cánh trái để Dalot đánh đầu cận thành, bóng đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. Phút 36, Telles rót bóng vào vòng cấm, Ronaldo ngã lăn ra sau pha va chạm với Zuma, nhưng trọng tài không nói gì.

Ghi bàn vào phút cuối, MU chiếm vị trí thứ 4 của West Ham ảnh 2

Kết thúc hiệp 1, Manchester United bị West Ham tạm cầm hòa 0-0. Tình thế những phút đầu hiệp 2 không có gì khởi sắc. Phút 58, Telles thực hiện quả đá phạt góc, Varane bật cao đánh đầu trong vòng cấm, bóng đi hơi cao so với xà ngang.

Phút 60, Ronaldo đưa bóng cho McTominay và tiền vệ này tạt vào trong. Tiền đạo trẻ Elanga chớp cơ hội bắt vô lê nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đây cũng là pha bóng cuối cùng của anh bởi phút 62, Elanga phải nhường chỗ cho Rashford.

MU tiếp tục tấn công trong sự nhạt nhòa. Đó là lý do HLV Rangnick phải tăng cường tối đa hàng công bằng việc đưa Cavani và Martial vào sân. Hai cầu thủ này đã có nhiều bóng, nhưng sự thiếu ăn ý giữa họ, sự vụng về của Martial đã ném đi những cơ hội.

Phút 89, Bruno Fernandes chuyền bóng thuận lợi cho Martial. Trong tư thế không bị ai kèm, tiền đạo này đã xử lý vụng về làm trôi đi cơ hội ghi bàn mười mươi.

Ghi bàn vào phút cuối, MU chiếm vị trí thứ 4 của West Ham ảnh 3

Rashford trong pha ghi bàn giúp MU có chiến thắng

Xen kẽ những nỗ lực của MU là hai lần họ hút chết. Đầu tiên là cú đánh đầu đi chệch cột dọc của Soucek vào phút 88, sau đó không lâu, Lazzini tạt bóng vào trong, bóng đập chân một cầu thủ MU đổi hướng. De Gea đã phản xạ kịp thời cứu cho MU một bàn thua từ pha đá phản lưới nhà.

Và tưởng như MU sẽ rời sân với kết quả hòa 0-0 bạc nhược thì đúng phút bù giờ cuối cùng, vận may đã mỉm cười với họ. Từ pha phát động của Telles, Ronaldo chuyền bóng cho Martial, tiền đạo này mớm bóng cho Cavani và chân sút Uruguay căng vào vừa tầm giúp Rashford băng lên đệm bóng vào lưới trống.

Ghi bàn vào phút cuối, MU chiếm vị trí thứ 4 của West Ham ảnh 4

Cavani chưa việt vị trước khi tạt vào

Marcus Rashford đã ghi 4 bàn thắng ở phút bù giờ tại Premier League, nhiều gấp đôi so với bất kỳ cầu thủ Man Utd nào khác. Trên thực tế, cũng chưa có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng kiểu như vậy trong lịch sử giải đấu.

Tỷ số là 1-0, các CĐV Manchester United vui sướng điên dại nhưng họ vẫn hồi hộp vì có vẻ như trước khi tạt vào, Cavani đã việt vị. Song pha quay chậm cho thấy anh vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của đối thủ vài cm. Và bàn thắng được công nhận. Tỷ số 1-0 giúp MU chiếm chính vị trí thứ 4 từ tay West Ham.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.