Gặp Trịnh Nguyên Thủy trong trại tạm giam

Gặp Trịnh Nguyên Thủy trong trại tạm giam
Được sự đồng ý của Ban chuyên án 853T, phóng viên Tiền Phong đã tiếp xúc với trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ trong trại tạm giam. Gã đàn ông điển trai này đã nói chuyện rất bốc...

Nhiều chuyện gã kể chúng tôi không đưa vào bài viết vì rất khó kiểm chứng và có vẻ vượt quá sự thật. Nhưng có một điều chắc chắn là thật từ con người Thuỷ: Những giọt nước mắt khi y nhắc đến 2 đứa con. 

Gặp Trịnh Nguyên Thủy trong trại tạm giam ảnh 1
Trịnh Nguyên Thủy đối mặt với điều tra viên

Trốn đâu cho thoát!

Lệnh bắt khẩn cấp Trịnh Nguyên Thủy được ký ngày 30/6/2005 (sau khi bắt Nghiêm Đình Bồng 4 ngày). Thời gian này, Thủy đang được giám sát hết sức chặt chẽ. Nhưng đúng hôm ấy, các trinh sát bị… mất dấu vết Thủy!

Ban chuyên án họp, khá căng thẳng. ảnh và đặc điểm nhân dạng của Thủy được gửi đến công an các cửa khẩu. Phương án Thủy bị đồng bọn thủ tiêu cũng đã được lường đến…

Đầu tháng 8/2005, trinh sát C17 Bộ CA báo tin, đối tượng đã “tái xuất giang hồ” tại Hà Nội. Tin này làm nức lòng cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án! Lệnh bắt tạm giam Trịnh Nguyên Thủy được gửi đến Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

Một cuộc trao đổi ngắn giữa các kiểm sát viên và điều tra viên: Tội danh “sản xuất ma túy” đã chặt chẽ chưa? Hay cứ đổi sang “buôn bán, tàng trữ trái phép ma túy” cho chắc ăn?! Phía điều tra khẳng định: Giữ nguyên “sản xuất ma túy”.

Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Trịnh Nguyên Thủy, với tội danh “sản xuất chất ma túy”, đã được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Thủy chính là trường hợp duy nhất trong 57 bị can của chuyên án 853T bị bắt tạm giam, các trường hợp còn lại đều bắt khẩn cấp.

Và 23 giờ đêm mưa 6/8/2005, trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy bị tóm sống, khi y vừa ra khỏi nhà một cô bồ ở phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau này, ở trại tạm giam, Thủy khai y đã trốn đến một tỉnh khá xa Hà Nội, có đường biên giới với nước bạn Lào.

Y chưa dám liều lĩnh vượt biên, vì biết chắc các cửa khẩu đã bị phong tỏa chặt chẽ. Thủy mò về Hà Nội, là do y nhớ… “bồ”, muốn làm thủ tục sang tên ngôi nhà cho cô ta, cho trọn tình, vẹn nghĩa!

Từ thuốc phiện, thành côcain, rồi heroin

Khám nhà ở của Thủy, cũng như những nơi đối tượng thường lui tới, các trinh sát đều tập trung truy tìm vật chứng Thủy dùng để sản xuất ma túy. Thủy sản xuất heroin ngay tại tầng trên cùng căn nhà nơi y ở, số 3 phố Láng Hạ, Hà Nội. Khám xét địa điểm này, các điều tra viên đã thu giữ được nhiều xô, chậu, chai lọ hóa chất, màng lọc, máy hút chân không…

Song vật chứng quan trọng nhất là tờ giấy một nửa khổ A5, do chính tay Thủy nắn nót ghi chép. Nội dung của nó chính là các công đoạn và các nguyên liệu, hoá chất để sản xuất heroin từ thuốc phiện. Vật chứng quý giá này được tìm thấy trong một quyển album nhỏ, giữa những tấm ảnh đám tang bà mẹ của Thủy.

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã dựng lại được toàn bộ các công đoạn sản xuất heroin từ thuốc phiện của ổ nhóm Đằng – Thủy - Bồng – ấu – Dũng. Thuốc phiện đầu tiên được sản xuất thành côcain, rồi từ côcain mới sản xuất thành heroin.

Hẳn bạn đọc còn nhớ, từ năm 2001, khi khám xét nơi ở của bố con Nguyễn Đức Đằng – Nguyễn Đức Hùng tại 63 Thái Hà (Hà Nội), các điều tra viên cũng đã thu giữ được nhiều lọ hoá chất và gần 400g côcain! Điều này phù hợp với lời khai của Thủy, trong nghề “nấu cơm đen” thành “cơm trắng”, y chỉ là học trò của Đằng…

Gặp “ông trùm”

Được sự đồng ý của Ban chuyên án 853T, PV báo Tiền Phong có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, gặp gỡ và trò chuyện với… Trịnh Nguyên Thủy.

Những ai từng gặp Thủy, hẳn sẽ khó quên những nét… đẹp như vẽ trên khuôn mặt gã đàn ông cao 1m75 này. Cặp mắt to hơi giàu nữ tính. Miệng rộng, môi hơi mỏng, khá hài hoà với khuôn mặt trái xoan. Trán cao loà xoà vài món tóc… Quả thật, ngoài chuyện lắm tiền, Thủy có khá nhiều “vốn” khiến khối cô gái trẻ phải động lòng!

Thủy nhìn sâu vào mắt PV trong một giây, đầy vẻ thăm dò, xét đoán… (Nghe nói, Thủy từng tâm sự với bạn cùng buồng giam, y vẫn chưa mất hết hy vọng “được giải cứu”(?!), y còn nói, nếu phải “dựa cột”, y sẽ “nổ” khối chuyện khiến lắm kẻ sẽ phải “rụng” theo). Không bắt được “sóng”, cặp mắt của ông trùm ma túy lập tức trở lại vẻ sắc lạnh kín đáo pha chút buồn bã thường thấy ở những gã tù cộm cán.

Sau vài câu hỏi - đáp giữa điều tra viên và Thủy, PV báo Tiền Phong được phép hỏi chuyện y. “Quê anh ở ngay Phú Thọ đây, anh Thủy nhỉ?”. Thủy tỏ ra khoái câu hỏi kiểu này. Y kể, quê y Phú Thọ, vùng thuần nông, nghèo lắm. Bố đi bộ đội, sang Lào. Bị thương, về quê lấy vợ. Rồi đưa vợ con lên lập nghiệp ở Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Bấy giờ, ở đấy chỉ có người Thái, người Mèo sinh sống. Người Kinh rất ít. Hai bên đường từ TX Yên Bái vào đến nơi nhà y ở, bạt ngàn là hoa thuốc phiện. Y hào hứng kể chuyện thuốc phiện ngày ấy rẻ như bèo, dễ mua thế nào, dễ bán ra sao… Càng kể, y càng “bốc”, cho đến khi điều tra viên phải giúp y “phanh” lại.

Và chứng kiến những giọt nước mắt…

Nhớ lại bố mẹ y từng muốn trở về quê, không định ở mãi Nghĩa Lộ, nhưng đẻ nhiều con quá, kinh tế khó khăn, đành bám trụ nơi rừng sâu núi thẳm, giọng Thủy chợt nghẹn lại. Y ngước nhìn trần nhà để nước mắt không chảy thành giọt ra ngoài.

Tới lúc nói đến 2 đứa con, Thủy lại khóc. Không thành tiếng. Chỉ nghẹn giọng lại, hai mắt đỏ hoe. Xét cho cùng thì những ông trùm ma túy, dù đó là Đặng Văn Ấu hay Trịnh Nguyên Thủy, cũng có những giây phút họ trở về với bản tính thiện trong con người họ.

Những giây phút ấy, họ thường nhớ tới những người thân nhất, với những tình cảm thương yêu chân thật… Thủy nói với cán bộ điều tra, sau khi lấy tay chùi hai giọt nước y không giấu được nơi khóe mắt:

-Cháu biết, từ khi cháu vào đây, các ông đối xử rất tốt với cháu. Tội của cháu, cháu đã nhận. Chỉ xin các ông một điều. Nếu các ông có gặp 2 đứa con cháu, các ông làm ơn khuyên hộ cháu một câu: Lo vào chuyện học hành, đừng chơi bời lêu lổng. Nhất là đừng dính vào chuyện hút hít. Cháu tin các ông nói, hai đứa nhà cháu sẽ nghe…

Tôi được đối xử tốt

(Trích một đoạn đối thoại giữa PV Tiền Phong và trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy)

Gặp Trịnh Nguyên Thủy trong trại tạm giam ảnh 2
“Ông trùm” Trịnh Nguyên Thủy
Các điều tra viên và cán bộ quản giáo đối xử với anh thế nào?

Tôi được đối xử tốt. Không có điều gì phải phàn nàn cả. Các cán bộ xét hỏi không ép tôi. Những lúc tôi bị căng thẳng, các “ông” dừng lại, không hỏi nữa…

Anh có được nhận quà của gia đình không?

Gia đình tôi có người gửi tiền, lưu ký ở căng tin của Trại.

Hôm nay xét xử phúc thẩm giai đoạn 1, anh có biết không?

(Nhìn điều tra viên một giây) Cả Trại đều biết. Những người bị tuyên tử hình, có nhiều người ở ngoài đời thật thà lắm (?).

Chắc anh muốn nói đến những bị cáo dân tộc thiểu số. Anh có biết vì sao họ phạm tội không?

(Lúng túng, im lặng)

Anh từng đi những nước nào rồi?

Tôi đi nhiều nước. Nhiều nhất là Trung Quốc. Họ cũng đang phát triển như ta. Người Trung Quốc rất giỏi làm ăn.

Anh đi du lịch à?

Tôi đi học hỏi kinh nghiệm làm ăn. Theo tôi, người Việt Nam có thể học tập được nhiều kinh nghiệm từ Trung Quốc (khi nói những câu này, Thủy tỏ ra hào hứng, giống như khi đang là một “doanh nhân”).

Anh Thủy này, có còn của ngon vật lạ gì trên đời anh không được hưởng không?

(Lúng túng, im lặng)

Hình như anh còn một cô con gái, cháu còn bé hả…?

Cũng do là vợ chồng tôi sau này lục đục về tình cảm. Chuyện tôi có đứa con riêng, cũng là “quá mù thành mưa” thôi mà…

Kỳ cuối: Tổng cục phó Tổng cục CSND, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh: Sẽ đưa ra trước pháp luật mọi đối tượng liên quan.

>> Kỳ 3: Cuộc đấu trí căng thẳng

>> Kỳ 2: Kẻ mang 3 lệnh truy nã

>> Kỳ 1: Những “bố già” bước đầu lộ diện

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.