Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, sau ca ghép tim từ người hiến, bệnh nhân N.V.C. (36 tuổi, quê Quảng Nam) đang dần hồi phục tích cực. Đây là kết quả của một quá trình phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.
Trước đó, vào ngày 2/3, Bệnh viện Trung ương Huế nhận được thông tin về một trường hợp hiến tạng từ TPHCM. Người hiến là anh C.G.C. (34 tuổi, người dân tộc Nùng), không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh C.G.C. vẫn không qua khỏi do chết não.
Trong nỗi đau mất con, gia đình anh C.G.C. đã có quyết định vô cùng nhân văn khi đồng ý hiến tim, gan và thận để cứu sống 5 bệnh nhân đang cần ghép tạng.
![]() |
Sức khoẻ bệnh nhân N.V.C. dần ổn định, hồi phục sau khi được ghép tim từ người hiến là anh C.G.C. (34 tuổi, người dân tộc Nùng). |
Ông C.P.L., cha của anh C., chia sẻ: "Dù rất đau đớn vì mất đi người con, nhưng tôi mong rằng sự ra đi của con trai mình có thể mang lại sự sống cho những người khác. Đó cũng là niềm an ủi cho gia đình tôi".
Ngay khi tiếp nhận thông tin, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã khẩn trương chỉ đạo ê kíp bác sĩ phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tiếp nhận tạng hiến.
Vào lúc 18h54 ngày 3/3, trái tim của người hiến đã được vận chuyển an toàn đến Bệnh viện Trung ương Huế và nhanh chóng được ghép cho bệnh nhân N.V.C.
Theo các bác sĩ, đây là một ca ghép tim đầy thử thách do bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối và tăng áp động mạch phổi nặng. Ngoài ra, tim của người hiến cũng gặp nhiều khó khăn khi thời gian hồi sức kéo dài và sử dụng nhiều thuốc vận mạch. Tuy nhiên, sau nhiều lần hội chẩn, các chuyên gia quyết định tiếp tục thực hiện ghép tim và đã thành công.
Chỉ sau 3 giờ 48 phút kể từ khi tiếp nhận, trái tim của anh C.G.C. đã đập lại trong lồng ngực bệnh nhân N.V.C. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt với các phương pháp hỗ trợ hồi sức hiện đại. Chỉ trong vòng 3 ngày, sức khỏe của bệnh nhân đã có tiến triển rõ rệt, tự thở, ăn uống và vận động nhẹ nhàng trên giường bệnh.
Nghĩa cử hiến tạng của gia đình anh C.G.C. không chỉ mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về tình người, sự sẻ chia trong cộng đồng; tạo động lực để ngành y tế tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép tạng, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang chờ đợi “phép màu” từ lòng nhân ái để được hồi sinh sự sống.